1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi dép lê đi chơi công viên ấy thế mà có người cứ nhận nhằng là dép của người ta.Đôi co đôi ba lần mới chứng minh được mình là chính chủ.Suýt bị đi chân trần về nhà !
    Sáng nay mưa to tự dưng lại lôi đôi xăng đan cũ ra đi.Chị ngondensang gọi điện chạy ra ngoài nghe thì ôi rồi tự dưng thấy một chân đi chân đất, quay lại xem nó làm sao thì ra nó đứt quai làm mặt mày tê tái đi lết lết vào văn phòng chui vào góc em kế toán mượn đôi dép lê !
    Hê hê hê đời đen như chấy nhể !?May mà còn dép lê mà đi ![​IMG]
  3. khongten07

    khongten07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bàn là quạt cháy máy bơm, công tơ catsét nồi cơm đầu dàn
    Ti vi tủ lạnh điều hoà, dép lê dép rách - hỏng không dùng nữa thành hàng bán đê
    [​IMG]
    Được khongten07 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 11/06/2007
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    ĐẦM LONG - HÀNH TRÌNH ĐI, VỀ TRONG NGÀY

    Chương trình: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ! Đó là những gì du khách nói về khu du lịch sinh thái Đầm Long. Tạm bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt của phố xá để được đắm mình trong thiên nhiên trong lành, tĩnh lặng và tinh khiết của núi rừng, của hồ và cảnh quan nơi đây. Đến với Đầm Long để được ngồi trên những chiếc xe bò hoặc xe điện dạo một vòng quanh khu rừng nguyên sinh để được thoả sức ngắm nhìn những con nai, hoẵng, hươu đang ăn lá, hay những chú khỉ tinh nghịch chơi đùa. Hay chỉ đơn giản để được đi xe đạp một vòng quanh rừng để hít thở không khí trong lành buổi sáng.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Thời gian: Đi về trong ngày Ngày đi: Hàng ngày
    Giá: 160-195.000vnđ Phương tiện: Ô tô

    --------------------------------------------------------------------------------

    Ngày 1:
    7h00:xe ôtô máy lạnh, hiện đại, đời mới đón quý khách tại điểm hẹ trước trong Hà Nội khởi hành đi Đầm Long ( Hà Tây)
    8h40: Quý khách đến khu du lịch sinh thái Đầm Long, Nhận phòng và nghỉ ngơi.
    9h30: Quý khách khởi hành đi thăm quan khu rừng nguyên sinh và đầm nước bằng xe điện. Sau khi thăm quan khu rừng nguyên sinh, du khách có thể chèo thuyền, thả câu, nướng cá tại các nhà hàng nổi tại Đầm Long.
    12h00: Quý khác dùng bữa trưa tại nhà hàng.
    Buổi chiều:Tiếp tục chuyến thăm quan, du khách có thể chèo thuyền dạo quanh hồ, đến các khu nhà nổi giữa hồ hoặc tham gia các trò thể thao dưới nước hoặc thuê xe đạp dạo quanh khu rừng thơ mộng.
    15h30: Quý khách lên xe về Hà Nội
    16h50: Về đến Hà Nội, chia tay quý khách và kết thúc chương trình
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em đi hỏi rùi mà kết quả vẫn chẳng có kết quả gì ạh
    theo ý của em thì người ta lên đầm long du lịch chỉ đi trong ngày thui, nhà mình đi 2 ngày thì ko fải lo khách sạn đâu ạh.
    Khi nhà mình lên đến đó rùi check cũng ko fải lo hết phòng
  6. khongten07

