1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Thuỷ tiên : Có lẽ do trời mát và công việc máy tímh nhiều nên nó buồn ngủ đấy. Chị cũng bị vậy. Thử pha 1 cốc cà fê uống xem có đỡ hơn ko. Hôm qua chị đi xe buýt về đến đầu Cửa nam tắc đường. Xe cộ tắc ngột ngạt thật. Lại mua 1 đống thức ăn nặng trĩu,vì cứ tưởng xe nó đưa về gần nhà nên mua nhiều.Xuống đi bộ về đường Lê Duẩn ( gần Ga hà nội) ngập khủng khiếp, gần đến đùi ấy. Sợ thật , Cố gắng mà len được vào đến cửa ga thì ko thể đi dc vì tắc quá, đấy là mình còn đi bộ mà vẫn tắc khiếp thế ,trông mà sợ. Hồi mình bên Gia lâm ko bao giờ mình bị lội thế này cả.Người xe cứ chật như nêm, ngõ thì bẩn nên khi mưa xuống nước bẩn thế,về là ngứa .
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Huhu tối qua đi về lúc gần 18h30 mà tận 21h10 mới bò được đến nhà, vẫn còn thấy mừng vì xe không bị chết máy. Chân ngâm dưới cống, người thấm nước mưa rét run, hai tay mỏi nhừ, lưng mông ê ẩm, mắt díp lại...Thiên hạ nhường đường nhau, tranh đường nhau chí choé lắm lúc phì cười ! Kinh khủng nhớ đời. Đã sẵn chăn ấm, nước rửa mặt, bên cạnh cafe, mỳ bún, sắm thêm cái bàn chải thuốc đánh răng đề phòng ở lại công ty với những cơn mưa to như vậy !
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    khổ thân các chị yêu, may quá em đi làm về cty đưa về tận nhà. lần sau có mưa to thế thì ở lại cty các chị ah, dắt máy giữa đường khổ lắm .
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    khổ thân các em,đi làm mà như đi đánh trận,thật may cho anh được nghỉ ở nhà mấy hôm trời mưa,mà lại ko đi đâu nên chẳng biết đg ngập là thế nào.Chia buồn nhá
  5. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lao về giữa lúc mưa to, nhục như con trùng trục vì vượt qua bao nhiêu đoạn ngập về gần đến nhà lại không qua được đoạn bãi rác phải dắt xe ngâm mình trong nước rác .
    Về nhà có con gái thương rồi, ứ cần ai thương, vào đây bon chen tý. hihi
  6. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Em vừa đọc truyện này xong . Thấy càng thương chung chung cái kiếp đàn bà. Chứ không phải phê phán chưởi bưới giề các anh nhà mình đâu nhá ! Đọc cho vui thoai, miễn bình loạn các bác ạ !
    ĐÀN BÀ
    Đàn bà xinh xắn dịu dàng khiến người ta quý mến, nên mới có nhiều đàn ông theo đuổi như thế.
    Đàn bà thuộc dạng thục nữ cổ điển, đài các, biết tự kiềm chế, tự phong tỏa, tuyệt nhiên không lấy dung nhan cá lặn chim sa của mình đi quyến rũ đàn ông, chơi khăm đàn ông, thỏa mãn ham muốn của mình. Đàn bà rất tự trọng và cũng rất thận trọng.
    Đàn bà không phải cô tiên, mà là nguời trần mắt thịt, nên cũng có nhu cầu yêu.
    Thoáng một cái đã đến tuổi yêu.
    Tức là lúc 20 tuổi, đàn bà nhận lời hẹn hò đầu tiên của đàn ông. Trong công viên yên ắng, đàn bà thủ thỉ với đàn ông. Mới tiếp xúc có một buổi tối, đàn ông đã hết kiên nhẫn, đòi ôm đàn bà. Đàn bà nói không, thế là đàn bà cố duỗi ra, cuối cùng không để đàn ông toại nguyện. Đàn ông vừa xấu hổ, vừa tức tối, đàn ông nói, em xinh thì xinh thật đấy, nhưng còn phong kiến bỏ mẹ, đã thời đại nào mà ù ù cạc cạc như thế. Đàn ông để lại câu nói ấy rồi bỏ đi.
