1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi dạo này làm web làm sao ý, em cố post ảnh từ hôm 02/06 rồi mà không được !
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Sakura 3C : khiếp , câu chuyện của bạn làm tớ khiếp quá.Đúng là con gái thường dại dột, cứ cố gắng làm vừa lòng người yêu nên mới chết thảm thế.Tớ dọc chuyện của bạn xong tớ thấy Hoa anh Đào bớt đẹp. Mà Nhật bản cuộc sống bình yên thế, nên chàng tai có cây kiếm chẳng biết làm gì. Tớ ước là chàng trai đó ở Việt nam thì tốt biết mấy. Việt nam bây giờ, cướp giật cứ ngoay ngoáy, mua xăng mất ví. Mua áo mưa , giật túi đồ,đánh nhau như điên khi va chạm xe, ... giá có chàng trai ở đó thì tốt.Hic, tự nhiên thanh kiếm lại đặt tại Nhật bổn, làm cô gái chết oan, mà ở Việt nam thì chẳng thấy ai có thanh kiếm đó cả. Đúng là đời rất dở, nhưng cứ phải niềm nở .
    Thế còn vài câu hỏi tiếp về bạn " thuộc phái nào? bốn từ " u, nhàn , thanh , nhã " là sao ?sao lại chui vào trang này của bọn tớ ?
  3. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi all, 79 tổ chức chương trình du lịch biển Cửa Lò vào ngày 26/06/2005 đến ngày 30/06/2008, với chương trình cụ thể như sau:
    HÀ NỘI ?" CỬA LÒ ?" QUÊ BÁC
    Lịch trình: 4ngày/3đêm ?" Du lịch nghỉ dưỡng
    Ngày 01: HÀ NỘI - CỬA LÒ ( Ăn Trưa + Chiều )
    05h00: Tập trung tại điểm hẹn, khởi hành đi Cửa Lò.
    12h30: Đến Cửa Lò, Quý khách nhận phòng, ăn trưa
    Chiều: Quý khách nghỉ ngơi và tắm biển Cửa Lò.
    18h30: Ăn tối tại khu nhà hàng vườn của khách sạn
    Nghỉ đêm KS tại Cửa Lò
    Ngày 02: CỬA LÒ (Ăn Sáng + Trưa + Chiều)
    Cả ngày tắm biển, nghỉ ngơi.
    18h00: Đoàn ăn ở nhà hàng Cửa Lò. Sau khi ăn tối, đoàn có thể tham gia chương trình câu mực trên những chiếc mủng tròn trên biển - dành cho các bạn trẻ (chi phí tự túc)
    Nghỉ đêm KS tại Cửa Lò
    Ngày 03: CỬA LÒ (Ăn Sáng + Trưa + Chiều)
    Cả ngày tắm biển, nghỉ ngơi hoặc thăm Quê Bác
    Chiều: Tự do đi chợ cá Cửa Lò, chợ điện tử mua sắm
    Nghỉ đêm KS tại Cửa Lò
    Ngày 04: CỬA LÒ - HÀ NỘi (Ăn Sáng + Trưa)
    Sáng: ăn sáng tại khách sạn, tự do tắm biển
    11h00: ăn trưa tại khách sạn, đoàn làm thủ tục Trả phòng.
    12h30: Lên xe khởi hành về Hà Nội.
    20h30: Đến HN, chia tay đoàn, kết thúc chương trình
    CHI PHÍ TOUR CHO 1 KHÁCH
    15-19K 20-24K 25-29K
    KS 3*** 1.445.000đ 1.315.000đ 1.295.000đ
    KS 2** 1.395.000đ 1.265.000đ 1.245.000đ
    Xe ô tô Xe 29c Xe 29c Xe 35c


    Kinh phí trên bao gồm các tiêu chuẩn sau:
    KS tiêu chuẩn: 03 người/phòng: điều hoà, tivi, nóng lạnh, điện thoại, sát biển (KS Xanh 3*** - khởi hành 03/07/08 hoặc KS 2** - Thái Bình Dương, Vinamoto: 03 người/phòng - khởi hành 26/06/08)
    Ô tô du lịch đời mới, xe tốt theo lịch trình
    Nước suối uống trên xe: 2chai/người/2ngày đi về
    Mức ăn 115.000VND/khách/ngày (3 bữa phụ + 7 bữa chính)
    Hướng dẫn viên suốt tuyến chuyên nghiệp - nhiệt tình ?" chu đáo
    Bảo hiểm du lịch

    Không Bao gồm
    Thuế VAT 10 %
    Chi tiêu cá nhân
    Đồ uống trong các bữa ăn
    Chi phí xe ô tô, hương hoa thăm Quê Bác: cộng thêm 800.000/ cả đoàn
    Chi phí nghỉ phòng đôi cộng thêm: ++ 350.000 vnđ/ phòng /cả tour 3 đêm
    79 có nhận được vài báo giá về chương trình tour này, nhưng đây là báo giá mà 79 thấy ổn nhất. Mọi người cho ý kiến ngay nhé! Vì 79 cần chốt danh sách vào chiều thứ Hai ngày 09/06/2008 để bên Công ty Du lịch còn đặt phòng khách sạn vì vào thời điểm cuối tuần các khách sạn đều kín phòng.

