1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn câu truyện thật ý nghĩa của ban nhé! Phật dạy thì luôn đúng rồi nhưng làm được như Phật dạy lại khó vô cùng.
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    ?oCàng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước... Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề...?. ?oSống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em ơi? Để gió cuốn đi?.ST
  3. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta.
    Vậy phải chăng cây nhỏ đó cũng là kẻ đáng trách đôi phần khi chỉ biết đứng ngắm nhìn con nhện đến 3 nghìn năm mà chẳng đưa dù chỉ là một chiếc lá đến bày tỏ tấm lòng với nhện kia? Vậy nên Nhện đâu biết có kẻ hữu ý để rồi vô tình bỏ qua mất mối lương duyên...

    Được cathn75 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 24/07/2008
    Được cathn75 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 24/07/2008
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về lời chúc
    Chúc cả nhà có ngày làm việc cuối tuần vui nhé
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ai cũng có lỗi. Chi Thụ thụ động, Châu Nhi ảo tưởng, Cam Lộc vô tình. Vì vô tình mà gieo thương nhớ, vì vô tình nên trở thành thờ ơ. Cam Lộc, Châu Nhi thực ra cũng rất giống nhau điểm này mà. Say sưa chiêm ngưỡng những cái thật xa xôi mà bỏ qua một tấm lòng. Nhưng trong tình yêu thế cũng là hay, nếu không lúc nào cũng trong vòng luẩn quẩn, không cảm thấy mắc lỗi với người này thì cảm thấy bất công với người khác.
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết yêu là có lỗi, yêu là yêu, không yêu sao fải có lỗi. Tôi chả yêu cái anh nhìn tôi 3 ngàn năm cũng là có lỗi sao??? Mà cái anh nhìn tôi 3 ngàn năm đâu thấy có phàn nàn gì đâu, rồi bỗng dưng tôi thấy yêu anh ta, thì tôi yêu. TY đâu fải có thể cưỡng ép hoặc tự mình fải cưỡng ép. TY của tôi nhất định fải mất 3 ngàn năm mới thành. Vậy hãy để tôi nhận ra sau 3 ngàn năm sau một biến cố lớn mà ở đó tôi nhận ra TY đích thực, hẳn có ý nghĩa hơn là nhận được 1 cái lá tỏ tình tầm thường sao???.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0

    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 05/09/2008
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

    Câu chuyện của mthn rất hay và sâu sắc. Mới đầu thấy nó dài ngại đọc quá. Nhưng đọc rồi mới thấy thú vị. Cảm ơn bạn!
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Được August70 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/09/2008
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà những ngày cuốituần vui vẻ
    Chúc các Mẹ và các Con Yêu sinh nhật tháng 7 đầm ấm.
    Hai mẹ con mình đi Sài gòn ngày mai không đến dự được , cho mình gửi lời thôi vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này