1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành!
    Thấy cả nhà có dự kiến chương trình đi nghỉ mát. Nếu có đi Quan Lạn thì tớ có một vài khuyến cáo để các bạn tham khảo thế này, tớ vừa đi Quan Lạn về xong:
    - Không nên đi theo tour nếu nhóm có trên 10 người (cả trẻ em) thì ta nên thuê taxi (7chỗ), giá của Mai Linh là 900k/lượt (xe INOVA,7 chỗ), hoặc có thể bắt xe chất lượng cao (Hoàng Long) để đi từ Hà Nội - Hạ Long, chiều về từ Hạ Long cũng thế, giá khoảng 50 - 55k/người. Đi theo tour, toàn xe TRANSIT cũ, có điều hoà nhưng mà chỗ ngồi chật chội lắm, nếu đi nhóm khoảng 10 người, chắc chắn sẽ bị ghép, mà đã ghép thì thôi rồi, thân ta thành gia súc ngay lập tức (nhóm tớ đã bị như vậy)
    - Đến Hạ Long, các bạn nên ăn trưa ở chỗ Bưu điện Hạ Long ấy, có mấy cái quán gần nhau, ăn cũng được. Sau đó sang Hòn Gai để đón tàu khách đi Quan Lạn, chỉ có 1 chuyến ra và vào trong ngày thôi nhé (từ Quan Lạn ra Hòn Gai chuyến 6h30 sáng, từ Hòn Gai về Quan Lạn chuyến 13h30, chỉ có duy nhất 2 chuyến như thế trong 1 ngày). Chuyến tàu khách này là tàu thường, chở được khoảng 50 người, có ghế ngồi đoàng hoàng, tuy không thực sự thoải mái cho lắm, giá là 65k/người/lượt và bạn sẽ mất 4 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu. Nếu bạn đi ra Vân Đồn mới có tàu thuỷ cao tốc (chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, giá 130k/chuyến/người lớn). Bù lại, bạn sẽ được ngắm toàn cảnh Vịnh Bái tử Long đẹp như mơ, được hít thở không khí trong lành của biển cả...Tóm lại, ngồi 4 tiếng đồng hồ trên tàu khách và 3 tiếng ngồi otô mới đến được Quan Lạn, cũng không phải là ngắn đâu nhá. Tuy nhiên, lũ vịt con nhà bọn tớ 9 tuổi, không đứa nào say otô và tàu biển hết.
    - Bạn có thể đặt phòng ở Khách sạn Ngân Hà, một trong những nhà nghỉ khá tiện nghi, phục vụ chu đáo, giá rất rẻ và ngon ở đảo Quan Lạn. Nhóm tớ đã nghỉ ở đó. Có phòng ngủ có điều hoà, nóng lạnh, giá 450k/phòng/ngày (phòng 3 giường), nếu phòng k chạy điều hoà thì chỉ 250k/ngày thôi nhá.Sở dĩ giá phòng đắt thế là vì Quan Lạn không có điện lưới, chỉ có điện chạy bằng máy phát điện, cả đảo có 1 máy phát chung, sẽ phát điện từ 6h sáng cho đến 11h đêm, thời gian còn lại Khách sạn chạy bằng máy phát riêng của nhà nghỉ, thế nên điện có 24/24h trong ngày. Bữa ăn thì tuỳ, nhóm tớ đặt theo tour là 70k/người/bữa, nhưng chủ nhà nghỉ tiết lộ là chỉ thực nhận có 50k/người mà chúng tớ thấy ngon và rẻ chưa từng thấy, nhóm nào ăn nhiều thì chỉ cần gọi thêm 1 món hải sản khác không có trong thực đơn nữa là xong. Vì thế các bạn chỉ cần đặt 50k/người/bữa là ổn, bữa sáng thì đặt 15k/người là ok. Địa chỉ của Khách sạn Ngân Hà: 033877296, điện thoại di động: 0912326997, Chủ khách sạn tên là Nguyễn Trọng Đức, bạn nên điện thoại và thoả thuận, sau đó lên lịch và đưa ra các yêu cầu rồi fax vào cho họ, cực kỳ đơn giản mà không lo bị ai chặt chém đầu đuôi gì cả. Mà này, đến đó nhớ ăn món ghẹ lột nhé, cực ngon.
