1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bạn August70: lần sau nếu có yêu cầu gì với Mod bạn nhớ để lại link đến thẳng bài cần duyệt nhé, cho mod tiện giải quyết.
    Nhắc bạn Sakura: Bài của bạn tôi đã cho hiện lên, nhưng từ bài viết sau bạn nhớ gõ tiếng Việt có dấu nhé. Sau bài này, nếu bạn còn vi phạm, tôi sẽ xử lý luôn, k nhắc nhở nữa.
  2. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cựu TTK đã welcome thành viên mới nhé. Cám ơn mod đã nhắc nhở . Thành viên mới xin chúc nhà ta nhiều nhiều sức khoẻ, chuẩn bi cho **** off tới vui vẻ, thành công.
    Đừng có sự bắt đầu
    Chắc rằng không có kết
    Đứt gan và đứt ruột
    Với mỗi lần chia tay
    Tình tôi - bát nước đầy
    Người khát và uống cạn
    Chỉ còn xa mạc trắng
    Với tôi ngồi đợi mưa...
    Đã thấy đớn đau chưa
    Khi lặng nhìn chiếc bát
    Chắt chiu từng giọt nước
    Để lại rồi ra đi
    Lòng tốt có vô bờ?
    Cơn cớ gì tốt mãi?
    Phải đâu là trẻ dại
    Sao một đời cứ tin?
    Chẳng có sự bắt đầu
    chắc rằng không có kết
    Người - nếu chẳng thương nhau
    Đời - chẳng là gì hết.
    ST
    Được sakura3c sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 27/05/2008
  3. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ông này có phải 1 trong những ngừoi qlý trái tim online không nhỉ? Quảng cáo là 1 người cực kỳ xấu xí và vô cùng độc ác! Chuyên bán táo độc xỉ và lẻ... có vẻ đúng với giọng điệu nhỉ? hihi. Người ta có thể tự nhận mình như thế nhưng nếu ai đó mà phê chắc lại cồ cồ lên mất. hihihi, sorry, sorry, hi vọng các bạn vào 3c sẽ nói nhẹ nhàng, êm ái và dịu dàng hơn sẽ lọt tai những kẻ tai trâu như tớ nhá!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 28/05/2008
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ ai đó đã tự nhận mình là tai trâu thì hà cớ gì phải yêu cầu người khác ăn nói nhẹ nhàng nhở, đơn giản vì các cụ nói "đàn gảy tai trâu", càng nhẹ nhàng thì trâu nó càng ko cảm nhận được, cho nên ng ta cứ phải quát nó mới nghe đấy thôi .
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đừng có sự bắt đầu
    Chắc rằng không có kết
    Đứt gan và đứt ruột
    Với mỗi lần chia tay
    Tình tôi - bát nước đầy
    Người khát và uống cạn
    Chỉ còn xa mạc trắng
    Với tôi ngồi đợi mưa...
    Đã thấy đớn đau chưa
    Khi lặng nhìn chiếc bát
    Chắt chiu từng giọt nước
    Để lại rồi ra đi
    @ Sakura : Chia sẻ với bạn tâm trạng này , chắc có lẽ bạn cũng là con gái . Và thường người đàn ông là tham lam " ngón dài , ngón ngắn anh chẳng biết chọn ai" ngón nào cũng thấy hay thấy đẹp nên "tình tôi bát nước đầy, người khát và uống cạn" và cuối cùng chỉ còn mình đau đớn nhìn bát nước đã dâng cho người khác , và rồi họ nói lời chia tay.
    Biết vậy mà vẫn ko có thuốc chữa
    Chúc cả nhà được mạnh khoẻ để chuẩn bị kế hoạch đi Du Thuyền Sông Hồng vào Chùa Tiên Dung - Chử Đồng tử để xin may mắn và tình duyên tốt đẹp nhé!
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    morning, everyone. Sáng sớm đi làm bùn ngủ quá, vào nhà viết mấy chữ. Hôm nay có vẻ mát hơn hôm qua cả nhà nhỉ, hy vọng đến 1/6 trời mát để cho các mẹ và các con đi chơi
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đã đi ngủ sớm roài ấy thế mà sáng nay vẫn buồn ngủ mới tệ !
    Cứ nắng thế này chắc há mồm vài hôm rồi chui xuống đất mát thôi !
    1/6 giời đẹp nhá giời !
  8. nbdh

    nbdh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Cuối tuần này sẽ có gió mùa nên chuyến đi chơi của cả nhà mình chắc sẽ mát mẻ hơn đấy.
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mạnh khỏe nhé!
    Hôm nay phòng tớ được mời đi ăn cơm văn phòng ở 137B nguyễn Văn Cừ - Long biên -K/ sạn Venas ngon lắm nhé
    Thức ăn tự chọn có cơm ,cơm rang, nộm đu đủ cà rốt, miến trộn, gà rán,kim chi,rau muống sào,thịt kho tàu với trứng cút,hành tây cuộn theo hình vòng tay cầu hôn chiên bột, khoai kẹp thịt nạc băm mộc nhĩ chiên bột theo hình đùi gà, bún riêu cua, canh rau ngót, hoa quả sa lát, ........
    mà xuất ăn trưa chỉ có 37.000 thôi( từ 11h30 đến 1h30) .
    Vậy nhà ta ai ở bên Gia lâm ( như Bác August chẳng hạn) có ý định mời người iêu hay bạn bè đi ăn trưa thì vào đó lịch sự ghê nhé
    Phòng ốc rộng hơn 100m2, bài trí lịch sự trang nhã, điều hòa mát mẻ, nhạc nhẹ, sạch sẽ
    ( em là cứ hay cầm đèn chạy trước ô tô , nên to mồm thông báo thế nhá. ) chỉ buổi trưa mới có giá đó thôi. Tối là tính theo gia đình chắc đắt hơn.
    Chúc cả nhà ngon miệng, em đi ngủ tí
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bênh nhau ghê nhẩy? Chắc là có "tình ý" gì roài! cậu nhầm đấy, con trâu cũng biết thưởng thức chứ? Nếu cậu dùng những loại tiếng động ầm ĩ thì trâu cũng sẽ phải ***g lên ấy chứ! Còn tớ là 1 con trâu xịn đứng về tủôi tác đấy. Nhưng dẫu là trâu hay người, hay loài vật thì nhưng ngôn từ êm ái sẽ giúp người ta nghe lọt tai hơn nhiều đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này