    khongten07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây không chỉ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng mà còn được thiên nhiên ban tặng một hệ thống núi non, sông hồ, suối thác, hang động kỳ vỹ; đã tạo nên tiềm năng du lịch sinh thái với các phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành, hấp dẫn du khách tham quan, nghỉ ngơi cuối tuần. Đặc biệt, quần thể du lịch dưới chân núi Tản Viên: Khoang Xanh ?" Suối Tiên, Thác Đa, Ao Vua, Đầm Long ?" Rừng Bằng Tạ? đã có những điểm được công nhận khu du lịch văn hóa, với phong cảnh đẹp, môi trường sạch sẽ, tác phong đón tiếp, hướng dẫn phục vụ văn minh, gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Một số khu du lịch đã đón tiếp từ 20 đến 40 vạn lượt du khách trong năm, nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng, tạo ra một sinh khí mới ở vùng non xanh, nước biếc xứ Đoài.
    Khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ có diện tích hơn 70ha, gồm hơn 50ha đầm và gần 20ha rừng. Đây là hệ sinh thái tự nhiên thuộc thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì), nằm cách Thủ đô Hà Nội và thị xã Hà Đông khoảng 65km, cách hồ Suối Hai gần 4km. Tới đây, du khách sẽ có những ngày nghỉ ngơi thư giãn, có dịp khám phá thiên nhiên qua hệ sinh thái động, thực vật phong phú của rừng Bằng Tạ và Đầm Long; được bơi thuyền hái sen và thưởng thức các món ăn: cá, tôm, cua, ốc... bắt từ đầm lên thật tuyệt vời.

    Bước vào đầu mùa hè năm nay, khi tiếng ve râm ran khắp phố, chúng tôi có dịp trở lại tham quan khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ, một khu du lịch mới đưa vào khai thác, nhưng đã hấp dẫn du khách bởi sự đa dạng về sinh thái và độc đáo về dịch vụ. Với hơn 2/3 diện tích đầm đã trồng sen, khiến cả khu du lịch chìm đắm trong hương sen thơm ngát, lòng người bỗng trở nên thanh thản, vô tư. Không chỉ cuốn hút với đầm sen và tràm nước, dưới đó còn vô số loài thủy sản sạch. Trên rừng tự nhiên là ngút ngàn các Ioài cây có đến hàng trăm năm tuổi, là đàn khỉ hơn 600 con chèo leo, nghịch ngợm suốt ngày quanh du khách. Và những chú hươu sao, hươu vàng, những nàng công điệu đà, duyên dáng... Đặc biệt nơi đây mới xuất hiện một công viên cau vua nên ngoài vẻ đẹp hoang sơ của rừng, còn bắt gặp vẻ đài các của nơi thành thị. Giới thiệu với chúng tôi về rừng Bằng Tạ, Giám đốc Nguyễn Mạnh Thản cho biết: Đầu năm 2002, Công ty đã mời các nhà khoa học tiến hành khảo sát hệ sinh thái động thực vật để quy hoạch khu du lịch mang những nét riêng độc đáo. Nơi đây đã được xác định có 387 loài thực vật, 94 họ của 4 ngành thực vật. Phong phú nhất là nhóm cây thuốc có 76 loài (chiếm 20%), nhóm cây cho gỗ có 67 loài, nhóm cây sử dụng làm thức ăn cho người có 43 loài,làm hàng mỹ nghệ và cây cảnh có10 loài...

    Rừng Bằng Tạ là rừng kín, có 4 tầng thực vật che phủ. Bên cạnh hệ thực vật còn có các loài động vật rất phong phú. Hiện tại rừng có 69 loài chim, 22 loài bò sát và ếch, nhái, trong đó có 4 loài quý hiếm. Có 69 loài côn trùng, 7 loài **** có màu sắc đẹp... Toàn bộ hệ sinh thái động, thực vật đó đã được chú ý bảo tồn và phát triển. Đồng thời, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, tu bổ cho hệ thống đầm và rừng phát triển một cách hợp lý, hấp dẫn khách du lịch và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Ngay từ đầu năm 2002, Công ty đã xây dựng 6 nhà sàn diện tích từ 80 - 130m2/nhà, bố trí các phòng nghỉ, phòng ăn, hội họp tập thể và trồng cây bóng mát. Vào mùa du lịch năm 2004 này, Công ty đã hoàn thành 3 dãy nhà gồm: 2 dãy nhà nghỉ 2 tầng và một khu nhà 3 tầng có 56 phòng nghỉ, với đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt như: Điều hòa, ti vi, tủ lạnh... Có hội trường đáp ứng cho các cuộc hội thảo, hội nghị khoảng 200 đại biểu. Ngoài ra tại đây còn có các khu dịch vụ ăn uống, tiệc trà, tiệc đứng tại trung tâm và trên nhà nổi. Nối liền khu trung tâm và khu dịch vụ, chính là công viên với 1000 cây cau vua, khiến du khách phải ngỡ ngàng.

