1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    "Tham ăn,tham uống quá và tối qua lại không ngủ đc tẹo nào nên ốm rồi"
    Khổ thân lão August quá. Vì nhiệt tình hát hò, ăn uống với nhà 3c mà lăn ra roài... Có ai thương lão tới thì chăm sóc cho lão để lão khỏe còn chăm sóc nhà cửa cho chúng mình đê, chị em ơi!
  2. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bị locked nick nên bỏ nhà ra đi, lang thang sang nhà hàng xóm buôn dưa lê.
    Em góp vui thêm một câu chuyện nữa nhé. Tâm sự các bố, các mẹ em nghe nhiều, đọc cũng nhiều rồi, bản thân cũng trải nghiệm ít nhiều nên em không đề cập nữa. Hôm nay em tường thuật lại tâm sự của 1 cô bé. Em và cô bé này quen nhau trong 1 chuyến công tác cách đây 2 năm. Vì chỗ em ở người ta đồn rằng có ma, cộng thêm việc em bị bóng đè khi ngủ ở đấy nên cô bé được phân công lên ngủ cùng em. Câu chuyện đã để lại trong em vô vàn dấu hỏi. Và cũng là ít nhiều để bố mẹ hiểu tâm sự của các con.
    Cô bé đó tên là Lê Thị Kim Thành, sinh năm 1984. Cuộc kết hôn của bố mẹ cô diễn ra khi mẹ cô 18 tuổi. Ngoại trừ bố mẹ cô thì tất nhiên cô bé cũng như chúng ta không hiểu thực sự cuộc hôn nhân đó vì lý do gì, nhưng theo như lời cô bé nói thì cô nghĩ không hẳn vì tình yêu. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của cô bé khi đã 22 tuổi. Đó là người phụ nữ hiền lành, nhẫn nhịn, vì chồng vì con. Còn cha cô bé, một người đàn ông thành đạt, khéo ứng xử và rất được lòng người. Đó là những thông tin về cha mẹ qua lời kể của cô. Em chưa có vinh dự gặp mặt 2 người, nhưng riêng về người cha cô bé thì các bạn của cô cũng xác nhận điều cô nói. Hồi đó, em hay buôn dưa lê với mấy thầy ở trường BK đi công tác cùng, hàng ngày các thầy hay chơi bóng bàn cùng bố cô bé nên cũng biết thêm 1 chút thông tin. Xa mặt cách lòng. Câu nói này không biết có thể áp dụng để giải thích trường hợp này không nữa. Sau khi cưới, mẹ cô bé vẫn ở lại quê, chính xác đó là 1 vùng ngoại thành 1 TP phía Bắc. Còn cha cô bé làm việc và sống ở 1 nhà máy tại một thị trấn cách đấy vài chục cây số. Hai năm sau ngày cưới, ông có một người phụ nữ khác. Hai năm sau kể từ khi ông có người phụ nữ thứ 2, cô bé của chúng ta mới chào đời. Vài năm sau, thì đến lượt em trai của cô bé. Trong thời gian đó, ông và người phụ nữ kia đã chung sống công khai với nhau. Tuy nhiên, với gia đình, ông vẫn thể hiện là người cha và người đàn ông tốt. Ông quan tâm tới các con từ những chuyện nhỏ nhất, hướng dẫn con gái cả những việc mà thường chỉ có người mẹ mới hướng dẫn con gái mình. Cả 2 đứa con dù rất thương mẹ nhưng cũng yêu thương ông vô cùng dù một sự thật rất đau lòng rằng: từ khi đứa con trai ra đời, chưa bao giờ cậu bé được ngủ cùng nhà với bố một đêm. Về quan hệ vợ chồng, chưa bao giờ 2 đứa con hay bất kỳ một người nào thấy họ to tiếng hay lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Cái cách họ đối đãi với nhau làm người khác không thể tin được là họ đã ly thân từ rất lâu.
    Trong suốt thời gian quan hệ tay ba đó, vào các dịp giỗ chạp...đằng nội, ông thường công khai đưa người phụ nữ đó về quê cùng. Mỗi lần như vậy, cô bé của chúng ta lại vừa khóc vừa lao ra khỏi nhà ông bà. Còn bố cô bé đuổi theo sau, giữ lấy cô và cũng khóc (?). Đứa con trai thì lúc nào cũng tỏ ra không thèm quan tâm tới bố. Có lẫn ông nói: Bố mẹ như ngày nay chính là để có các con (?). Cậu bé đốp lại: Nếu vậy thà rằng không có con còn hơn. Mỗi lần các con không nghe lời mẹ, bà mẹ thường nói: Nếu còn hư như vậy thì mẹ sẽ gọi bố về. Cậu bé cố tình làm trái lời. Mẹ cậu nhắn bố về. Ông tóm lấy cậu quẳng vèo vào xuống đất. Cậu cười hạnh phúc: Con không ngờ bố lại khoẻ vậy đấy. Hoá ra cậu thèm được sự quan tâm của ông nên cố tình làm vậy. Sau đấy, ông lại đèo cậu đi cắt tóc, tự tay gội đầu cho thằng bé. Từ đó, cậu bé trở nên gắn bó với ông và ông cũng thường xuyên để ý hơn tới cậu bé, tuy nhiên, ông vẫn không ngủ lại nhà lần nào.
