1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0

    Được spicegirlss sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 08/07/2008
  2. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL bị lỗi như thế này thì những tin đã post liệu có thể được phục hồi không nhỉ? TTK vốn rất lưòi post tin, nhưng cũng đã post được một tin dài loằng tà ngoằng, thếb mà mất tiêu đâu mất rùi, chán ghê cơ.
    Tóm tắt lại, TTK muốn thông báo với mọi người là sẽ tổ chức sinh nhật cho những người có sinh nhật trong tháng 7 vào thứ 7 cuối cùng trong tháng (hic, chưa tiện xem lịch xem chính xác là ngày nào). Bên cạnh đó, TTK đề nghị một số việc như sau:
    - Mọi người xung phong giúp TTK chuẩn bị quà cáp sinh nhật (đề nghị liên hệ trực tiếp với TTK để biết danh sách thực tế)
    - Cho ý kiến về tổ chức ngoài quán hay tự nấu nướng ở nhà (tự nấu nướng ở nhà thì liệu ai có nhà rộng và sẵn lòng đón tiếp 3C? (hic, thông báo là người đăng cai tổ chức tại nhà mình sẽ được miễn đóng góp chi phí)

  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này nghe hấp dẫn đây
    Nhà mình xem thế nào nhỉ?
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Nhất trí cả hai tay và hai chân, cộng thêm hai tay va hai chân của cả người khác nữa nhá! Trước tiên nếu nhà nào có điều kiện mở lòng đón anh chị em thì thông báo chúng ta làm ở nhà ăn uống rồi đi tiếp đâu đó cũng vui. Mà tổ chức ăn uống ở nhà hàng cũng ok.
    Nhà tớ của tớ rộng nhưng lại chia thành 2 phòng nên không có địa bàn nào rộng. Chỉ có tầng 3 là thênh thang rộng 40m2, có điều là mọi người phải bê đồ ăn lên tầng thì vất vả.... Nếu không đã đăng kí rùi
  5. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn sắp ly hôn
    Bạn ạ, mày là đàn ông, gia đình tan thì cũng buồn, cũng đau, nhưng cái buồn đau ấy chỉ bằng 1/10 của vợ thôi. Mày có chăm con lúc ốm, có dậy đêm pha sữa, rửa đít, cặp nhiệt độ... cho con đâu?
    Biết chuyện bọn mày chuẩn bị ly hôn, tao cực kỳ hiểu mày, nhưng lại quá thương đứa bé nên vẫn phải mắng mày. Cứ nghĩ đến chuyện thêm một đứa trẻ không có bố, một đứa trẻ phải sống kiểu nửa gia đình, mà lại là con mày, tao lại rân rấn nước mắt. Ừ, thì cũng chả bận gì đến tao, con mày tao chưa từng nhìn mặt, vợ mày tao cũng chả nói chuyện nhiều. Nhưng nói thật, mày là đàn ông, còn vợ là đàn bà. Mà đàn bà thì luôn luôn và mãi mãi là thiệt thòi.
    Mày đừng trách vợ nếu nó cư xử chả ra gì. Nếu nó là đứa ghen tuông điên rồ thì mày phải nhớ vì sao nó thế. Một đứa con gái yêu mày nhiều năm, rồi đến một ngày mày bảo chả thấy có tình yêu gì cả, và muốn chia tay. Mày làm đúng, vì không yêu thì thôi. Nhưng với nó thì không đúng. Vì nó yêu mày ngần ấy năm, sao giờ lại bảo không yêu?
    Mày lấy vợ chả vui, thì làm sao có tình cảm với nó. Nó lấy chồng mà biết chồng chả yêu gì mình, thì đối xử chả ra gì với gia đình chồng cũng là lẽ thường tình. Rồi mày bỏ đi. Một mình nó với cái bụng to, rồi nuôi con một mình. Bao nhiêu khổ cực, tủi thân lắm mày ạ. Còn chồng thì tung tăng, nay đây mai đó.
    Mày bảo nó ghen tuông không chấp nhận nổi. Chê vợ thế là sai rồi. Nó có ghen thế chứ ghen nữa thì cũng đáng. Nó yêu chồng, còn chồng thì bỏ mặc nó và đứa con, đi dăm bữa nửa tháng mới về, và về thì cũng chẳng vui vì tỷ thứ chuyện nhà chồng chất lên.
    Đàn bà yếu đuối lắm. Tao tối đi ngủ có chồng mắc màn cho, đêm đi ra toilet sợ ma có chồng dậy ngồi canh cho; ngủ mơ gặp ác mộng có người lay dậy, ôm vào lòng. Còn vợ mày thì sao? Đàn bà có 1 tỷ nỗi sợ, nỗi lo, nó đã gánh cả rồi. Rồi bao nhiêu khổ cực, đớn đau khi sinh con, khi nuôi con..., nếu nó có trút vào chồng bằng những sự ghen tuông vô lối, tao nghĩ chả thấm gì. Đấy là nói chuyện nếu được chồng yêu và chia sẻ. Đằng này, nó chả được tí nào. Thế thì, nó có gì nữa đâu...?
    Thôi, chuyện gia đình mày chả cứu vãn được nữa. Vợ chồng chả có tình yêu thì nó thủng lỗ chỗ lắm, đắp chỗ này nó lại thủng chỗ kia. Tao chỉ trách mày không yêu mà còn lấy, lại còn sinh ra một đứa con. Con mày tự nhiên lại phải chịu hậu quả do mày gây ra. Nói cho cùng, mọi chuyện đều do cái sự thiếu cương quyết của mày.
    Rồi sẽ có một người con gái khác được mày yêu. Chỉ dặn mày, đàn bà khổ lắm. Nếu có thể không làm tổn thương người ta, nếu có thể không bao giờ trách cứ, nếu có thể chấp nhận mọi điều hay dở của người ta thì hẵng lấy. Đừng để thêm một người đàn bà nữa phải khổ, bạn nhé.
    (sưu tầm)
  6. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức SN cho những ai có SN vào tháng 7 và 8 đê. TA sinh tháng 8.
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Úi sời, dạo này mưa nhiều quá hay sao mà mất tăm lâu quá rồi giờ lại lên đây xí xớn thế hả anh [:D
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    anh yên tâm là giờ mỗi tháng sẽ tổ chức sinh nhật 1lần
  9. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến SN mình cơ chứ. Hi hi.
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 thì để tháng 8 nhá! Cứ lanh cha lanh chanh, cầm đèn chạy trước ô tô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này