1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Òai. Chán quá. Bàn đi tính lại rốt cuộc chính TTK lại thoái trào. Thôi nếu không có nhà nào đi cùng thì nhà tớ hoãn chậm lại đến tháng 7 để đi cho giãn thời gian ăn chơi của tớ vậy! huhu
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    " Nếu tỏ ra khoan dung,sẽ có ng cho bạn là dễ dãi.Dẫu thế ,bạn cứ tha thứ cho họ.
    Nếu tỏ ra tử tế với mọi người,sẽ có ng nghĩ bạn có động cơ gì đó .Dẫu thế,bạn hãy cứ quan tâm đến mọi nguời.
    Nếu sống chân thật,sẽ có ng muốn lừa dối bạn. Dẫu thế, bạn hãy cứ sống thật với người khác và chính mình.
    Nếu thành công,sẽ có những kẻ cơ hội tìm đến bạn. Dẫu thế,bạn hãy luôn vươn đến thành công.
    Nếu tìm thấy hạnh phúc,sẽ có người ghen tị và tìm cách phá hoại. Dẫu thế, bạn hãy cứ đi tìm và nâng niu hạnh phúc mình đang có.
    Những điều tốt đẹp bạn thực hiện hôm nay có thể bị lãng quên vào ngày mai. Dẫu thế, hãy tiếp tục làm những điều tốt đẹp.
    Bạn mất nhiều năm để vun đắp 1cái gì đó và rồi 1ng khác có thể phá huỷ nó trong phút chốc. Dẫu thế, bạn hãy làm những điều bạn tâm đắc.
    Có lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt lòng tin ko đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản- cuộc sống thà bị lừa còn hơn không dám một lần tin.
    Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình nhưng thường thì người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất.
    Dẫu thế nào đi nữa,hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm,bị tổn thương hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào và bất kể điều gì có thể xảy ra, bạn vẫn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ phải hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình."
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới sắp tới chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và thành công nhìu nhá
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà 1 tuần mới tốt lành
    Trước hết mọi người phải cảm ơn TTK Talinh đã mất rất nhiều thời gian và công sức vì mọi người mà post các tour để mọi người tham khảo
    Tớ có ý kiến chút cả nhà xem sao cho ý kiến nhé
    Cửa Lò :
    Bãi biển Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Bãi biển này thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 16 km về phía Đông Bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 300 km,
    Quan Lạn : cách Hà nội chừng 50KM( theo bài giới thiệu của Điều kỳ lạ)
    Link ảnh về Quan lạn tớ vừa xem
    http://images.google.com.vn/images?gbv=2&ndsp=20&hl=vi&q=quan+l%E1%BA%A1n&start=0&sa=N
    Có nghĩa là với điều kiện có nhiều trẻ con bé như chúng ta thì việc đi Quan Lạn xem chừng hợp lý hơn về quãng đường. Đi 300Km với người lớn cũng là rất mệt chứ chưa nói đến trẻ con, đến lúc mệt quá nhìn cảnh cũng kém đẹp.
    Giá đi Quan Lạn 1,150,000 Đ/ nguời là giá vé người lớn phải ko ĐKLạ ?
    Vậy giá vé trẻ con là bao nhiêu?Bạn đưa đến thông tin giúp cho mọi người tìm ra được cái tốt hơn , rất cảm ơn bạn .Nếu mọi người đi Quan lạn có lẽ mẹ con mình cũng muốn được tham gia vì chưa tới đó, nhưng nhìn qua link thì thấy đẹp
    Mọi người viết phông chữ số 3 như Talinh đi nhìn nó dễ đọc hơn , chứ mắt tớ già rùi, chữ bé khó đọc lắm í
    Mà hôm thứ 7 tớ có cho con gái yêu và cháu gái yêu vào đi xe trên ko ở công viên nước Hồ tây, cũng thấy đông như kiến cỏ ấy. Thứ 7 tới tớ lại cho con gái đi bơi ở đó, ai cùng sở thích di cùng cho vui nhé
  5. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hôm thứ 7 nhắn tin YM rủ cả nhà đi công viên Bách Thảo với con zai và con dâu em rùi lại đổi lại sang đi công viên nước. Đêm về, leo lên giường hôn mẹ nói " Đi chơi sướng nhờ, vui nhờ mẹ nhờ ? Con yêu mẹ, con yêu mẹ vợ, con yêu em Thỏ " ...Hí hí ! Mẹ vợ mũi tha hồ nở to nhé!
    Chúc cả nhà một tuần mới ngập tràn tình yêu thương !
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà 1 tuần mới tốt lành
    Cái lịch trình và giá trên chỉ là Điều kỳ lạ cập nhật trên mạng thôi, còn nếu mọi người muốn đi thực sự thì hãy đăng kí với mình trong tuần này nhé, nếu kịp bọn mình đi vào cúôi tháng 6 như đã hẹn, nếu không sẽ chậm lại vào tháng 7. Còn giá cả và tiêu chuẩn đi Quan Lạn, yên tâm đi, mình sẽ nhờ bên Tổng cục Du lịch can thiệp (vì bên mình có quan hệ rất tốt với bên đó), đảm bảo tiêu chuẩn qtế và giá thành trong nước. Nếu đi đông thì mình sẽ phải hỏi han kỹ hơn. Còn nếu chỉ co gia đình mình thôi thì lại đơn giản, ngày hôm nay qđịnh, mai là đã có thể khăn gói quả mướp lên đường rồi. Nhưng vấn đề là cũng muốn đi với các gia đình. Vậy là có thêm Ngọn đèn sáng, còn ai nữa, mại zô nào!
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ August, sakura 3C & các đấng nam nhi: sao ko thấy có ý kiến gì thế nhỉ?
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Thủy tiên 2004: Dạo này em sưu tầm được nhiều bài hay thế. Đồng cảm và chia sẻ với em những suy nghĩ tốt đẹp nhé !
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,dạo này em có nhiều thời gian mà chị. Em sẽ cố gắng luôn vui vẻ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này