1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @Điều kỳ lạ : Tớ cũng thấy câu chuyện thật cảm động, nhưng giá như cuộc sống bớt những tự ái quá cao của người chồng ấy đi thì đỡ cho người vợ hiền . Bởi vì cô ấy phải đổi rất nhiều ngày lạnh nhạt của chồng, và cộng thêm với tai nạn của mình mới làm người chồng hiểu ra tình cảm mà cô ấy giành cho anh là rất nhiều.Nhưng đó vẫn là 1 kết thúc có hậu phải ko cậu.
    Cũng như chuyện tình yêu của cậu cũng là 1 kết thúc có hậu.Vì vertu của cậu không gia trưởng, chiều cậu và hiểu cậu.Và anh ấy cũng sẵn sàng tỏ rõ tình cảm 1 cách rõ ràng mà và tình yêu của cậu được đến từ 2 phía .Và nếu là đàn ông thì nên cao thượng hơn .Tớ chưa được như cậu , lại phải chờ đợi thôi.
    Chúc bạn yêu 1 ngày tốt lành !
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có định quyên góp sách vở hay quần áo cũ cho trẻ con Chùa Bồ đề thì xem chiều chủ nhật tụ tập đi được ko? Chùa Bồ đề rộng và khá đẹp ở ven Sông hồng , có thể vãn cảnh, đi chơi đựợc đấy. TTK xem có ý kiến thế nào ko?
  3. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên F177 : mong anh em ủng hộ đội bóng F177 chuẩn bị tham gia giả ttvn lần thứ 10 :
    1. Ai nhiệt tình và có khả năng mời tham gia đội bóng.
    2. Ai nhiệt tình nhưng k đá thì tham gia tăng 2
    3. Những người còn lại nhiệt tình tham gia cổ vũ anh em nhé...
    Trận trọng
    http://www10.ttvnol.com/forum/lamquen/994382/trang-32.ttvn
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Các em xem có bài nào nói về người vợ,người phụ nữ cần tỉnh ngộ không thì post lên,anh thấy ngoài đời có rất nhiều phụ nữ cần và nên tỉnh ngộ lắm lắm đó.
    @ Cả nhà,tôi thấy làm việc thiện như Ngondensang đã đưa ra là nên làm.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi! Con xin lỗi

    Đã hơn một tháng ngày hắn rời vùng quê nghèo Quãng Nam để vào nhập học trên thành phố. Nhưng hắn vẫn chưa hết choáng ngộp bởỉ sự phồn hoa, giàu sang của một đô thị vào loại bật nhất nước này.

    Chiều này hắn gọi về nhà xin tiền ba:
    - Ba ơi, ba cho con xin tiền đi học thêm vi tính nha!

    Ba hắn vui vẻ đón giọng:?Ừ, Mi học vi tính được đó, ba nghe người ta nói cái thứ nớ hay lắm, mi học được sẽ tốt cho tương lai.

    Ba nói thế chứ ba nào biết gì về tin học đâu, thậm chí cái máy vi tính ba cũng chưa nhìn thấy tận mắt?Z.

    Một hôm về quê, hắn mói biết ba hắn phải bán lứa heo non để có tiền gởi vào cho hắn mà theo như lời hắn nói là để học khóa vi tính hai tháng sáu trăm ngàn đồng. Nói dối ba chứ hắn nào có đi học tin học gì đâu, hắn đã nướng hết số tiền ấy vào buổi sinh nhật của mình với bạn bè để tỏ ra người sành điệu.

    Chiều nay xem ti vi, hắn thấy mưa bảo lụt lội ở quê, hắn thấy thương ba và chị quá, hắn thấy mình có lỗi.
    - Mẹ qua đời khi hắn còn quá nhỏ, Ba hắn hy sinh không đi thêm bước nữa để lo cho hắn, chị hắn cũng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để lo cho hắn, có người để ?Z ý chị cứ nói để lo cho em học hết đại học rồi tính. Vậy mà vì sỉ diện hắn đã tiêu phí công sức của ba và chị. Lần đầu tiên hắn nói dối ba, không làm chủ được mình nó đã làm điều có lỗi với ba..

