1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    letuanduc à.Tôi cũng vậy,thời gian đầu tôi cũng cảm thấy rất buồn,tình cách thay đổi tôi luôn sống thu mình và sinh ra cái tính tự ti.Chính vì vậy tôi có thể hiểu được tâm trạng của bạn,bạn hãy cố gắng để vượt qua khoảng thời gian này.Cái gì nó qua ta cho nó qua bạn à.Nếu bạn muốn tâm sự với tôi thì gửi thư vào Mail:haythapanhsang_3008@yahoo.com.vn của tôi nhé!
  2. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dù mình là thành viên danh dự, là hậu 3c rồi, nhưng mình cũng xin đóng góp 1 số ý kiến thế này. Vì mình rất cảm động trước tình cảm và trách nhiệm của Monkey trong vai trò tổng thư ký hiện nay.
    1. Có lẽ em đừng cầu toàn quá, vì như thế lúc nào cũng nghĩ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, chỉ cần với tấm lòng, sự nhiệt tình của mình, em đã thực sự làm được rất việc cho các thành viên, cho 3c rồi. Chính vì thế, 3c sau 1 thời gian trầm lắng đã sôi động trở lại, mọi người gắn kết với nhau hơn ...
    2. Những người có cùng hoàn cảnh với nhau đã tụ họp về 3c, từ khi bác Chim cánh cụt (bên 3M), người đã sáng lập ra 3c cho đến các thời kỳ tiếp theo, chưa bao giờ đi chệch mục đích , tôn chỉ là 1 hội yêu thương, trân trọng, giúp đỡ, chia sẻ với nhau ....
    Nhưng những điều đó hoàn toàn là tự nguyện. 3c đã có rất nhiều người đến, rất nhiều người đi, không thể đặt ra quy chế, bạn đã vào 3c, bạn phải yêu thương, quan tâm đến mọi người .... Đó là quyền của họ, không thể bắt ép được ...
    Vì thế những điều đó không thể luật hoá được.
    Chỉ có đề ra chương trình hành động cụ thể như : ngày off, tháng này có việc gì, tổ chức đi đâu ... có kế hoạch sớm để thực hiện ...
    Còn ngay cả lập danh sách, có số điện thoại, cũng không phải là điều hay đâu ... Vì đã từng có những trường hợp, có người vào đây vì tò mò, có một vài người đàn ông không cụt cách nhưng cũng muốn tham gia, vì mục đích gì đó ... Và đã có những thành viên đã gặp phải những việc không hay rồi.
    Đấy chỉ là 1 vài kinh nghiệm mà mình đã đưọc biết trước đây.
    3. Thương hiệu của 3c : trước đây đã từng được bàn đến nhiều, thậm chí khi vui còn hứng chí lên bảo rủ nhau mở cà phê hay nhà hàng Chim cách cụt ... Nhưng cũng chỉ là những câu chuyện vui mà thôi. Còn bản thân mình, mình ko quan tâm đến vấn đề đó lắm, thậm chí mình còn thấy buồn khi lại thấy có người đăng ký vào 3c ...Nghĩa là lại 1 gia đình tan vỡ.
    4. Cuối cùng, mình thấy thật may mắn vì đã có thêm nhiều người bạn từ 3c, có những người bạn rất thân thiết, có những người bạn chỉ gặp nhau 1 thời gian ngắn ngủi, rồi vì nhiều lý do, không tham gia 3c nữa, nhưng cũng đã từng chia sẻ với mình, với 3c biết bao nhiêu vui buồn ...Mình rất mong những người bạn ấy sẽ hạnh phúc và may mắn.
    Thế nên, mình nghĩ những gì Monkey đang làm và mọi người đang làm đã là rất tuyệt vời rồi.
    Chúc cả nhà luôn thấy ấm áp khi ghé vào 3c. Để 3c là nơi tiếp sức cho những chú chim cụt cách hết mệt mỏi, buồn phiền, lại tràn đầy sức sống trên chặng đường đi tìm hạnh phúc còn lắm gian nan này.
    Thương yêu tất cả mọi ngưòi
    Được hiendan05 sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 03/07/2007
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    sorry em nhầm chỗchúc các bác 01 buổi trưa thanh thẻn...
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/07/2007
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Hiền đan - người là 1 trong những thành viên hoạt động rất tích cực , nhiệt tình và có trách nhiệm với 3C.Việc 1 gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn trong tất cả chúng ta.Nhưng trong 1 XH hiện đại hình như nó vẫn như là 1 mặt trái mà chúng ta có muốn cũng khó khắc phục được, có thể là vì những lý do khách quan do bên ngoài đưa lại, có thể là trong bản thân mỗi chúng ta cái tôi đã chiếm vị trí cao trong bản thân mỗi con người, có thể là vì áp lực của công việc quá nhiều mà chúng ta đã ko quan tâm được đầy đủ đến người bạn đời của mình, và chắc là còn nhiều lý do khác nữa mà bản thân mỗi chúng ta ko thể biết trước được.Vì vậy hơn chăng là chúng ta nên học tập từ nhau những kinh nghiệm để bớt đi những sai lầm, giúp nhau tìm lại được hạnh phúc cho mình.
    Vì vậy, mình nghĩ rằng 3C chỉ nên có những tiêu chí hoạt động như ban đầu đã đề ra, đó là sự động viên lẫn nhau khi mỗi người chúng ta gặp khó khăn, là nơi chia xẻ tình thương và sự đồng cảm. Và hơn tất cả , trong hoàn cảnh nào chúng ta càng phải có trách nhiệm chăm sóc cho những đứa con của mình tốt hơn.Vậy nên mình cũng nhất trí với bạn khongten07 là chúng ta nên có 1 khoản quĩ để thăm hỏi nhau những lúc ốm đau, để thưởng cho các con khi con có những kết quả học tập tốt,khuyến khích bọn trẻ vào những hoạt động tốt, để tổ chức những buổi SN cho các con. Nếu có điều kiện hơn thì tổ chức những cuộc du lịch nho nhỏ.Còn những buổi off theo mình nên được tổ chức nhiều tại nhà, có thể là tuần ở nhà người này, tuần ở nhà người khác sẽ vui và tiết kiệm hơn.
    Nhân tiện đây cũng cho mình bầy tỏ tình cảm là rất cảm phục Miên đấy- Tổng thư ký mới của 3C, người mà hoàn cảnh rất khó khăn nhưng lòng nhiệt tình thì rất cao đã rất dũng cảm đứng ra để nhận trọng trách lớn của 3C. Mong mọi người nhiệt tình và đoàn kết giúp em ấy hoàn thành trách nhiệm của mình.[r32)
    Mình viết theo suy nghĩ nhỏ của mình, nếu có điều gì chưa đúng mong mọi người bỏ qua cho nhé
  5. HaNoi1973