    Đàn bà không hiểu tại sao lại như vậy.
    Lúc 22 tuổi, đàn bà lần thứ hai nhận lời hẹn hò của đàn ông. Bên bờ sông nước chảy lặng lờ, đàn bà thủ thỉ với đàn ông. Chỉ tiếp xúc có mỗi một buổi tối, đàn ông đã hết kiên nhẫn, ôm lấy đàn bà lại còn đòi hôn. Đàn bà nói không. Thế là đàn bà tránh bên trái rồi tránh bên phải, cuối cùng không để đàn ông toại nguyện. Đàn ông vừa xấu hổ, vừa tức giận, đàn ông nói, em xinh thì xinh thật đấy, nhưng cổ hủ bỏ mẹ, đã thời đại nào rồi mà còn nũng na nũng nịu. Đàn ông để lại câu nói ấy rồi bỏ di.
    Đàn bà buồn rười rượi.
    Lúc 24 tuổi, đàn bà một lần nữa nhận lời hẹn hò của đàn ông. Dưới cây liễu xanh rủ xuống, đàn bà thủ thỉ với đàn ông. Chỉ tiếp xúc có mỗi một buổi tối, đàn ông đã hết kiên nhẫn, đàn ông ôm lấy đàn bà, hôn đàn bà, rồi muốn phát triển sâu hơn, đàn bà nói đừng. Thế là đàn bà cố sống cố chết chống lại, cuối cùng không để đàn ông toại nguyện. Đàn ông vừa xấu hổ, vừa tức giận, đàn ông nói, em xinh thì xinh thật đấy, nhưng chả lãng mạn tí nào, đã thời đại nào rồi mà kém cởi mở như vậy, chắc em là cô gái đồng trinh cuối cùng của thế kỷ này. Đàn ông để lại câu nói ấy rồi bỏ đi.
    Đàn bà hoang mang thật sự.
    Lúc 26 tuổi, một lần nữa đàn bà nhận lời hẹn hò của đàn ông. Dưới ánh trăng lung linh, đàn bà thủ thỉ vời đàn ông. Chỉ tiếp xúc có mỗi buổi tối, đàn ông đã hết kiên nhẫn, đàn ông ôm lấy đàn bà, hôn đàn bà và làm cả cái việc không cần chú giải.
    Xong việc, đàn bà nói với đàn ông: Em đã trao thân cho anh, sau này, anh phải yêu em hết mình đấy nhé.
    Đàn ông nói: Em cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái thoáng quá, anh chinh phục em dễ dàng như thế này, đủ biết em không nghiêm túc trong cuộc sống.
    Đàn ông lại nói: Em xinh thật, trước kia chắc có nhiều đàn ông theo đuổi em, em làm chuyện đó với tất cả bọn họ phải không ?
    Đàn ông còn nói: Em xinh xắn như thế này, tại sao cứng tuổi rồi mà chưa có nguời yêu, chưa lấy chồng ?
    Đàn ông lại nói?
    "Đồ khốn nạn"."Đốp" một cái, đàn bà tát vào mặt đàn ông, rồi thét lên: "Không?"
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Relax tí nhé!
    Chiếc hộp tình yêu
    Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.
    Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".
    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.
    (Monkey ơi! Nên đọc những câu chuyện nào có cái kết có hậu hơn 1 chút đi nhé!)
  9. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho những ai đi xe máy hôm qua và hôm kia mà khi về bị ngập nước.Thi nên thay dầu máy ngay lập tức,kiểu gì nước cũng vào trong máy xe khi đi dưới đường ngập.Nước không vào theo đương ống pô xe mà vào theo đường thông khí máy.
    Nếu không thay đảm bảo đi trong vòng 1 tháng nữa xe của các chị sẽ thành máy công nông đó,vì nó sẽ có tiếng kêu êm như vậy.
    Thay mặt ban kỹ sư thông báo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này