1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ừ thời hạn 3 năm đã qua ! Tôi cũng không hiểu nữa nhưng lão có nhớ câu truyện lão gửi vào mail cũ của tôi ngày xưa không ?Câu truyện về một nhân vật già rồi ngồi ôm đồ quần áo sơ sinh của con gái đã đi lấy chồng rồi ý !Hình như là tôi ấy !Tôi cũng hay lọ mọ cất từ cái tã , cái vú cao su, cái bộ quần áo sơ sinh...cái ảnh siêu âm , phiếu bé ngoan của Lip.He he he xem tôi và lão ai nhanh được làm ông nội bà nội đây !!!
  2. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @Monkey2004: Thời gian 3 năm của em, 6 năm của chị chắc chắn là đã quá dài rồi. Có lẽ cũng đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự thật để hướng tới tương lai. Nếu chúng ta cứ chạy trốn mãi như thế này, tức là chúng ta thua cuộc... mà điều đó thật sự ko tốt một chút nào cho cả chúng ta và cho cả các con nữa, đúng ko M? Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, cầu mong hạnh phúc sẽ đến với gia đình 3c của chúng ta!
  3. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    30/4 mẹ đi chơi, con gái về với Bố. Khi Bố đón, con gái khóc vì quá lâu rồi ko gặp Bố. Mẹ đi chơi ko được yên tâm lắm vì lo cho con. Nhưng có vẻ là hơi thừa, khi con gái về, suốt ngày nhắc tới Bố, dì và em Cún. Con gái nói, đến hè mẹ về VT với Bố và con nhé. Mẹ cười mà nước mắt chảy quanh, thương con quá đi thôi
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tặng tiếp monkey mấy bó hoa, vì phải đi công tác rùi. CN mới về.
    Nè hôm nào cho con trai Monkey giao lưu với con gái tớ cái nhẩy.
  8. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    monkey đúng là xứng đáng nhận thật nhiều hoa vì lúc nào cũng mải lo giữ gôn nhà 3c .....................
    chúc 2 mẹ con luôn vui khoẻ nhé.....................
    Được hiendan05 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/05/2007
  9. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu hơi choáng, rồi sẽ quen thôi mà bạn thân mến ơi. Hồi trước con gái mình còn nói nhiều câu kinh dị hơn nhiều :
    - mẹ ơi, phòng của mẹ ngày xưa ý, bây giờ bố sửa đẹp lắm...
    Hehe ..............đời thế mà vui.............
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này