1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    YM như hâm ý!
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tại em chị khéo tay quá thôi mà !
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Gần đây mới có thời gian để vào đọc các bài viết của 3C.
    Nghe chừng chị em mình quảng cáo cho chủ nghĩa độc thân nhỉ.Nhưng đúng là càng đọc, càng nghe chuyện của mọi người càng cảm thấy sợ lập gia đình lần thứ 2. Có lẽ lần đổ vỡ đầu khiến cho con người ta mất lòng tin nhiều quá.Nó khiến cho con người ta chai sạn lại trong chuyện tình cảm và có phần nào đó phải tính toán.
    Sự phức tạp của mối quan hệ giữa con người hình như khiến mình khó nhận ra đâu là người tốt thật .
    Nhiều lúc cũng thấy buồn vì nếu phải sống 1 mình, nhưng nếu bước thêm bước nũa thì cũng thấy rất chênh vênh vì ko biết người ta có thương yêu con mình hay ko? Và sự lựa chọn của mình thế nào mới là chính xác?
  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @hiendan05: em có kinh nghiệm nhiều nhất ở 3c rùi, không những có tập 2 mà còn có kinh nghiệm chăm cả con ông xã mới nè. Em không đứng ra giúp chị em thì còn ai nữa đây??? Em cứ làm, đưa ra một vài ý kiến, chị ủng hộ 1 phiếu nè. Năn nỉ đấy không có người lại muốn độc thân rùi.
    Ý kiến anh em 3c thế nào đây????

    Thứ 7 này nhịn ăn thui. http://www.yoga.com.vn/diendan/forum_posts.asp?TID=51&PN=1
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @ngondensang2007: chị đừng bị ảnh hưởng bởi bài "Hội độc thân" của hiendan05 gửi nhé, em ấy đang hạnh phúc lắm với tận những 3 nhóc cơ, sang năm lại có 1 em bé nữa đấy. Bao giờ có người nói "Love you just the way you are" thì đó là người của chị đấy
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu tập 2 có thể khó khăn hơn vì như mọi người nói là"Mất lòng tin".Khi ta mọc cánh chúng ta không sống vì tình yêu mà chúng ta sống vì tình người.Với anh,anh nhất định thương yêu con riêng của vợ như con đẻ của chính mình vì anh nghĩ"Nếu mình thương yêu chúng thì ắt con mình cũng sẽ được hưởng tình thương yêu của người khác"
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi ai cũng có suy nghĩ tuyệt vời trên cả tuyệt vời như anh thì chị em nhà mình yên tâm tập hai bình yên đến thế giới bên kia !
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không post bài ở 3C, phần vì lười phần vì thấy mọi người spam nhiều quá. Hôm nay thấy bài của chị nói về vấn đề tập 2. Dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm nên thò tay vào một tý. Tula vẫn không tôn thờ cho chủ nghĩa độc thân không ca ngợi nó, nhưng thực sự bây giờ chán ngấy cái cảnh chiều chiều vội vội vàng về đi chợ cơm cơm nước nước...quanh quẩn với cái góc bếp góc nhà. Làm cái tóc, nhuộm cáiđầu cũng phải xin ý kiến...Muốn lang thang đâu đó cũng không đành.
    Sự đổ vỡ hôn nhân, hay mất lòng tin vào tập 1, nhưng Tula nghĩ đó là số phận mình không may nên mới thế, đừng mất lòng tin quá nhiều. Mỗi người mỗi số phận mỗi tính cách không ai giống ai cả. Đời có người tốt có người xấu, không ai là xấu cả. Đừng quan trọng hóa, đừng kỳ vọng bất kỳ ai quá nhiều thì sẽ không bao giờ bị thất vọng. Mối quan hệ giữa con người với con người nếu cứ nghĩ rằng nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp, nếu nghĩ rằng đơn giản sẽ đơn giản. Tula nghĩ tất cả do mình quyết định hết. Trước đây thì buồn cười cái cữ ký của Carmen "TY đến em không mong đợi chi, TY đi em không hề nuối tiếc", nhưng giờ thì thấy nó rất hay.
    Sự tính tóan nhiều trong mối quan hệ khiến con người ta nhỏ nhen tù túng, cứ sống như mình vốn có, đừng buông thả đừng cầu tòan nhiều sẽ làm cho ta dễ chịu hơn. Tula bằng lòng với những gì mình có. Một ngôi nhà để ở, một đứa con ngoan một công việc đủ để kiếm tiền để tiêu, được làm những gì mình thích. Tula chưa bao giờn nghĩ mình là một mình cả xung quanh còn có gia đình bố mẹ, bạn bè đó là nền tảng vững chắc để mình sống...Cứ sống chân thành, tình người ông trời sẽ không bao giờ để mình thiệt.
    Tula cũng không biết sau này mình sẽ đi bước nữa hay chỉ dừng lại thế này. Chẳng biết thế nào mà nói trước hay mong mỏi, tất cả tùy thuộc vào số phận. Người đàn ông nào đó có yêu thương con mình hay không điều đó dễ nhận thôi mà, sự giả tạo sẽ không bao giờ che đậy được lâu. Chẳng có sự lựa chon nào nà chính xác tuyệt đối cả, chỉ mình chấp nhận kết quả do những quyết định mình đã làm, nếu tốt thì không còn gì phải bàn cả, còn nếu tệ thì âu cũng là một kinh nghiệm để mình sửa chữa thôi. Đừng lo lắng quá chị ạ.
    Hôm nay rảnh rỗi, đôi dòng lẩn thẩn có gì không phải mọi người đừng chấp nha!
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    @ 3C : Em đã đặt phòng hát số 1 tại Hà Nội New Star - Karaoke tại 30 Đông tác , ngay cạnh StarBow ngã tư Phạm Ngọc Thạch =>Tôn Thất Tùng + Chùa Bộc =>Đông Tác.
    Trân trọng mời cả nhà vào hồi 19h ngày mai (30/06/2007) đến địa điểm trên tham gia chương trình off với hai lý do : -Thứ nhất : Phạt bác Tuấn vụ lỡ hẹn off lần trước
    -Thứ hai : Tổ chức sinh nhật cho các hậu duệ , thành viên có ngày sinh trong cuối tháng 6 và tháng 7.
    Chương trình : Cắt bánh gato chúc mừng sinh nhật (Mẹ bé Bi ,và các con : Đốm ,Týt,Mèo,Phillip), ăn bánh kẹo , uống nước và hát karaoke !
    Mong cả nhà đến dự đông đủ ạ !
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Gửi chút nhời ạ : Em là em vô tâm lắm ! Nên ở nhà mình thấy em có sai sót thì cứ có ý kiến động viên em nhé để em hoàn thành được nhiệm vụ thư ký này.Ai có ý tưởng gì hay đề nghị gì thì cứ ới em một câu ạ!Vì thông cảm cho em với , công việc bận cả ngày, chiều về là lao như bay đón và chăm sóc người đàn ông của đời em.Đến tận khi 22h đêm người ngủ em cũng oải muốn chết luôn 8 tiếng ạ !
  10. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt !
    Sao lại mưa vào đúng ngày hôm nay thế nhỉ ?No quá ! No nắng quá cơ !
    Cầu trời cầu Phật tối nay trời quang mây tạnh , đẹp zời như hôm đi Đầm Long cho con ạ !
    @ 3C : Bố mẹ nào có máy ảnh nhớ mang theo ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này