1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Vừa ly hôn xong, buồn quá !
    Cả nhà cho gia nhập cái nhé.
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc kỹ trang 1 để gia nhập 3c nhé
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy PM cho tôi,nói rõ tên tuổi thật,số ĐT để liên lạc và YM,nơi làm việc,địa chỉ nhà riêng,quan điểm sống.Và bạn nên đọc kỹ nội quy của trang 1 này nhé.vì TTK đi vắng nên tôi thay mặt đón tiếp thành viên mới.Chúc bạn đủ tiêu chuẩn để tham gia gia đình 3C này.
    Thân ái
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà ơi...........
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà 3c. Chúc nhà mình cuối tuần thật ngọt ngào. Entry "Đuổi hình bắt bóng" của Điều kỳ lạ được anh H nghịch ngợm bắt chước gửi đi và cũng dã được đăng. Mọi người cùng vào xem nhé, nếu ai có hứng thứ thì comment giúp và đánh dấu 5 sao để ủng hộ nhé! Bài viết này Điều kỳ lạ muốn gửi tới những người đàn ông trên mạng làm quen và cả những người đàn ông ngoài đời hãy tới với nhau bằng tình cảm đích thực chứ đừng cân đong đo đêm.
    Người đuổi hình bắt bóng
    Thứ Bảy, 19/7/2008, 7:14 (GMT+7)
    In trang này 0 bình luận 14 lượt xem Gửi cho bạn 5sao
    Có thể nếu hắn không lên mạng làm quen hắn đã tìm cho mình một nửa rồi. Có thể cái nửa đó không bằng những người đàn bà mà hắn đang gặp nhưng hắn sẽ thấy hài lòng hơn là cái cảm giác như bây giờ...
    Người con gái khi sắp bắt đầu một quan hệ hoặc thậm chí khi đã yêu vẫn phải dằn vặt bởi một câu hỏi: Người đàn ông của mình có đáng tin không?
    Có thể nếu hắn không lên mạng làm quen hắn đã tìm cho mình một nửa rồi. Có thể cái nửa đó không bằng những người đàn bà mà hắn đang gặp nhưng hắn sẽ thấy hài lòng hơn là cái cảm giác như bây giờ...
    Hắn đã vào một trang web giao lưu kết bạn, hắn có thể tham gia vào một nhóm những người có hoàn cảnh "đồng sàng" như hắn... Rốt cuộc hắn tự nhiên nảy sinh cái tâm lý cần phải cân đong đo đếm để tìm cho mình cô gái đẹp nhất, duyên dáng nhất và ngon nhất. Nàng "Chung Vô Diệm" xí thật nhưng lại được cái dịu dàng, hiền lành và chắc chắn hắn sẽ được những bữa cơm ngon canh ngọt... nhưng mà xấu quá khó cảm tình lắm! Nàng "Hoa" xinh thật nhưng nói chuyện sao vô duyên thế, hắn chỉ thích ngắm nàng thôi, không lẽ mang nàng về làm tủ kính. Nàng "Hot" trông cũng tàm tạm nhưng cái kiểu cứ lao vào vồ vập hắn, hắn chẳng thích bởi trong hắn cái thú "đeo đuổi" và "chinh phục" luôn thường trực... Nàng "Duyên" thì đáng yêu thật nhưng nàng có vẻ như không thích hắn mà lại thích cái thằng bạn trong nhóm nhạt thếch suốt ngày im như thóc...
    Vậy là hắn ngập lụt trong đám đàn bà trên mạng, hắn lao vào cuộc săn tình như một thợ săn tình chuyên nghiệp. Lúc đầu thì các nàng vui vẻ, chân tình làm quen gã vì thấy địa vị của hắn cũng ổn và hắn cũng là một người đàn ông khá hấp dẫn. Nhưng sau những lần trò chuyện, giãi bày hắn chuyển sang làm kẻ tự đi làm quen. Cái điệp khúc: Anh cô đơn lắm, anh chưa có bạn gái đâu, anh muốn tìm vợ. Anh thèm một gia đình ấm áp. Anh cần có một người đàn bà của riêng anh thôi. Anh vẫn chưa tìm được ai, em có thể là người đàn bà của anh được không? anh sẽ làm cho em thành người hạnh phúc nhất, anh rất nghiêm túc khi đặt vấn đề quan hệ với em, Em có làm vợ anh không nếu chúng mình phù hợp với nhau... Hắn tung ra một loạt những lời hứa hẹn tốt đẹp làm cho biết bao người đàn bà cả tin lao vào hắn như những con thiêu thân... Một ngày Thứ Bảy hắn hẹn tới 3 cuộc hẹn với 3 người đàn bà ở 3 địa điểm khác nhau... Hắn thích thú tận hưởng sự sung sướng của một kẻ được đàn bà yêu mỗi lần mở nick ra là cả đống lời quan tâm, săn đón và trách móc của đàn bà...