    - Ở Quan Lạn, bạn thuê xe túc túc để đi ra bãi Minh Châu, cách chỗ nghỉ 12km, bãi biển đó rất đẹp, hoang vắng, chỉ có 2 cái quán nhỏ cho thuê phao, tắm nước ngọt và phục vụ vài thứ đồ khô: bánh, kẹo, bia..., không có đồ hải sản, giá tắm nước ngọt 5k/người, giá thuê phao 20k/cái, giá thuê xe túc túc cả đi và về trọn gói là 150k.
    Từ nhà nghỉ bạn có thể ra ngay bãi tắm Việt Mỹ, nằm trong khu sinh thái ATI, bãi biển này rất gần, có thể đi bộ (mất khoảng 15 - 20 phút) hoặc bạn đi xe túc túc (25k/lượt, cả đi và về là 50k, xe có thể chở được 10 người). Lưu ý là ở bãi Việt Mỹ, cũng chỉ có 1 cái quầy phục vụ tắm nước ngọt, bán nước giải khát, bánh ngọt, cafe và có mực khô, bò khô.
    - Có 1 nơi bạn không thể không đến đó là chùa, đền, nghè ở ngay Quan Lạn, cách nhà nghỉ Ngân hà 10 phút đi bộ, Đền thờ vua Lý Anh Tông, người đã xây dựng thương cảng Vân Đồn. (phần này nói ít thôi để các bạn tự khám phá nhá).
    Kết luận: nếu tự đi, không có gì là quá phức tạp, mà lại rẻ, không phải lo công ty nào tà lưa, bớt xén...tóm lại là cứ liên lạc với Nhà nghỉ Ngân Hà, họ sẽ có người đón ra Quan Lạn, ăn nghỉ ở chỗ đó thì yên tâm. Nhà 3c đừng có mất tiền đi Quan Lạn cho mấy công ty du lịch làm gì cho mệt, tớ là tớ ăn đòn no với bọn chúng rồi, chưa ký hợp đồng thì leo lẻo, ký xong, đi về rồi thì cứ gọi là hàng tôm, hàng cá, chán chẳng buồn chết đâu. Cả nhà nhớ chuẩn bị nước uống, hoa quả từ HN đi nhé, ở Quan Lạn thì đầy đủ, nhưng cả đoạn đường dài đến Quan Lạn thì chẳng có gì để mua đâu.
    Chúc cả nhà có sự lựa chọn hoàn hảo và dù có đi đâu thì cũng may mắn và xuôn xẻ nhé.
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ai có điều kiện thì giúp nhé
    Chùa Bồ Đề - Q. Long Biên hiện đang cưu mang hơn 30 bé (bị bỏ rơi từ lúc mới sinh - được các nhà sư mang về nuôi). Chùa hiện đang rất cần sự giúp đỡ và đóng góp của xã hộ, Hãy ủng hộ quần áo cũ - (mùa hè hay mùa đông cũng được), sách giáo khoa từ lớp 1 --> lớp 12 không dùng đến, truyện tranh cũ... Nếu có thể, các bạn liên lạc trực tiếp với chùa Bồ Đề (địa chỉ: phố Phú Viễn, Phổ Đề, Long Biên, Hà Nội - ĐT. 04.8273529 - 0982381956. Đừng quên gửi cho các bạn trong list của bạn nhé
  3. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Totitman, bọn tớ sẽ nghe theo những lời khuyên của bạn. Có lẽ tour đi chơi này, nhà tớ sẽ tổ chức vào tháng 7.
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành !
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô cả nhà,chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhá,hi hi,hnay đã thứ 4 rồi,lại chuẩn bị hết tuần đến nơi roài,tuần này nhà mình off đi.......
  6. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday to Dieukyla
    I wish you success in all your fields anh to be come... in near future
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thông báo này em nhận được nhiều trên YM. Thấy rất hay !
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Anh 8866 ơi , chị điều kỳ lạ bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu bông hồng chứ nhỉ ? Hôm nay sinh nhật mà ko có cái kẹo rơi vãi nào nhẩy ?
