1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    buồn sao ko rủ em di cafe cho đỡ thấy trời ảm đạm, hiiii,
    Tối nay 2mc định đi chợ đêm, cầu trời đừng mưa
  2. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tranh thủ lúc TTK đi vắng, có hai người hẹn hò nhau kìa. Lại còn hẹn hò công khai trước bàn dân thiên hạ nữa chứ. Chúc cho các vị "công thành danh toại" nhá.
    Được sakura3c sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 20/07/2008
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ Hà nội với hương hoa Ngọc Lan, có người lại liên tưởng Hà nội với hoa sữa. Tuy là nói tới hoa, nhưng thực chất người ta lại cảm nhận được mùi hương của hoa. Vậy thì thực ra, khi nghĩ tới Hà nội, ta thấy Hà nội thật là thơm, đặc biệt Hà nội vào mùa thu. Đi dạo phố một ngày thu Hà nội, tớ có giác đó, cảm giác mình được bao bọc bởi mùi thơm, mùi của hoa, của nắng, của sương trên mặt hồ.... Nếu như được gắn giới tính cho Hà nội, tớ sẽ nghĩ Hà nội là một cô gái.Cô gái ấy có duyên thầm để cho mỗi người Hà nội khi đi xa lại thấy nhớ và thấy mình đã "phải lòng" mất rồi. Ôi, xấu hổ quá, chả viết tiếp nữa ....
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    tối nay trời mát đấy nhỉ,2mẹ con AK có mua đc cái gì ko??? KA cũng thích đi chợ đêm lắm nhưng dạo này tớ bận và trời nóng quá nên ngại di hẳn
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0

    tối nay trời mát đấy nhỉ,2mẹ con AK có mua đc cái gì ko??? KA cũng thích đi chợ đêm lắm nhưng dạo này tớ bận và trời nóng quá nên ngại di hẳn
    [/quote]
    Tớ lại cho con gái đi sinh nhật, vừa ra khỏi nhà thì trời mưa, cứ cố đi, may mà ko mưa.
    @ bác sakura : tất nhiên rủ phải công khai rồi, cùng dân Gia lâm mà, chuyện đi cafe cà pháo là chuyện thường bác ah, cứ đàng hoàng chính đáng mà rủ
  6. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vỡ vụn ... ! Khi ta nhìn nhau và không thể đọc trong mắt nhau hai chữ bình yên. Tất cả chỉ là sự dằn vặt, dằn vặt đến nhói đau.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới và một tuần mới,chúc cả nhà toàn niềm vui với niềm vui
  8. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi Cửa Lò vui quá cả nhà ơi, phải vào đây viết cảm tưởng trước khi quay lại với công việc. Đi toàn đàn bà con gái cũng có cái hay của nó, hay nhất là được chiều từ bác lái xe đến nhà hàng cũng hết sức chiều cái nhà toàn đàn bà này. Và ai cũng thắc mắc sao toàn các bà thế này, đi biển mà không có các ông ah.
    Các con vui chơi nhảy nhót, các mẹ buôn chuyện thoả thê, cũng bia mực như ai. Nói chung là chuyến đi thành công mỹ mãn và ...có một tình yêu nảy nở...hồi sau sẽ rõ.

    Các mẹ khác viết tiếp nhé, NF đi tìm cách post ảnh đây!
  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    TY nảy nở ah, trời ơi, tò mò quá chị NL ơi
  10. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cửa Lò vui quá! Các mẹ các con được ăn, được chơi, được bơi, được lội thoả thuê, được cưng chiều, được chăm sóc tận tình! Những niềm vui, những tiếng cười bên mẹ, bên con, vui quá xá là vui! Ai không đi chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi. Một tình yêu nảy nở và một cú sốc cho...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này