1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @ no : Seo bác ko tự bầu chọn cho mình đê ! Để em được ăn khao chứ ?
    Suốt ngày trực trọt ở đây để làm giề ?Hic, ăn vạ !!!Suỳ cầy ra bây giừ , chạy mất dép !
  2. Investor_1

    Investor_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau rồi có còn nhớ không em?
    Thu đã tàn cho mùa đông lại tới
    Anh quay lưng mà hồn còn bối rối
    Rồi chạnh lòng anh tự hỏi tại sao
    Đông về rồi không còn nắng trên cao
    Ta đã xa nhau hai mùa lá rụng
    Anh không hiểu mình sai hay đúng
    Chỉ biết còn khắc khoải trước mùa đông
    Xa nhau rồi em có nhớ anh không?
    Có trăn trở khi heo may lại tới
    Em bảo rằng mùa thu thay áo mới
    Nghe xanh xao cả một góc trời
    Đông lại về anh lại nhớ chơi vơi
    Tìm chút bình yên trong chiều biếc tím
    Thao thức hoài một nỗi niềm tiếc nuối
    Em có nghe lời tâm sự mùa đông??[/center][/left]

  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, chiều vàng bông cúc rối
    Mùa đã thu, sen ngơ ngác trong hồ
    Em đã đợi nơi cuối đường mùa hạ
    Chỉ có mình nhợt nhạt với câu thơ
    Anh biết không, ngõ dài im khuyết lối
    Cả vầng trăng cũng chẳng thể treo mình
    Song cửa mảnh, gió lùa bao mắt lá
    Có thể nào yên lặng những bình minh?
    Anh biết không, nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng hóa mênh mông

    Bình mới rượu cũ???
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao tự dưng investor_1 nhảy vào hội của tôi làm giề ?Mà tôi nhầm ,ông cóc phải bạn của tôi !
    He he không ngờ bác Giang văn thơ lãng mạn quá ! Nhà mình thành hội yêu thơ cũng được ấy nhỉ bác ?Em xin đua đòi theo bác xíu !
    Mưa Trên Tình Buồn
    Mưa rơi miên man, mưa trên tình buồn
    Mưa rơi từng cơn lạnh buốt vào hồn
    Mưa tạt trên cây, mưa luồng kẽ đá
    Mưa ngập bầu trời ướt cả hoàng hôn
    Mưa nhạt dấu chân ngày ta đưa tiễn
    Mưa át gió gào từng tiếng gọi nhau
    Mưa trên đổi thay tháng ngày xa cách
    Mưa thấm bụi mờ thành vết thương đau
    Mưa qua con tim loãng dòng máu đỏ
    Còn chút hơi tàn đứt giữa bờ môi
    Mưa trên thân tôi gầy gò một thuở
    Tan tác bên đời mộng vỡ thành đôi
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hic ! Đương máu làm thêm bài nữa vậy ! Bài này tặng riêng 3C
    Tương Cảm
    Ở bên em
    có mùa đông âm ỉ
    Ở bên tôi
    tuyết phủ kín núi đồi
    Hai tâm hồn
    nằm co ro rầu rĩ
    Nhịp tương cầu
    gãy gập giữa chơi vơi
    Tôi và em
    cánh chim trời vô định
    Giữa cuồng phong
    đã lạc mất đường về
    Cung đàn tôi
    còn hôn mê chưa tỉnh
    Lời thơ em
    run từng nét não nề
    Ở bên ấy
    em đi tìm hương sưởi
    Tôi bên này
    khơi lại cụm tro than
    Không hẹn trước
    gặp nhau nơi ánh lửa
    Cùng sớt chia
    cái giá mướt đông hàn
    Hẹn nhau nhé
    khi nào trời trở ấm
    Sẽ đưa nhau
    ghé lại bến tình xuân
    Dẫu có muộn
    nhưng hoa yêu vẫn thắm
    Sợi tơ duyên
    ta nối thử một lần
  6. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con 79 cũng xin bỏ một phiếu cho Monkey2004 . Sorry mợ Oanh nhé, không phải 79 ko tín nhiệm mợ, mà dạo này mợ bận quá thì cũng phải có ai đó có điều kiện chăm lo cho nhà 3C chút chút để mà còn . Lâu quá rồi chẳng với ai nhà 3C cả.
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ của em hay thế mà chả ai thèm đọc sao
    Về nông thôn xin ít đất đi cày thôi !
  8. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sắp cuối tuần roài mà nhà 3C chỉ có mỗi Monkey2004 trông nhà thôi ah? Bà con ơi, đâu hết roài...................
    Thui, em up giúp Monkey2004 phát.
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn 79 nhều ! Mình cũng phải up phát này ko thấy nó tụt xuống trang rồi !
  10. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ Chào cả nhà!
    Lâu lắm mới vào nhà, thấy vắng vẻ quá à, có mỗi em Mama Philip trực thôi. Dạo này mình bận quá, đi công tác suốt. Mình cũng ủng hộ ma ma 1 phiếu nhé. Cứ phát động đi, totitman luôn ủng hộ.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    Công nhận xa Hà Nội một thời gian, nay trở về thấy yêu HN thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này