    Sáng hôm sau đi học hắn định gọi về nhà xin lỗi ba và hỏi thăm, vậy mà hắn lại không dám nói lời xin lỗi, gặp chị hai hắn chỉ hỏi thăm chị thôi. Hăn đã khóc, chị hai la hắn: ?oCái thằng ni, con trai không được yếu lòng như thế, ở quê nhà đã có ba và chị lo. Cứ yên tâm học hành không lo chi cả?.

    Nó nghe ngẹn ngào không nói nên lời. Ở nhà lúc nào nghe điện thọai ba cũng dặn chỉ, đừng nói gì, để em yên tâm lo chuyện học hành.

    Ba ơi! Chị ơi! Con xin lỗi, từ nay con sẽ chuyên tâm học hành và sẽ sống theo lời ba dạy:?gần bùn mà chẵn hôi tanh mùi bùn? để không phụ lòng ba và chị. Những tiếng nói cất lên từ đáy lòng hắn.

    Bài học này của hắn cũng là lời nhắn nhở mỗi sinh viên nghèo xa sứ như chúng ta đừng bao giờ vì một phút ham vui mà phụ long những người thân luôn đặt nhiều kỳ vọng nơi chúng ta.


  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi con gái

    Con gái yêu quí của mẹ! Người ta nói có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc được ôm hôn chính đứa con mình sinh ra. Đúng vậy, cảm ơn con đã cho mẹ được thực hiện cái thiên chức cao cả và thiêng liêng như thế. Chắc rằng giây phút đón con chào đời sẽ là cái khoảnh khắc mà cả nhà ta, đặc biệt là mẹ sẽ không bao giờ quên được.

    Bé yêu của mẹ hơi ?obướng bỉnh?, không chịu quay đầu xuống nên các bác sĩ phải mổ để con được an toàn. Bố và cả ông bà ngoại nữa rất hồi hộp chờ đón con ?" đứa cháu đầu tiên trong gia đình, một công dân mới với nhiều hứa hẹn trong tương lai ?" Đúng 3h30 ngày 3 tháng 10 năm 2006, ca mổ thành công. Con có biết lúc đó mẹ cảm thấy như thế nào không? Một niềm vui sướng tột bậc như muốn vỡ òa trong lòng mẹ và dường như mẹ quên hết mọi đau đớn về thể xác mà mẹ đang phải chịu đựng. Cơn đau đó không là gì với mẹ cả, mẹ chỉ mong được nhanh chóng ra khỏi phòng hồi sức để được nhìn thấy con, được hôn lên đôi má đỏ hỏn của đứa con mà mẹ đã 9 tháng cưu mang, chăm chút.

    Mọi người đều rất hãnh diện về con, con gái ạ! Tuy con còn bé nhưng ngoan lắm nhé. Các bạn khác đều được mẹ cho bú những dòng sữa ngọt ngào đầu tiên, còn con thì phải bú bình vì mẹ vừa mổ, còn đau nên không cho con bú được. Mẹ thương lắm nhưng không làm gì được, mẹ chỉ thầm nhắn nhủ với con rằng ?oBé yêu! Cố lên nhé! Mẹ sẽ cho bé bú ngay khi có thể, bé nhé!?. Hình như cũng hiểu được lời mẹ nói, con nằm sát vào người mẹ như nũng nịu, như muốn mẹ sưởi ấm cho con, và mẹ cũng cảm nhận được có một sợi dây vô hình nào đó nối mẹ và con, và mẹ hiểu thế nào là tình mẫu tử. Cảm xúc đó khó tả và khó có thể viết thành lời lắm con ạ!

    Bố mẹ đắn đo, suy nghĩ mãi mới chọn được cho con một cái tên ưng ý ?" An Khánh, sự kết hợp hai quê hương của bố và mẹ, Nghệ An và Khánh Hòa - để đặt tên cho con, con có thích không? Mẹ nghĩ rằng sau này con sẽ rất tự hào và kể với bạn bè về cái tên đầy ý nghĩa đó.