    Lưu ý:
    Quy định các KS nhận/trả phòng 12h hàng ngày. Công ty sẽ ưu tiên cho trẻ em và người lớn tuổi và cố gắng bố trí phòng khách sạn trong thời gian tốt nhất có thể.
    Các phần dịch vụ không sử dụng đến mà không báo trước khi đăng ký sẽ không được hoàn lại
    Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (ăn ngủ cùng Bố Mẹ. Nếu có phát sinh khách tự thanh toán trực tiếp)
    6 - 9T thu 50% (ngủ ghép cùng Bố Mẹ). Từ 10Tuổi trở lên thu 100%

  4. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    @chị Lan: em hơi bị tự ái vì chị đem chuyện cá nhân của em ra mà nói trên này. Thôi thì đã chót thì trét, tranh thủ PR tí.
    1. Em hình như không động chạm gì tới chuyện của chị, cũng không nói tới hoàn cảnh của chị, sao tự dưng chị lại nói chuyện hiểu về chị ở đây???
    Em không phải là người sinh ra trong nhung lụa, và cho tới bây giờ vẫn vậy.
    Em vốn là người không thích khoe nỗi khổ sở, nên chuyện sinh con và nuôi con thì em không nhắc tới nữa. Những bây giờ thì em rất vui vì đã sinh con ra, mặc dù trước đây em đã từng nghĩ có lẽ mình đã làm sai.
    Tự ái chuyện thứ 2 là chuyện "đẻ thuê", rất vui được nghe chị chỉ giáo về khái niệm này. Nói chung là không hiểu rõ ý của chị cả cái đoạn vàng vàng đó.
    Đối với con, em cảm thấy con trai em may mắn vì được sống trong tình thương yêu của cả 2 bên nội ngoại và cả của mẹ "ghẻ" nữa . Cũng là môi trường thuận lợi để em dạy con zai biết yêu thương và đón nhận tình yêu thương. Hè, con zai về nghỉ hè với mẹ, người và chân tay đây nốt ngứa, hỏi ra mới biết con zai toàn làm ngựa cho em zai 1,5 tuổi cưỡi, rồi lăn lê dưới đất bẩn thỉu vô cùng. Thấy xót xa, nhưng mà con zai lại rất hạnh phúc.
    Chuyện nữa là chuyện bạo hành gia đình. Em không hiểu chị nhắc tới những người này làm gì??? Phải chăng chị so sánh chồng cũ của chị với những người này. Vậy thì em cũng nói luôn, luật pháp lên án họ, xã hội bảo vệ những người phụ nữ chịu cảnh như vậy. Nhưng nếu có trách trước tiên là phải trách chính mình tại sao lại lựa chọn cuộc sống như vậy, nhiều người phụ nữ còn cứ lao đầu vào mặc dù được người thân và bạn bè can ngăn.
    Cái đoạn vàng thứ 2 em thấy hơi ngồ ngộ, hì, em cũng như chị và mọi người, tự dưng lại may mắn hơn.
    Còn về chuyện sướng khổ, thì sướng khổ là do mình thôi, chị cũng rất tốt, và chị hoàn toàn có thể sống hạnh phúc cùng con gái xinh đẹp và thông minh. Chị cũng là người con hiếu thảo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chăm mẹ ốm, biết thương yêu mọi người tại sao chị lại không là người sung sướng??? Tuy là vất vả, nhưng vẫn có thể hạnh phúc.
    Đối với em, những chuyện khó khăn gian khổ em cũng đã từng trải qua. Chục năm trước đây, em cũng đã từng ghánh vác chuyện gia đình, con gái trưởng mà. Nói gì thì nói, em cũng là cột trụ nhỏ của ba mẹ em. Có điều cuộc sống bây giờ đã thay đổi, ai lại nhắc chuyện cũ làm gì.
