1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    @ Monkey2004
    Mình đi công tác đến thứ 2 (ngày 11/6) sẽ có mặt ở Hà Nội
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    OÀi, chụp được anh Linh bon chen tổ chym cánh cụt nhá. Lại chuẩn bị đi đâu thế anh???
  3. Linh5X

    Linh5X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    @ TV
    Mọi người đi,còn anh phải ở nhà vì mọi người ....ko cho đi.
  4. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ôi, chương trình hấp dẫn quá, băn khoăn..............
  5. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mai con gái cũng về với Bố, chắc phải hai tuần nữa mới xuống. Chắc là lại phải đi một mình với mọi người rồi, buồn quá
  6. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ hết một mình nhỉ? chán quá
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hihihi đọc câu này của chị em đang làm việc tự cười nhe răng !Không biết có ai để ý không nữa !
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Cua bò ở phố nhà bác à ?Khưa khưa khưa !!!
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bận và mệt.Nhưng có những cảm xúc về cuộc sống lúc vui  lúc buồn lúc ngỡ ngàng không hiểu...Một buổi tối qua mưa...mệt...thèm ngủ...lành lạnh đắp chăn.Con thì sốt xình xịch.Bao giờ con thôi ốm yếu để mẹ mạnh mẽ hơn ,chiến đấu với cuộc sống ,chiến đấu với chính bản thân mình nhỉ ?[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này