1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0

    http://www.bennhac.com/#/song/8694/Hay-Cu-Vui-Nhu-Moi-Ngay
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
    còn đây em ngọt ngào
    Đứng bên ngày yêu dấu
    Nhìn mây trôi đang tìm về níu cao
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Dù ngày mai em như chim bay
    Bỏ quên đây một người
    Hát bên trời gian dối
    dù ta như con đường dài vắng người
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Bên trời còn nắng lá trời còn xanh
    Phố còn người đông rồi quên rồi quên.
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    hỏi thăm tôi một lời
    vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay
    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Nhìn người đi như mây vô danh
    Dù chân xưa dặm nghìn
    Vẫn như còn thấp thoáng
    Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.
    Tặng cả nhà bài này nhá trong blog của em đó, chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ
    Được hoangtucodon2006 sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 05/07/2007
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bài nay hay đấy,anh mong cả nhà mình đều vui như mọi ngày
  3. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hãy để tâm hồn mình thoải mái hơn
    Em mong được sơm dự buổi offline với gia đình mình
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ, 1 tuần may mắn, 1 tháng hạnh phúc
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em đã đọc bài của tất cả các anh chị em ! Em xin lỗi vì không có ý kiến trong mấy ngày qua.Mệt quá em vẫn theo dõi bài mà không nghĩ ra được cái gì để viết cả !
    Hôm nay em bị bỏng bô xe máy một phát chân phải ! Giờ ngồi đau quá !
    Em nghĩ thế này ạ ! Có lẽ nhà mình cứ thực sự mở rộng cửa đón chào những người bạn có cùng hoàn cảnh thực sự ! Để mọi người được chia sẻ , được cùng vui không khí đầm ấm mà nhà 3C đang có.
    1)Sự mở rộng tức là đã phát triển mà theo ý của chị Nga là rất tốt .Với điều kiện là chúng ta có kinh phí để duy trì.
    2)Quỹ hoạt động em sẽ làm vào máy , liên tục gửi YM hoặc Pm cho tất cả mọi người cùng theo dõi .
    3)Và vấn đề rất tế nhị : để mở cửa đón những thành viên mới vào thì em có ý kiến quy định là viết một email cho em, kèm theo một cuộc hẹn với em để em được tận mắt trông thấy chứng minh thư và giấy ly hôn.Chắc chắn 100% như thế em mới dám để mọi người off với cả nhà .
    Anh chị em thấy thế nào ạ ???
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ui em chưa có giấy ly hôn đâu, có phải ra khỏi hội ko chị?
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có thì phải ra là đúng rồi.Hề...hề.
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 cuối tuần tẻ nhạt sắp đến
    Hum nay em buồn ....
  9. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mình cũng buồn .Giờ này mãi chưa ngủ được .
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thức khuya thế, chắc lại lọ mọ đầu giờ mới zề chứ gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này