    Em sẽ phúc đáp chị nốt phần sau khi em rảnh, bây giờ em bận tí.
    Chúc cả nhà vui.
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Nga nguyên : Đáng lẽ ra chị ko muốn tranh luận với em về điều này, và cũng ko muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Nhưng chính vì cách hơi thiếu tôn trọng người khác của em nên chị mới nói thế . Bởi vì có rất nhiều người phụ nữ ko phải riêng 3C cũng là do số phận thôi cũng phải sinh ra những đứa con dị tật, chồng chán bỏ đi , họ vẫn phải nuôi vì đấy là con mình đứt ruột đẻ ra. Và còn rất nhiều ngưòi khác , xã hội có lên án thì cũng chỉ thì thầm với nhau chứ ko ai bảo vệ họ đâu.Chuyện thích hay ko thích là quyền tuỳ người , thế àm em mang ra 1 chuyện giả định là có 1 cô bé nói mẹ nó thiệt thòi thì ném trứng thối vào mặt nó, em thấy em viết thế có được ko? Xã hội ngày nay mà đã hoàn toàn công bằng chắc ko phải có báo An ninh nhân dân, báo công an nhân dân đâu, và cả nhà thương điên nữa. Kể cả những người điên thì cũng ko nên viết như thế. Có đến 3 người viết là đồng cảm,e ko thích cũng chỉ nên nói là ko thích, ko nên viết là như nhà thương điên như thế. Như thế là 1 cách nói khiêu khích và ko tôn trọng ai cả
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,tình hình là vụ Cửa lò này nhà mình đkí thế nào ạ,em thì tuỳ mọi ng đi thế nào thì em đi theo thế đấy thôi,
  7. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @ngondensang2007 : Thật ra xã hội của Nhật cung như ở mình thôi, sự bình yên chỉ là một góc nhỏ, bên cạnh đó cơ số những mặt trái, có lẽ vậy nên chàng samurai kia vẫn phải tồn tại cùng hoa anh đào tại sứ sở mặt trời mọc thôi
    "U, nhàn, Thanh Nhã" - thật khó để nói hết ý nghĩa của bốn từ này, theo hiểu biết của sakura3c nó thể hiện cho một đời sống thanh nhàn,thư thái thoát khởi mọi vướng bận trần tục.Phát xuất từ truyền thống ẩn dật thời trung đại, chú trọng vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ, khắc khổ, và một khuôn khổ tinh thần trầm lặng, siêu nghiệm.Đây cũng là quan niệm chính trong mỹ học trà đạo của Nhật Bản.
    Ngôi nhà 3C chứa đựng sự đồng cảm, tình yêu thương và trách nhiệm, nơi mà những người gặp trắc trở trong cuộc sống được hội tụ và sẻ chia - đó là lý do mà sakura, người đàn ông đã gặp trắc trở, muốn được giao lưu cùng mọi người.
    http://www.nhacdinh.com/Music/1/Nghe/001946/Sakura_MP3/
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    7,5 tiếng ngồi trên ô tô đối với người già và trẻ em nhỏ có lẽ là cả 1 vấn đề đấy. TTK và mọi người cho ý kiến có lẽ phải đổi sang đi tầu mất. . chúc mọi người những ngày cuối tuần thật ngọt ngào, thật vui nhé!
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là cuối tuần với một số bà kon rùi , còn với em mai mới được là cuối tuần ! Đăng ký đi Cửa Lò đi cả nhà ơi ! Vụ này em cũng đi nhưng đi với công ty roài !
  10. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành.
    @TTK: Đi chơi thì đang thèm lắm nhưng mà nghĩ lại thấy chị đi Cửa Lò mấy lần rồi lần nào cũng thất vọng. Nắng nóng chói chang chẳng sung sướng gì, nên toàn nằm trong phòng máy lạnh. Ăn uống đắt đỏ, híc. Lại nhụt chí rồi, đang âm mưu đi tour Huế Đà Nẵng bằng ôtô. Đang băn khoăn thôi chứ đi với 3C thì ăn là chính vui là chủ yếu.
    @Haio: Đề nghị Haio tích cực post bài nhé.
    Anh em rơi rụng nhiều, bác thì lấy vợ bác thì yêu quên hết cả 3C (câu này bác TA thế nào cũng bị hắt xì)
    @Sacura3C: hôm nào tổ chức hội đàm nói về đạo Phật nhỉ, nhà 3C có một số người quan tâm đó, chỉ có điều chưa ngộ được, nghe thì thích thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này