    Thời gian qua đi, hắn vẫn chưa tìm nổi cho mình một người đàn bà của riêng hắn. Hắn thắc mắc: Vì sao thế nhỉ? Mình cũng hấp dẫn này, mình thành đạt này... Thực ra trong lòng hắn cũng có ham muốn và cũng có ý chọn một người đàn bà thực sự cho mình nhưng rồi chính cách ứng xử của hắn, sự hờ hững mỗi khi nhắn tin hay điện thoại cho hắn vào chỗ trống để rồi sau đó người đàn bà đó lại nhận được một vài lời thanh minh nho nhỏ... Vậy là họ đã rời xa hắn bởi họ biết rằng hắn không thể là một chỗ dựa an toàn cho họ...
    Khi nàng rời xa hắn, không còn những lời hỏi thăm, không còn cái nhìn âu yếm, không còn người chia sẻ mỗi khi hắn cô độc... Hắn mới hiểu nàng quan trọng với hắn ra sao... chính sự đa tình và rượt đuổi tình của những người đàn bà khác đã khiến ngọn lửa tình đang nhen nhóm trong nàng với hắn trở nên nguội tắt. Hắn đã để tuột mất đúng cái nửa mà hắn lẽ ra có được, bởi sự so đo, tính toán trong tình yêu.
    Vì sao nhỉ? Ngày xưa khi yêu nhau người ta chỉ nghĩ tới chuyện "đối tượng" của mình có gia cảnh ra sao, công việc ổn định và có cảm giác người ấy phù hợp với mình trong quan niệm sống, ứng xử là có thể đi tới hôn nhân. Nhưng bây giờ, mỗi người con gái khi sắp bắt đầu một quan hệ hoặc thậm chí khi đã yêu họ vẫn phải dằn vặt bởi một câu hỏi: Người đàn ông của mình có đáng tin không? Anh ấy có đa tình lắm không? Anh ấy chỉ có mình hay còn có người đàn bà khác? Anh ấy có thực sự mong muốn xây dựng gia đình hay chỉ là chỉ đi "chinh phục" tàn phá và rồi lặng lẽ ra đi...
    Chắc hẳn không một người đàn bà nào lại không muốn trong mắt người đàn ông của mình chỉ có mình mà thôi. Và chắc hẳn không một người phụ nữ nào không có chút ghen tị khi thấy người đàn ông của bạn mình chỉ biết có bạn mình. Họ chẳng thèm đếm xỉa tới sức hấp dẫn và cám dỗ của những người phụ nữ khác (Có thể trong tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào cũng thích ngắm cái đẹp, tôn thờ cái đẹp, tuy nhiên họ biết quý trọng cái mà họ đang có và họ không thèm tơ tưởng tới người đàn bà đẹp vì họ là "tài sản quốc gia" mà). Có người đàn ông nào dám nói không trước lời đề nghị làm quen ngọt ngào của một người đàn bà hấp dẫn hay không? Thậm chí có khi cũng chẳng mấy hấp dẫn nhưng cơ hội tiếp cận "gái" thì mấy đại trượng phu nào ngại từ chối... Nhưng quả thực người đàn ông sẽ đẹp lên trong mắt người đàn bà của mình và cả những người đàn bà khác bởi cách ứng xử, cách nói chuyện và một quan điểm sống và yêu rành mạch. Có mấy người phụ nữ tử tế nào lại dại gì trao cả cuộc đời mình cho một gã đàn ông đa tình, đa mang và luôn thích đi thiết lập những mối quan hệ mới.
    Bài viết này xin tặng những người đàn ông đa tình bởi nếu không sẽ có ngày chính họ sẽ ngập lụt trong một đống "đàn bà" của họ mà không tìm nổi cho mình một hạnh phúc đích thực! Họ mãi sẽ là người "đuổi hình bắt bóng". Và xin hãy nhớ một điều: Đừng mang tình cảm ra làm trò đùa! Hãy biết tạo niềm tin cho người đàn bà của mình.
    Nguyen Huy Hoan (gửi hộ NTH)
    Link để mọi người vào:
    http://www.thethaovanhoa.vn/home.htm
    (Vào mục Entry của bạn và tìm bài này nhé) Thanksssss
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có buổi tối thứ 7 ngọt ngào nhé
  7. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mưa, hoa ?oNgọc Lan?, chim non và tôi.
    Mấy hôm nay, thời tiết thật lạ, không chiều nào là không có một cơn mưa. Khi trời tắt nắng ấy cũng là lúc cơn mưa sầm sập kéo về, sấm ổ đùng đoàng, sét rạch ngang trời như muốn trút bỏ tất cả những bực tức trong ngày xuống nhân gian. Tôi trở về giữa cơn mưa to nhất của một ngày, không chút nhân nhượng, cơn mưa đã kịp phủ trùm lên tôi những giọt nước trắng tinh,long lanh, ướt và lạnh.