    Đầm Long không chỉ thu hút khách du Iịch bằng sen và tràm mà còn là nơi cung cấp thực phẩm tươi sống cho các bữa ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Năm 2003, Công ty đã khai thác tại đây hàng chục tấn cá, tôm, ốc và cua. Đây cũng là nguồn thực phẩm sạch, rất hấp dẫn đối với khách du lịch. Do đó, Công ty đã có hướng đầu tư để duy trì nguồn thực phẩm tại chỗ này, biến khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ thành khu vui chơi hấp dẫn, bổ ích và ấn tượng.
    Khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ có diện tích hơn 70ha, gồm hơn 50ha đầm và gần 20ha rừng. Đây là hệ sinh thái tự nhiên thuộc thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì), nằm cách Thủ đô Hà Nội và thị xã Hà Đông khoảng 65km, cách hồ Suối Hai gần 4km. Tới đây, du khách sẽ có những ngày nghỉ ngơi thư giãn, có dịp khám phá thiên nhiên qua hệ sinh thái động, thực vật phong phú của rừng Bằng Tạ và Đầm Long; được bơi thuyền hái sen và thưởng thức các món ăn: cá, tôm, cua, ốc... bắt từ đầm lên thật tuyệt vời.

    Bước vào đầu mùa hè năm nay, khi tiếng ve râm ran khắp phố, chúng tôi có dịp trở lại tham quan khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ, một khu du lịch mới đưa vào khai thác, nhưng đã hấp dẫn du khách bởi sự đa dạng về sinh thái và độc đáo về dịch vụ. Với hơn 2/3 diện tích đầm đã trồng sen, khiến cả khu du lịch chìm đắm trong hương sen thơm ngát, lòng người bỗng trở nên thanh thản, vô tư. Không chỉ cuốn hút với đầm sen và tràm nước, dưới đó còn vô số loài thủy sản sạch. Trên rừng tự nhiên là ngút ngàn các Ioài cây có đến hàng trăm năm tuổi, là đàn khỉ hơn 600 con chèo leo, nghịch ngợm suốt ngày quanh du khách. Và những chú hươu sao, hươu vàng, những nàng công điệu đà, duyên dáng... Đặc biệt nơi đây mới xuất hiện một công viên cau vua nên ngoài vẻ đẹp hoang sơ của rừng, còn bắt gặp vẻ đài các của nơi thành thị. Giới thiệu với chúng tôi về rừng Bằng Tạ, Giám đốc Nguyễn Mạnh Thản cho biết: Đầu năm 2002, Công ty đã mời các nhà khoa học tiến hành khảo sát hệ sinh thái động thực vật để quy hoạch khu du lịch mang những nét riêng độc đáo. Nơi đây đã được xác định có 387 loài thực vật, 94 họ của 4 ngành thực vật. Phong phú nhất là nhóm cây thuốc có 76 loài (chiếm 20%), nhóm cây cho gỗ có 67 loài, nhóm cây sử dụng làm thức ăn cho người có 43 loài,làm hàng mỹ nghệ và cây cảnh có10 loài...

