1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    MƯA ĐẦU MÙA
    Tháng sáu lại về với những cơn mưaRơi bất chợt trên miền kí ứcKỉ niệm ngày nào hãy còn thổn thứcGiọt hổ phách rơi buồn rưng rưng


    Tháng sáu về  và những ngày mưaBuổi chiều ướt mèm những giọt buồn trăn trởTa một mình bước chân lên miền nhớNghe cổ tích như xa rồi rất xa
    Tháng sáu rêu phong ta chạm vào chợt ngãMưa hổ phách khiêu vũ bên hiên nhàTa tiễn kỉ niệm đi mà quên không khép cửaNên ướt sũng dưới mưa?
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mẹ BI ơi ! CỐ LÊN !!! Cho chóng được sập gụ tủ chè nào ?
  3. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mưa lắm
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao mình phải làm sập nó nhỉ?
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Khậc khậc được sập gụ tù chè chắc lưng mình sập trước mứt !
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bố tướng đại ca ơi !Mẹ đang muốn sập gụ thì con lại dậy oe oé ! Nghỉ rồi ! Không được 50 rồi mẹ Bi ạ !
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
     
    Lời người  mẹ thế kỷ 21  ru con
    Nước ta đã nghèo, lại còn lắm bão lụt thiên tai?Câu đồng dao trên đồng sẽ giật mình sau năm mười năm nữaÀ ơi, cơm no áo ấm mặc gấm mang hàiđất nước muốn vươn vai Sức người người bao giờ hòa lại?


    ?Nước mình nghèo nên dù tay vụng phải nhanhTrí ta không cao nên dù sách có là tiếng Tây U cũng hè nhau mà học?À ơi từ ông cha giành lạiĐất nước nhiều khó khănBận tâm gì là trắng là xanh, đã người Việt ta cùng nhau mà cố
    Thương nhà? Ơi cha mẹ ta tóc trắng bay còn lang thang xin ăn đầu đường xó chợEm ta chưa hết ấu thơ đã vé số cầm tay, đi mòn vỉa hè phố thịCậu mợ ta giả điếc giả câm lê la xin tiền cổng chùa bờ miếuAnh trai ta cắn răng cầm dao đi giựt dọc nuôi thânChị ta đứng bên lề đường loè loẹt son cùng phấn ?
    Thương nhà?Thế kỷ 21 rồi?Mà anh em ta ngày nào cũng bỏ không biết bao nhiêu tiền ra mua để đưa vào người hàng ngàn gam nicotine, heroin, chất độc?Một bữa ăn, hai bữa lo, chị ta đương thanh xuân mà già đi trước tuổi Khoa học rồi văn minh rồiMà nước ta bệnh dịch, lũ quét, lụt tràn tai vạ vẫn chưa biết đâu mà lường mà tránh
    Con ta ơiHãy từ khi còn bé như là quả trứngNhớ lời mẹ ru: yêu nước, thương nhà?
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thôi nghỉ ! Ru con ngủ !!!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    tớ đã ly hôn rồi
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hợ hợ ! Em nói thế thì chị cũng không hiểu nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này