1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới và tuần mới chúc nhà mình vui như tối hôm qua
  2. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà tuần mới vui, khoẻ, trẻ, đẹp.
    Hôm qua tiếc quá,lâu lắm mới được trận ăn chơi nhảy múa tí tởn, vậy mà phải về sớm. Cả nhà ơi, phát huy tinh thần ăn chơi nhá, cả tuần mà như hôm qua thì.....nhà 3c trẻ mã không già đấy
    @august : Bác ơi, tình hình phong thuỷ thế nào mà "âm thịnh, dương suy" quá ??????????????
    @carmen: Sakura gia nhập 3c phải bẩm báo TTK gãy lưỡi rồi đấy, ủng hộ nhau đê
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời vẫn thế mà ,có mà xem phong thủy nữa thì vẫn thế thôi
  4. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà 3c đi đâu hết rồi cà. Để mỗi bác August độc hành trong vương quốc chị em thế kia. Các bác ơiiiiiiiii.....vui chơi ở đâu chớ quên nhiệm vụ, quay về chung vui cùng chị e đê.
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tối,mưa,nên buồn
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,ko nên bùn nhiều mà già ng đi đới bác ạ,nhà mình lúc nào cũng phải vui và bác cũng thía
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Khắc phục chứng say tàu xe:


    Du lịch là sở thích của không ít người. Thế nhưng, chứng say tàu xe đã khiến nhiều người e ngại khi bắt đầu chuyến phiêu lưu đến những miền đất lạ.

    Du lịch là sở thích của không ít người. Thế nhưng, chứng say tàu xe đã khiến nhiều người e ngại khi bắt đầu những chuyến phiêu lưu đến những miền đất lạ.
    Nếu bạn là người thường xuyên bị chứng này, bạn hãy thử mẹo sau xem, sẽ rất hiệu quả đấy: trước khi lên tàu xe khoảng 30 phút, nhai một lát gừng với muối sẽ làm giảm say tàu xe.


    copy bài viết để ai bị say xe có thể tham khảo cho mùa du lịch hè nhé
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, Jach Lee, một chuyên gia người Mỹ chuyên nghiên cứu về giấc ngủ của con người, đã đưa ra những lời khuyên về tư thế ngủ:


    Những người bị ợ nóng (nóng ở ***g ngực hoặc ở vùng tim) nên nằm gối cao: giải pháp tốt nhất là bạn dùng thêm một chiếc gối nữa để đưa đầu lên vị trí cao hơn khi ngủ. Ở tư thế này, axit sẽ được giữ trong khoang bụng ở nguyên vị trí của nó, không trào lên. Ngoài ra, bạn có thể nằm nghiêng bên trái, đầu gối cao sao cho thực quản ở vị trí cao hơn so với bụng, axit sẽ không trào lên.
    Người hay ngáy nên nằm sấp hoặc nghiêng: Bạn sẽ ngáy nhiều nếu ngủ ở tư thế nằm ngửa; bởi vì ở tư thế này, trọng lực sẽ kéo nhiều mô ở khí quản xuống họng, gây ra tiếng ngáy. Tư thế nằm sấp hay nghiêng sẽ giảm được ngáy 80%.
    Người bị sỏi thận nên nằm nghiêng ở nhiều tư thế khác nhau: Việc bệnh nhân sỏi thận luôn nằm ngủ ở cùng một tư thế sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi ở một bên là 75% (bên trái hoặc bên phải). Tư thế cố định này cũng cản trở lưu thông máu xuống thận ở một bên, làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của thận trong việc lọc các chất khoáng - tác nhân gây sỏi.
    Bệnh nhân tim nên ngủ nghiêng về bên phải: Người mắc bệnh tim thường có tim to, nếu ngủ nghiêng về bên trái thì tim sẽ tì vào ngực gây trống đập thình thình (tim đập nhanh) và ho. Ngủ nghiêng bên phải sẽ cho phép tim xê dịch đôi chút, làm việc hiệu quả hơn và chắc bạn sẽ ngủ ngon hơn nhiều.
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    " Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"

    Ừ! Đâu phải bây giờ tôi mới hiểu ra đức hi sinh và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Nhưng cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên những lời thơ như thế, lòng tôi lại nghẹn ngào, rưng rưng trong niềm cảm xúc về mẹ - người phụ nữ của đời tôi.

    Nhớ tháng ngày cuộn tròn trong chiếc nôi xinh. Tiếng gọi "ma ma" bi bô và chập chửng, tôi hạnh phúc bởi vì được mẹ thương yêu, vòng tay ấm vuốt ve dịu dàng sống mũi. Những nụ cười cô bé nở trên môi, có phải vì lời ru ngọt ngào sâu lắng quá! Rồi trưa hè bên dòng sông thơ ấu, giấc ngủ nào bên mẹ - tuổi thần tiên...

    Tôi lớn lên giữa những cánh đồng mênh mông bát ngát, có con đường thẳng tắp cánh cò bay. Một buổi tựu trường- một buổi ban mai, mẹ dắt tay tôi đến cổng trường mang tên "mẫu giáo"... Con bé rụt rè, nhút nhát bỗng quay lưng, ôm lắy mẹ khóc nhè vì sợ...

    Rồi tháng năm... Tháng năm trôi trả về cô thiếu nữ. Không còn vòng tay chạy dài sống mũi. Câu hát êm đềm, lời ru cũng trôi xa...

    Đâu phải bây giờ con mới nhận ra, nỗi vất vả in hằn trong mắt mẹ. Những gian lao, những nhọc nhằn cuộc sống. Mẹ âm thầm góp nhặt nén trong tim. Gởi cho con những nét cười hạnh phúc.Cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp lắm mẹ ơi!

    Con đã thấy rồi trong những đêm thâu. Giấc ngủ không về để mẹ yêu trằn trọc. Những bước chân đi nhẹ nhàng rất khẽ. Cơn đau đến rồi mẹ gắng gượng nén đau. Đã nhiều lần bừng tỉnh giữa cơn mơ, con nhận ra tiếng lào xào tìm thuốc. Giọt lệ chảy dài mượn bóng tối che đi...

    Con đã thấy rồi những buổi sớm mai. Người chưa thức, ông mặt trời còn ngáy ngủ. Bóng mẹ miệt mài lặn lội ra đi. Vì cơm áo mà nặng đầy đôi vai nhỏ...

    Con thấy rồi, con thấy rồi hôm đó. Một buổi tình cờ dạo bước xa xa. Con nghe người ta nặng lời với mẹ. Chỉ bởi một con gà làm bẩn áo hoa. Có cố tình đâu mà... con tự nhủ. Tim nghẹn ngào hiểu được khoảng lặng phía sau con.

    Có muôn ngàn điều mẹ phải lo toan. Mà hờ hửng, vô tâm đã một thời con cho là chuyện vặt. Để khi chạm ngỏ đời, niềm đau trong mắt. Con mới nhận ra rằng mình lạc lối yêu thương.

    Có muôn ngàn ngã rẽ một con đường. Con phải tự đi vì bên con không còn mẹ.

    Sợ buổi nào đêm tối đếm sao rơi. Có ngôi sao nào làm tim con vụng vỡ...?


    Tặng cho các thiên thần đang chăm con một mình
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hôm nay đi vắng hết,anh lại làm chân trông nhà vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này