    Rừng Bằng Tạ là rừng kín, có 4 tầng thực vật che phủ. Bên cạnh hệ thực vật còn có các loài động vật rất phong phú. Hiện tại rừng có 69 loài chim, 22 loài bò sát và ếch, nhái, trong đó có 4 loài quý hiếm. Có 69 loài côn trùng, 7 loài **** có màu sắc đẹp... Toàn bộ hệ sinh thái động, thực vật đó đã được chú ý bảo tồn và phát triển. Đồng thời, Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng, tu bổ cho hệ thống đầm và rừng phát triển một cách hợp lý, hấp dẫn khách du lịch và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Ngay từ đầu năm 2002, Công ty đã xây dựng 6 nhà sàn diện tích từ 80 - 130m2/nhà, bố trí các phòng nghỉ, phòng ăn, hội họp tập thể và trồng cây bóng mát. Vào mùa du lịch năm 2004 này, Công ty đã hoàn thành 3 dãy nhà gồm: 2 dãy nhà nghỉ 2 tầng và một khu nhà 3 tầng có 56 phòng nghỉ, với đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt như: Điều hòa, ti vi, tủ lạnh... Có hội trường đáp ứng cho các cuộc hội thảo, hội nghị khoảng 200 đại biểu. Ngoài ra tại đây còn có các khu dịch vụ ăn uống, tiệc trà, tiệc đứng tại trung tâm và trên nhà nổi. Nối liền khu trung tâm và khu dịch vụ, chính là công viên với 1000 cây cau vua, khiến du khách phải ngỡ ngàng.

    Đầm Long không chỉ thu hút khách du Iịch bằng sen và tràm mà còn là nơi cung cấp thực phẩm tươi sống cho các bữa ăn mang đậm bản sắc dân tộc. Năm 2003, Công ty đã khai thác tại đây hàng chục tấn cá, tôm, ốc và cua. Đây cũng là nguồn thực phẩm sạch, rất hấp dẫn đối với khách du lịch. Do đó, Công ty đã có hướng đầu tư để duy trì nguồn thực phẩm tại chỗ này, biến khu du lịch sinh thái Đầm Long - rừng Bằng Tạ thành khu vui chơi hấp dẫn, bổ ích và ấn tượng.

