1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhà mình vắng vẻ thế? Tổng thư ký đâu rùi, sao ko thấy thông báo tình hình nộp tiền đi Đầm Long thế nào nhỉ?
  2. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    He he anh ơi hum đó em chỉ thấy no thôi chứ say thì chưa anh ạh hehe hân hạnh được giao lưu với bác vào 1 ngày gần nhất nhá
  3. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn cho nên em cứ suy nghĩ đơn giản cho nó đỡ khổ các bà chị yêu quí ạh hehe tội gì mà cứ fải khổ sở nhỉ ngay cái cách suy nghĩ đã thấy khổ rồi thì cuộc sống nhàm chán lắm vui vẻ lên cả nhà 3C nhé cho cả nhà
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ặc em lại dùng nhầm nick sr mọi người nhé híc híc
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    ÔI chỗ em mới có "luật mới" hết sức vui là trong giờ làm việc không được vào các trang web và diễn đàn nên không em dám ti toe ngo ngoe ạ !Trưa thì ăn xong thì căng da mắt trùng ra bụng ,chui lên ghế kềnh vội không ngã lăn không ai đỡ dậy !
    @ 3C :thứ ba em sẽ chốt hạ xiền nong ạ !
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thiên hạ ăn mặc
    Sang chay voi vang vao cau thang may.Bi nap sau mot bac zai ,thay thoang co mot em 8X di vao.Dang cao rao ,dau xoan nhuom vang, quan bo ao phong hang hieu, liec qua noi chung la ngon.Em than phien voi anh dong nghiep ben canh vuong con nho khong di nghi mat duoc.Bac anh zai dung truoc minh di ra.Nhin ky lai co em 8X cua minh.Troi oi la troi !Cai mat thi binh thuong nhung di lam van phong ma mac cai ao ho nguc y chang cai vay cua ca sy Ho Quynh Huong mua 5ooo$ mac roi bi phat vi ho hang.Nhung ma cua dang toi la dep.Khong sao,chi kho cho bon dan ong thoi.Nhin ma ro rai.
    Chieu ,dat chiec xe may ra khoi nha xe nhin pho phuong nguoi dong nghin nghit ma ngao ngan.Sao ma nong the !Di qua nga tu Thai Ha sang den Chua Boc thi bi un tac.Nong buc ngot ngat khoi xe , so Ha Noi qua di thoi !Tu dung nhin thay mot em dang truoc.Tat ca deu nhin em.Em mac mot chiec ao somi dai tay rat dep , hang doc.Mot chiec quan ke rat mode va lich su.Tuy chi co dieu em hoi to cao va khong eo ót lam.Va tuy nhien la cai ao cua em rat dep ,hang doc nhung lai hoi ngan so voi kho nguoi cua em.Nen goi la gia ao tang len.Duong nhien la gia quan em rat lich su ,dep nhung no lai bi tut xuong lo hai khoi mong cua em.Trong chan qua.Co quoay di nhung duong thi chat va dong.Lai phai nhin.Troi a ! Lai quay di .Hu! No cu dap vao mat.Ro khi ! Ngua mat qua !Tu dung thay buon non vi mang thit nguoi kia.Tuc minh luon lach de vuot len.Roi , mot chiec, hai chiec,ba chiec.Duoc roi , day roi !
    -Nay em oi !Em mac ho ca cho ay ra roi.Nhin kinh qua !
    Em quay lai tron xoe doi mat nhin minh qua chiec kinh mat cua em.
    O minh do hoi nhi ?No mac ke bo no chu nhi ?No thich mac the de cho dan ong nhin.Minh phu nu co dien thi thay kho chiu vi no han nhu **** da danh.Dan ong nhin thay no the lai suong ay chu!Dung la !Ma minh biet nguoi that viec that ve hai co gai bi benh tam than truong coi di lang thang nhat rac uong nuoc cong ngoai duong ay the ma roi co bau moi la.Roi con sinh ra thang co u Ku khau khinh.The moi biet dan ong tom that!(xin loi nhung nguoi dan ong chan chinh nhe !Dang chui bon chan phu ti).
    Vừa viết xong , nóng quá !
  7. khongten07

    khongten07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm nhưng giời ạ, có thể lạc hậu giống nhau nhưng đừng như thế nữa được không ??? chẳng phải sợ ai cả nhưng có ngày bị oan... thôi thì mình sống trong những cái mình có, trong chuẩn mực của mình ... v v v v v XH mà, đừng trách làm gì cả, còn hơn 1 mình chống lại Mafia, thôi thì sống với gia đình và bạn bè mình đã có....
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Trên đời có biết bao loài hoa.Hoa và phụ nữ là biểu hiện vẻ đẹp của cuộc sống. Hoa hồng ,hoa lan,ly, hay phăng...rực rỡ..nhưng không phải là của mình thì phải.Giờ thì mình mới biết loài hoa của mình là những bông cúc chi trắng trông như hoa dại.
    "Hoa dại không có vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy nhưng sắc màu của hoa dại lại có thể làm sáng rực một con đường, một khu phố... hay thậm chí một ngôi nhà cổ bỏ hoang. Chính cái khát khao sống mãnh liệt, những sợi dây hoa cứ tiếp tục vươn mãi, vươn mãi để rồi bao trùm một khoảng trời ấy đã thăng hoa vẻ đẹp giản dị của hoa dại...
    Đôi lúc đi tìm vẻ đẹp của hoa dại cũng chính là tìm một phần tâm hồn mình còn bị lẩn khuất đâu đó bởi nhịp sống hối hả, bởi những bon chen đời thường. Đôi lúc, đi tìm vẻ đẹp của hoa dại còn là đi tìm một khoảng trời riêng để cởi lòng cùng thiên nhiên, đất trời. Đôi
    lúc..."[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 09/06/2007
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Vừa ngó blog của chú hoangtucodon thấy bài Niệm Khúc Cuối của Ngô Thuỵ Miên mà thấy thèm cho chị em nhà mình !
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EE0D/Default.asp
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy
    Có tuyết bùn lầy, có tuyết buồn gầy
    Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
    Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời
    Có trách một đời cũng đã muộn rồi
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ bảy ,được nghe nhạc.Cả nhà nghe bài này nhé !Hơi cu cũ nhưng mà nghe muốn iu !
    http://my.opera.com/xikechua/blog/show.dml/436432
    ĐIỀU GÌ ĐÓ
    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung theo anh từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về
    Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
    chiều một mình về thôi khiến anh bỗng ngây ngất
    Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần,
    Một lần được gần em trọn đời mình dìu nhau,
    Về vùng trời tuổi thơ để mộng mơ.....
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu.
    Để anh chơi vơi bước tới bến có muôn màu mắt... em
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ thương đam mê đậm sâu
    Chỉ một nụ cười thôi cũng nghe lòng thêm ấm áp
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong bên em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe hình người tìm về
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu.
    Để anh chơi vơi đêm đến có muôn màu mắt... em
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng.. em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này