1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chị đây, chị lấy nick của bác trai đấy ...........
  2. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Khongten07: He he, đi ăn dưỡng về mình là người up phát đầu tiên cho cao mãi tận trời xanh. Sướng thật mình được làm AJINOMOTO 2 ngày, chỉ tiếc mỗi tội cửa hôm qua mở rộng mà bột ngọt vẫn ế , tối nay lại đi bán nốt chỗ bột ngọt giả ấy vậy
     
     
    @ khongten07: bác nói thế nào chứ, theo lời đồn từ 3C, thì nhà bác Hoà ầm ĩ quá, nên em không ngủ được có sang gõ cửa phòng bác, chỉ tiếc là bác không ở tầng 1, cái ban công lại không phải là ở phía đằng sau phòng em chứ không thì thể nào chẳng có người leo lên hoặc leo xuống rùi.
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hịch an toàn thực phẩm
    (Theo "Hịch tướng sĩ văn" của Trần Hưng Đạo, mong được lượng thứ)
    Ta cùng các người sinh ra vào thời kinh tế thị trường, lớn lên gặp buổi nhiễu nhương, ngó thấy thực phẩm dư thừa hoá chất độc mà thấy đau lòng. Bất chấp quyền lợi người tiêu dùng, các nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, chế biến nước tương, nước mắm có hàm lượng 3 - MCDP vượt mức, bọn con buôn hám bạc thèm tiền bán ra rau quả dư thừa thuốc sâu, lại ngâm tẩm thịt thà, cá mú trong mọi chất bảo quản độc hại. Thật khác nào như đem tính mạng nhân dân ra mà đùa giỡn, sao cho tránh khỏi tai họa dài lâu cho giống nòi.
    Nay ta thường bữa bữa sợ ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ vì nỗi ngày ngày bao người ngộ độc thực phẩm, dù có cấp cứu kịp thời thì cũng không tránh khỏi đi chứng về sau. Dẫu có khó khăn thế nào để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ta cũng quyết làm.
    Các ngươi cùng ta lo cái ăn thức uống cho dân. Không có đất trồng trọt thì ta cấp đất; thiếu nước tưới ta lo thuỷ lợi; cần chợ thì ta xây chợ; muốn sản xuất, bán hàng, ta cấp đăng ký; thuế má kinh doanh đều có quy định rõ ràng.
    Nay các người thấy dân ngộ độc thực phẩm mà không biết lo; thấy nhiều người phải đi cấp cứu mà không biết sợ. Người làm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường thực thi pháp luật không nghiêm: Thấy người trồng trọt làm liều mà không can ngăn; thấy bọn sản xuất, chế biến làm bậy mà không nhắc nhở; kiểm tra; hoặc thấy bọn buôn gian bán lận mang rau quả bẩn bán trong hàng rau sạch mà không xử phạt. Rồi lấy việc kiểm tra qua loa để nhàn thân; ham chơi bời du hí mà lơ là nhiệm vụ; nể nang vây cánh mà ỉm thông tin; hoặc thích gái đẹp, rượu ngon, bạc vàng hối lộ mà tha cho kẻ có tội. Nếu trước mắt, người dân ngộ độc hàng loạt; lâu dài, nhiều người ung thư, trẻ sơ sinh dị dạng, giống nòi ảnh hưởng, lúc đó các người muốn vui vẻ như thường phỏng có được không?
    Nay ta hịch này, cảnh báo các ngươi liệu đường tu tỉnh!
    NGUYÊN HƯƠNG
    (Báo lao động cuối tuần ngày 22/6/2007)
     
    Tớ là "fan" hâm mộ của Hatha Yoga, nhân bài viết "Hịch an toàn thực phẩm" vẫn còn rất "hot" trên báo Lao động ngày hôm nay, nên tớ có cơ hội quảng cáo cho phương thức sống lành mạnh theo Yoga.
    Ngày 25/6/2007 (ngày 11/5 âm lịch) là ngày nhịn ăn của người tập Yoga (người không tập Yoga nhịn ăn cũng rất tốt) nhằm mục đích trước tiên là đào thải các chất độc do ta đã ăn vào và ..........  Nếu ai quan tâm xem thêm ở địa chỉ sau: http://www.yoga.com.vn/diendan/forum_posts.asp?TID=51&PN=1
  5. khongten07

    khongten07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tiếc đứt ruột lỗi chỉ tại cái tai không nghe thấy gì thôi, quả này quyết đi sửa tai vậy xong rùi mẹ cháu thử gõ cửa lại nhé hehe
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chít rùi lại phải thay đổi kế hoạch tác chiến !
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em xin đính chính lại vụ off tí ! Mọi người thông cảm nhé !
    Giờ giấc kế hoạch không thay đổi chỉ có địa điểm thay đổi từ Hoàng Quốc Việt sang Hoàng Hoa Thám thôi ạ !
    E sẽ nhắn tin SMS địa chỉ tới cho cả nhà ạ !
    Chúc cả nhà một tối thứ 7 vui vẻ và lãng mạn !
    Hẹn gặp lại chiều mai cùng các con yêu !
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Mấy hôm nay trời nóng quá, cả nhà xem chiều mai có nên cho các con đi bơi ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này