    Ôi! Cục cưng của mẹ! Mẹ yêu sao những giây phút bên con, được cầm đôi bàn tay nhỏ xíu, áp vào má mẹ, được hôn lên đôi má phúng phính, lên cái miệng nồng nồng mùi sữa của con, được cù vào nách, vào hông để con phá lên cười khanh khách và nhìn ngắm ?othiên thần bé bỏng? của mẹ ngủ ngoan trong chiếc nôi xinh xắn sau khi bú no hay đã đùa giỡn đến mệt nhoài.

    Bây giờ con gái của mẹ đã gần hai tuổi rồi nhưng mẹ cứ ngỡ cái giờ phút ấy như mới vừa đây thôi. Một lần nữa mẹ cảm ơn con, cảm ơn con đã làm cho cuộc sống của bố mẹ thêm ý nghĩa, thêm niềm tin, thêm tươi mát và tràn trề nhựa sống vì cuộc đời này mẹ có con. Có câu hát rằng: ?oBa la cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, á?à?á?.a?a?.thắp sáng một gia đình?; Bài hát thật hay phải không con? Mẹ luôn tin và hy vọng rằng chúng ta mãi là những ?ongọn nến? cháy mãi, cháy mãi, gia đình của chúng ta lúc nào cũng ấm áp, lúc nào cũng có tiếng bi bô, tiếng ê a hát của con, có tiếng đàn ghi ta của bố, có tiếng xì xèo, xào nấu và dậy mùi thơm các món ăn của mẹ và nhất là luôn rộn vang tiếng cười, tràn ngập niềm vui, niềm tin yêu trong cuộc sống.

    Có thể mẹ chưa có kinh nghiệm nhiều để nuôi con tốt nhưng mẹ luôn tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dành mọi tình thương cho con, nuôi nấng con để con mãi là mầm xanh, chồi non có ích cho quê hương, đất nước. Bố mẹ yêu con và sẽ luôn là người chắp cánh cho con bay cao, bay xa đến những chân trời mơ ước, con yêu nhé ! Bố mẹ hôn con.

    Trời mưa to quá, giừ rùi khó ngủ quá,Post tặng cả nhà thêm 1 số bài viết về gia đình rất tình cảm.Đọc bài này mình cũng nhớ lại 12 năm trước cũng sinh con gái mổ như tác giả bài viết này. Rất sợ, vì con gái cho đến tháng cuối cùng cũng ko xoay đầu.Đi bộ rất nhiều, rồi tập chổng mông xoay theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng con cũng ko quay, cuối cùng là phải sinh mổ, và cả 1 đêm trở dạ đau thắt ruột , thắt gan ra mà vẫn phải mổ, mổ xong thì khả năng có lại sữa là rất khó.Cứ sinh và nuôi con thì mới thấy câu "có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ " là đúng thế nào.

  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    morning everyone, chị "NGọn đèn sáng " dậy sớm thế, ko ngủ được hả chị? chẳng bù cho em, ngủ tít mít đến lúc báo thức , lâu rồi ko thấy chị online
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà,chúc cả nhà ngày làm việc mới vui vẻ...Em bùn ngủ quá
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa to quá, giừ rùi khó ngủ quá,Post tặng cả nhà thêm 1 số bài viết về gia đình rất tình cảm.Đọc bài này mình cũng nhớ lại 12 năm trước cũng sinh con gái mổ như tác giả bài viết này. Rất sợ, vì con gái cho đến tháng cuối cùng cũng ko xoay đầu.Đi bộ rất nhiều, rồi tập chổng mông xoay theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng con cũng ko quay, cuối cùng là phải sinh mổ, và cả 1 đêm trở dạ đau thắt ruột , thắt gan ra mà vẫn phải mổ, mổ xong thì khả năng có lại sữa là rất khó.Cứ sinh và nuôi con thì mới thấy câu "có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ " là đúng thế nào.

    ĐÚng là có nuôi con mới thấu hiểu được những gì cha mẹ dành cho mình bao giờ cũng là tốt đẹp nhất chị nhỉ, em cũng mổ đẻ bé KA đấy,công nhận là sợ chị nhỉ,em hãi vụ đó lắm
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này