    HaNoi1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì nhắn tin cho ta với chứ, hôm nay về nhà mới biết có vụ hay ho thế.
  6. letuanduc

    letuanduc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
  7. letuanduc

    letuanduc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin cảm ơn bạn!
  8. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà . vừa đi ctác về đã nhận dc PM của Monkey . Cám ơn M nhiều nhiều . Chúc cả nhà có một tuần thật vui nhé.
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Gửi toàn thể gia đình 3C
    @hiendan05: Ý kiến trên của hiendan05 mình biết cũng là lòng tốt, lòng trắc ẩn của một người đã từng gặp bất hạnh giờ đây cũng chỉ vì mọi người, vì 3C. Có điều, đó là cách nhìn của một người đã từng gặp thất bại trong hôn nhân, cái nhìn từ bên trong nhìn ra Thế giới bên ngoài.
    Vậy khi nói về 3C, tại sao chúng ta không thử thay đổi vị trí để nhìn nhận dưới con mắt của một nhà xã hội học??? Ta là Thế giới và hãy nhìn vào bên trong, bên trong các mối quan hệ Xã hội, những con người như 3C và từng cá thể của 3C.
    Có nhiều ý kiến nói rằng, không muốn 3C đông vui vì như vậy càng thêm buồn vì có thêm những gia đình tan vỡ. Vậy thì ta có nên giải tán 3C không??? Vì không có 3C sẽ không có gia đình tan vỡ. Rõ ràng là không phải như vậy.
    Tớ nghĩ, chúng ta nhất là hiendan05, người đã lại mọc cánh hãy thử thay đổi cách suy nghĩ xem sao: Hiển nhiên rằng, không vì 3C tồn tại mà số lượng các gia đình tan vỡ tăng hay giảm. Vậy tại sao ta không tìm cách phát triển 3C để có thể đón nhận nhiều hơn nữa những ông bố bà mẹ thực sự trong cơn tuyệt vọng, người rất cần sự nâng đỡ về tinh thần từ cộng đồng, nhất là từ những người đã từng cùng cảnh ngộ mà giờ đây đã vượt qua khó khăn, trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, xinh đẹp thông minh và giàu có hơn.
    Tớ có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng để hiểu nhau hơn, ngay cả người cùng gia đình cũng phải cần tới thời gian. Rất mừng vì có cơ hội chia xẻ, 3C tiếp tục trao đổi nhé.
    Chào thân ái!
    Tình thương bao la bao trùm cả thế giới!
  10. BsHung

    BsHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào hội 3C.
    Cho mình xin phép có vài lời nho nhỏ. Hội 3C tồn tại hay không tòn tại thì khong ảnh hưởng đến tình trạng hôn nhân của các gia đình. Nhưng thật ra nếu các bạn để ý một chút các bạn có thấy là các bạn ích kỷ không? (xin lỗi cho mình nói thẳng). Tại sao mình lại nói như vậy. Bởi vì khi đọc điêù kiện thành viên gia nhập hội có một câu: không cho những người đang có gia đình tham gia.
    Phải có những người đã lập gia đình thì mới có những người ly hôn đúng không các bạn.
    Chính những người đã từng trong cuộc mới thấu hiẻu và cảm thông nhau. Tại sao các bạn không nghĩ rằng có những gia đình đang rơi vào hiẻm hoạ, sắp có thể tương lai sẽ là thành viên của hội.
    Tại sao các bạn lại không mở rộng vòng tay, kết nạp những người đang đau khổ trước sự rạn vỡ của gia đình, để họ có thể tâm sự, có được những lời khuyen chân thành và chính xác của những người đã rơi vào hoàn cảnh đó, để họ biết mình phải làm gì cho đúng, nên làm sao cho phải, hoặc ít nhất họ cũng có chõ để mà trút bầu tâm sự cho vơi nhẹ nỗi niềm.
    Vài lời thiển cận khong biết có đúng không,. có gì khong phải mong mọi người lựong thứ.
    Xin chân thành cám ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này