    Vậy là một ngày sắp kết thúc, nhâm nhi tách trà nóng, mở cửa ban công ngắm nhìn mưa đan tréo với ánh sáng hắt ra từ cửa sổ nhà bên. Ngỡ tưởng một ngày sẽ kết thúc như vậy, nhưng?....tôi thoáng nghe tiếng kêu nho nhỏ, tiếng ?ochíp chíp? của một chú chim non, nhìn quanh tôi phát hiện ?onạn nhân? của cơn mưa đang ở rất gần mình, trông nó ủ rũ, tội nghiệp quá. Tôi ôm nó vào lòng, mong hơi ấm sẽ xua đi cái lạnh nơi sinh linh bé bỏng tội nghiệp kia. Tôi nhìn vào mắt nó, một cặp mắt tròn xoe, trong sâu thẳm dường như đang le lói nỗi sợ hãi. Chắc tại ông trời ác nghiệt đã tạo cơn giông tố, để giờ đây, thiếu sự ấp ủ của - mẹ cùng cha - mà lạc lõng giữa nơi này. Chim non ơi, ở đây an toàn rồi, không cần lo lắng gì đâu, đã đến đây âu cũng là duyên trời, ta sẽ gọi ngươi là con, chim non nhé
    Một cơn gió nhẹ qua, vài giọt mưa nương theo hắt lên mặt, lạnh ngắt. Vương theo gió thoang thoảng một mùi thơm quen thuộc, đúng rồi, mùi hoa ?oNgọc Lan? . Bao kỉ niệm tràn về trong tôi.
    Mưa,
    hình như không muốn tạt
    nên nhẹ nhàng quyện theo gió bay bay
    Mưa,
    hình như vẫn còn say
    nên vô tình đụng vỡ òa nỗi nhớ...
    Ngày xưa, khi tôi còn là kẻ độc hành lang thang, tôi đã yêu lắm hoa ?oNgọc Lan?, tên gọi mà mỗi khi nhắc đến đều khiến tôi bồi hồi rất lạ, xa Hà nội, dù ở nơi đâu, hoa ?oNgọc Lan? cũng luôn hằn sâu trong tâm trí của tôi.
    Ờ...
    hình như ai trăn trở...
    sao chập chờn trằn trọc giữa đông miên
    ờ...
    ...sôi chi nỗi niềm riêng
    cho mãi nhớ vẩn vơ hồn phiêu lãng ...
    Trong đêm mưa, giưa cái nhoè nhoẹt của trời đất, hương ?oNgọc Lan?, dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đã làm sáng bừng lên một tâm hồn . ?oChim non? ơi, con có biết không, ngày xưa ta đã có một kỷ niệm thật đẹp với hoa, ta đã chọn riêng cho mình, trong mùa thu, vào một ngày tháng 9 đẹp trời đó là ngày Hoa ?oNgọc Lan?, để một loài hoa quý nhất trong đời nằm mãi trong tim.
    Hôm nay hương ?oNgọc Lan? chỉ thoang thoáng qua đây, một chút thôi, nhưng cũng đủ làm ta hồi tưởng đầy đủ về một thời. Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng cho đời một loài hoa, loài hoa của yêu thương, hạnh phúc và chia ly.Hoa hãy hiện diện một lần nữa trong đời, để ta, và cả chim non nữa, một lần thêm được hạnh phúc với người. Hãy về đây ! Cả tình thương bao la sẽ được tích tụ tự nơi này.Hãy về đây !!!
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ

    @ sakura :
    Đọc bài sưu tầm về hoa " Ngọc Lan" mình cũng thấy rất thích.
    Hôm nay hương ?oNgọc Lan? chỉ thoang thoáng qua đây, một chút thôi, nhưng cũng đủ làm ta hồi tưởng đầy đủ về một thời. Cám ơn thiên nhiên đã ban tặng cho đời một loài hoa, loài hoa của yêu thương, hạnh phúc và chia ly.Hoa hãy hiện diện một lần nữa trong đời, để ta, và cả chim non nữa, một lần thêm được hạnh phúc với người. Hãy về đây ! Cả tình thương bao la sẽ được tích tụ tự nơi này.Hãy về đây !!!
    Hoa Ngọc Lan là loại Hoa trắng nhỏ, có một hương thơm dịu nhẹ , ngọt ngào, được trồng nhiều ở các cổng Chùa.Ngày còn nhỏ, nhà mình gần bên Hồ Trúc Bạch , sáng ra đi tập thể dục cũng đuwọc thưởng thức mùi hương Ngọc Lan này. Hiện nay bên cạnh Hồ Tây , vẫn còn một khoảng trồng loài hoa ấy. Hình như nó ra bông vào mùa Thu thì phải. Mình rất thích nó
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Sakura: Hình như "người xưa" của hắn mang tên hoa Ngọc Lan thì phải???
    Chủ nhật ngọt ngào nhé cả nhà. Hôm nay nhà tớ đi Khoang Xanh chơi để bù cho vụ không được đi Cửa Lò đây.
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật êm đềm cả nhà nhé?
    Không khí ngày hôm nay thật ảm đạm,buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này