    Chúc chị điều kỳ lạ luôn trẻ trung xinh đẹp giỏi giang và hạnh phúc !
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà 1 ngày tốt lành
    @ Điều kỳ lạ : Happy birthday to You .
    Chúc bạn Yêu luôn xinh đẹp, yêu đời bên Đường Tam tạng của bạn yêu nhá!

    Tặng hoa cái
    [r2)
  10. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình xem phim này đi. Trong hội có 1 chị có đĩa rồi, hôm nào mượn cái máy chiếu xem tại nhà NF cho hoành tráng!
    Yêu như ''''''''*** and the City''''''''
    Bộ phim truyền hình này đã thu hút sự quan tâm của khán giả Mỹ trong suốt 6 năm qua. Phim thể hiện quan điểm của những phụ nữ hiện đại về vấn đề hôn nhân và ********.
    *** and the city kể về cuộc sống và tình yêu của 4 phụ nữ xinh đẹp: Miranda, Carrie, Charlotte, Samantha. Phim diễn tả đặc sắc tâm sinh lý và những trăn trở trong tình yêu của họ. Theo dõi những thăng trầm trong các mối quan hệ của bốn kiều nữ này cũng là cách trau dồi kinh nghiệm tình yêu cho mình.
    Miranda và Steve
    Khi Miranda gặp người pha chế rượu Steve Brady, cô vẫn rất đa nghi. Steve dễ thương, dễ nhìn nhưng không đủ phẩm chất của một người đàn ông toàn vẹn, nhất là với một luật sư thành đạt như Miranda.
    Không có gì ngạc nhiên khi họ bộc lộ sự khác biệt của mình. Từ công việc, tài chính đến quan điểm, họ đều tranh cãi quyết liệt.
    Miranda nhiều lần muốn xóa sổ điện thoại của Steve. Thế nhưng tính cách phóng khoáng, sự chân tình và chung thủy của anh đã chinh phục cô. Từ hai thế giới khác biệt, Miranda và Steve ngày một gần nhau hơn.
    Kinh nghiệm cho bạn: Khi yêu một người có tính cách khác biệt, bạn sẽ mệt mỏi trong thời gian đầu. Nếu thật sự yêu nhau và biết cảm thông, bạn sẽ có được tình yêu vĩnh cữu.
    Carrie và Aidan
    Anh chàng thiết kế đẹp trai Aidan là tất cả những gì Carrie ao ước. Aidan giàu cảm xúc, trung thực và sẵn sàng để lập gia đình. Carrie cũng cố gắng thay đổi vì Aidan. Cô bỏ thuốc lá và cố quên người yêu cũ. Cô tập quen với cuộc sống thôn quê và đeo chiếc nhẫn đính hôn của anh vào sợi dây chuyền trên cổ.
    Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, Carrie cũng không thể yêu Aidan. Aidan thật sự là người đàn ông hoàn hảo trên lý thuyết. Carrie nhận ra anh không phải mẫu người lý tưởng của cô.
    Kinh nghiệm cho bạn: Đừng cố thay đổi vì một chàng trai dù người đó tốt thế nào. Hãy tìm một người yêu bạn vì chính bạn.
    Charlotte và Trey
    Lạc quan và tin vào tình yêu lãng mạn, Charlotte tin rằng giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực. Cô đã sở hữu trái tim củamột người đàn ông độc thân, đẹp trai và giàu có, bác sĩ Trey MacDougal.
    Mặc kệ những "báo động đỏ" như lời cầu hôn mơ hồ, bà mẹ chồng khắt khe và tuần trăng mật "chay"... Charlotte vẫn quyết tâm làm cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.
    Dù tốn nhiều công sức, cuộc hôn nhân của cô vẫn thất bại.
    Kinh nghiệm cho bạn: Đừng thờ ơ với những dấu hiệu cảnh báo. Thoát khỏi cuộc tình không kết quả càng sớm, bạn càng có nhiều cơ hội bắt đầu lại.
    Được newlife06 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 11/06/2008
    Được newlife06 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 11/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này