    Vân Hiếu
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Kính báo bà con 3C ! Do em chưa có kinh nghiệm tổ chức bao giờ nên mong mọi người bỏ qua nhé !Hy vọng chuyến đi lần này sẽ thành công ạ !
    Em rất muốn free cho các cháu nhưng sau khi đã tham khảo kinh nghiệm để đảm bảo chi phí nên em cứ lên dự trù thay đổi một chút như sau khỏi mất lòng sau ạ :
    -Người lớn :500k
    -Trẻ em dưới 6tuổi :miễn phí
    -Trẻ em từ 6 tuổi đến 12 tuổi : 250k
    -Trẻ em từ 12 tuổi trở lên : bằng tiền người lớn (500k)
    Trong đó những chi phí như sau :
    -Tiền xe (Mec 16 chỗ ) : 1.600.000đ + tiền bãi gửi xe và ăn ngủ tài xế
    -Tiền phòng : 150k/phòng (mỗi phòng là hai giường m2 thì là hai người lớn với hai trẻ em )
    -Tiền ăn :-1bữa ăn sang CNhật :15.000đ/phòng /ngày
    -1 bữa ăn tối thứ 7: + -60.000đ/người
    -2 bữa trưa : +-120.000đ/người
    -Tiền vé : trẻ em và người lớn đều phải mua :20.000đ/người
    -Tiền thuê lửa trại tối thứ 7 :1.000.000đ
    Em sẽ mua nước và hoa quả sẵn ở nhà mang đi theo nên chưa biết rõ thêm chi phí .
    Lịch trình như sau :
    9h xuất phát từ Hà Nội đến nơi 11h : mua vé vào cổng , lấy phòng ăn trưa , cho trẻ con nghỉ trưa .
    . Mua vé vào cổng (20k/người) ve bao gồm các dịch vụ: bơi, xe đụng, xe chở chạy vòng quanh rừng, đạp vịt í quên đạp thiên nga.
    Chiều đến cho trẻ con đi bơi. Bể cũng tàm tạm. Bên cạnh bể có nhà chơi xe đụng, nhưng chỉ có lèo tèo vài ba cái.
    Tối đến ăn tối, đặt tại Đầm Long luôn.
    Ăn xong có thể đốt lửa trại, cho các con chơi xung quanh, không khí cũng vui và náo nhiệt lắm. Bọn trẻ con rất thích. Có thể chơi múa sạp, mèo đuổi chuột, hát hò, âm thanh dịch vụ mấy trò này ở đây rất ổn, dịch vụ tận tình (Giá rổ thế nào tớ cũng mít tịt, vì không phải người trả xiền).
    Khuya rồi thì cho các con đi ngủ. Đi ngủ nếu ko muốn phải mắc màn thì nhớ mua thuốc xịt muỗi xịt vào tay chân cho các con, muỗi ở đây to gần bằng con ruồi
    Sáng dậy, ăn sáng ở KS luôn. Sau đó có thể cho trẻ con đi bơi, rồi vào rừng chơi. Trong nhưng có nhiều khỉ, hươu nai, gấu...Trẻ con thì thích phải biết. (lưu ý nếu vào rừng thì ko nên cho các con mang đồ ăn, vì khỉ ở đây dạn người và dữ nó xông vào cướp ngay). Sau đó nữa cho các con đi đạp vịt, ngay cạnh khách sạn.
    Ở ĐL có thể đi bộ cũng được, trong khu DL có 1 hồ sen, chắc tầm này nở rồi đẹp phải biết...
    Chiều khoảng 15h khởi hành về đến Hòa Lạc làm bữa gà rồi về HN.
    Lưu ý thêm 1 tý: bố mẹ nên mua sữa tươi sữa chua hoa quả nước....trước cho các con, chứ hàng quán ở đây có, nhưng đến 5h30 họ dọn hàng đi về hết, ngày hôm sau mới bán, tối ở đó chả có giề..tbác Tulađuđay đi mấy lần rồi mad DV vẫn thế..
    (Xin phép trích dẫn bài củ a bác Tuladutday )
    Chuyến đi lần này rấy cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ .Mong bác sớm quay trở lại nhà 3C , mỗi người mỗi tay xây một viên gạch cho nhà thêm vững chắc ạ !
    Ai đi thì lien hệ với em trong hôm nay để em chốt hạ nhờ bác Tuladutday đặt phòng trước ạ không cuối tuần khó đặt phòng ạ !
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến thế này ạ:
    Đến giờ này mà chưa chốt được số người đi để book phòng mà để 1 2 hôm nữa mới book, hoặc cứ đến đó mới lấy phòng thì chỉ có nước cắm trại ngủ ngòai sân. Mọi người không nên chủ quan vì thường thì người ta chỉ đi trong ngày, nhưng người HN thường cuối tuần cho trẻ con đến đó chơi rất đông, mà phòng thì có hạn, xung quanh dân cư lại không có dịch vụ gì, lại càng không có chỗ nghỉ nên để an tâm hơn thì book trước cho chắc cú.
    Thứ 2 nữa là: muỗi trên đó rất to và nhiều nên nhớ mua thuốc xịt muỗi xịt cho con. Nếu trẻ con trên xe thì không nên cho uống sữa, vì uống sữa sẽ bị say xe. Vào rừn chơi ko nên cầm theo đồ ăn, lũ khỉ sẽ sông vào cướp đồ ăn ngay.
    Thứ 3: nhớ chuẩn bị hoa quả, sữa, bánh trái cho các con, vì đến 5h30 hàng quán trong đó nghỉ hết, tối đến trẻ con không có gì ăn. Nhớ mang đồ bơi...
    Thứ 4: vé vào cổng 20k/ng, suất ăn 40k/người, phòng 150k/phòng...Số địen thoại trên đó là: 034621588
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo em đã book 5 phòng khách sạn.Giá ở từ trưa thứ 7 đến CNhật là 200k/phòng.Phòng nhà sàn đã hết !
    Chiều thứ 5 ngày 14/06 này nhà mình off cà fê cà fáo để chuẩn bị cho chuyến đi.Địa điểm tại cà fê 46 Láng Hạ(chỗ này trước off em tìm hơi méo mặt ) dù ở mặt đường vì không đeo kính.Nhà mình cứ nhớ cầm alố cho chắc ạ !
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 12/06/2007
  10. khongten07

    khongten07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=164
    CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
    Nghe buồn ghé môi sầu.
    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia anh còn nhớ tên em.
    Được khongten07 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/06/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này