1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C (tầng 2) - Giao lưu, kết bạn những người đã từng ly hôn (Hội chim cụt cánh)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi totitman, 10/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letuanduc

    letuanduc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước đi sang nhà người bạn về, chán nên lại lang thang cả đêm,sáng về nhà tắm nên bị cảm lạnh. Vậy cho nên khi chiều uống cà phê với mọi người tâm trạng cứ bải hoải, đêm thấy đầu đau như búa bổ ,cảm giác như nằm trên đống sỏi. rên cả đêm... hoảng quá đí mất
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời chỉ mưa bây giờ thôi,chiều tối nay đừng mưa nữa để chúng con còn đi
  3. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bị cơn giông to quá . kô bít có mưa kô ?
  4. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    he he cơn dông gió thật là vô duyên khiến cho các con ko đc vui vẻ híc tự nhiên chiều nay em như có ai mong mà đầu đau như búa bổ . Hy vọng lần sau em và con gái sẽ có dịp gặp mặt
  5. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Cả ngày hôm nay (chủ nhật - 15/7 ) và sáng mai (thứ Hai) mình chờ đứa cháu thi trường Bách khoa, thời gian rỗi quá toàn ngồi cafe vỉa hè Hale thôi. Không biết trong 3C có ai rảnh rỗi không , mình mời ra đây uống cafe nhé. 0903.291.724
  6. doduchoc

    doduchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ vui vẻ nhé cả nhà . Nhưng nắng quá ..
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ,nhưng tôi cảm thấy buồn kinh khủng.Cảm giác buồn đó luôn ngự trị trong tôi suốt từ hôm "thứ Sáy ngày 13" đến giờ.
    Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ nha.
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mưa to quá trời,đang tính đi đâu đó chơi thế là đành chịu ở nhà cho buồn thêm vậy
  9. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    bác Tuấn tâm trạng thế nhỉ thế cánh của bác đâu rồi sao ko tận dụng ngày mưa gió thế này mà ngồi tâm hự có fải thích hơn ko
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tới giờ mới vào được nhà mình, thấy toàn giông bão và mưa, tinh thần đi xuống quá. Các bác chú ý trước ngày rằm và mùng 1, ăn uống đều giảm đi, nếu nhịn được hẳn thì rất tốt, chắc chắn sẽ không thấy trời dông hay mưa gì cả. Theo khoa học phân tích, nước trên trái đất bị sức hút từ mặt trăng gây ra hiện tượng thuỷ triều, nên những ngày mặt trăng ở xa và gần trái đất nhất, con người bị ảnh hưởng rất lớn, tâm trí không ổn định vì cơ thể ta chiếm tới 80% là nước. Em đã gửi link tới cho các bác mà ko ai buồn đọc , nên hôm nay mạn phép nhắc lại tí. Mong các bác để ý, sẽ không ai còn thấy giông bão nữa. Chúc vui.
    @bác Hoà: hôm trước gặp gia đình bác ở Vincom, chưa kịp chào bác cảm ơn, bác đã về mất rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này