    Năm 1997, vợ chồng họ chính thức ly hôn và ông cưới người phụ nữ kia. Đầu năm 2006, cô bé vào làm việc tại Cty cùng bố nên lên ở cùng bố và dì. Tuy nhiên, họ chỉ ăn cơm chung với nhau, còn tối cô bé về tập thể ở. Hàng ngày, 2 dì con gần như không thể nói chuyện được với nhau. Điều duy nhất mà bố cô bé mong mỏi là cô gọi dì bằng "mẹ" nhưng cô không thể. Cô nói với bố: Nếu dì và bố yêu nhau sau khi ly hôn với mẹ thì khác, nhưng lại quan hệ khi chưa chia tay thì con không thể gọi là "mẹ" được. Họ trao đổi với nhau: Từ nay bố thường xuyên ăn cơm ở nhà, đừng đi đánh bạc nữa, còn con thì sẽ gọi dì là "mẹ".
    Em tạm tóm tắt lại lời chốt của cô bé: Em không hiểu sao bố mẹ em lại chia tay trong khi em thấy cô ấy và bố em sống với nhau cũng không hề hạnh phúc. Cô ấy nói năng rất cộc lốc trong khi bố em luôn nói với cô ấy nhẹ nhàng. Bố em cũng thường xuyên vắng nhà và không ăn cơm cùng cô ấy, sau này em mới biết ông đi đánh bạc cùng bạn bè. Từ ngày em lên, mọi người bảo vì em ông đã thay đổi hẳn. Em cũng không hiểu mẹ em, bao nhiêu năm mẹ em vẫn sống đơn độc, không hề để ý đến bất kỳ người đàn ông nào. Mỗi lần em nói mẹ em lại bảo: đến ngưòi như bố con còn như vậy thì biết tin ai đây (?).
    Một điểm nhấn nữa trong câu chuyện này là ông và người thứ 3 dù chung sống đã rất nhiều năm nhưng vẫn không có con, tuy nhiên họ vẫn kết hôn năm 97 và điều đáng buồn là họ cũng không có hạnh phúc. Em không hiểu mối quan hệ tay ba đó và cô bé cũng không hiểu tại sao. Có vô vàn sự mâu thuẫn trong cách cư xử của các nhân vật, và có vẻ như chẳng ai trong 3 người hạnh phúc, kéo theo 2 đứa con cũng khổ lây.
    Có một lần, khi em đang ngồi trong phòng thì mấy anh vào phòng em chơi. Các anh ấy nói thấy Thành và bạn trai đang cãi nhau dưới chân cầu thang chỗ em ở. Lát sau em hỏi cô bé tại sao, cô ấy kể chuyện là 2 đứa đang ngồi trong quán nước thì có mấy người đi vào. Trong số đó có 1 đôi yêu nhau. Cô gái hay chàng trai gì đó (chuyện này lâu rồi nên em không nhớ rõ) đã từng ly hôn và lỗi thuộc về một trong 2 người này. Khi nhìn thấy họ cô bé phản ứng rất dữ dội trước cảnh 2 người đi với nhau, còn bạn trai cô bé thì không thấy điều đó nặng nề lắm. Nhưng sau vài lời trao đổi quan điểm thì họ cãi nhau gay gắt và cô ấy đứng khóc luôn dưới chân cầu thang phòng em. Bạn bè cô ấy nói là chính do hoàn cảnh nên cô bé ấy rất nhậy cảm với những chuyện tương tự, thường phản ứng thái quá.
    P/S. Cách đây gần 1 năm em có gặp lại cô ấy, vẫn mong manh như vậy. Sau đó không lâu bạn bè cô ấy có gọi điện thông báo tin cô ấy cưới chồng.
  3. xuxixuxi

    xuxixuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nghe moi nguoi ke ma them qua, that tiec la hom qua ko tham gia dc, hichic.
    Bac "Con vit bau" om a? Thuong qua, Thuong qua, mau khoi nha bac
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả ngày 1 ngày vui vẻ
    Cảm ơn lời chúc của cả nhà. Hai mẹ con em đã vào đến Sài gòn Thượng lộ bình an rùiCó khám phá ra là hoa quả trong này nhờ thiên nhiên ưu đãi hơn ngoài đó , nên giá khá rẻ. Bưởi " 5roi" theo quảng cáo có 10K/ 3 trái, chẳng biết có phải là 5 roi thật ko , nhưng ăn rất ngon và nhiều hoa trái khác cũng vậy. Chôm chôm thường thì 4K/ 1 kg Cũng tính tham lam tha ra cho mọi người nhưng lượng sức ko biết về đến sân bay có tha được ko? Bác August trên sân bay xem có quen ai gửi hộ được cho em để em " đánh quả " ít hoa trái ra cho mọi người cái nhỉ. em tính chủ nhật tuần này em ra
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @Ngondensang:em làm trong ngành thì lo gì quá cước,mang thoải mai đi để làm quà cho nhà mình.
    Tuần mới chúc nhà mình phơi phới niềm vui nhá
  6. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc cả nhà một tuần vui vẻ nhé.Mình là thành viên mới, mình rất vui và cảm động vì được mọi người trong gia đình 3c đón nhận .Mình thấy các con đều đáng yêu và kháu khỉnh, các mẹ thì xinh đẹp trẻ trung, các bố thì luôn vui vẻ.Mình mong buổi gặp mặt vào tháng 8 để lại được gặp mọi người .
  7. quynhanh_896

    quynhanh_896 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ MỘT TUẦN MỚI VUI VẺ
    CÁC MẸ THÌ TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ
    CÁC CON KHOẺMẠNH NGOAN NGOÃN
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chị ui, chị đc nghỉ nhiều nhỉ, nhớ mang quà nhiều nhiều nhé chị
  9. jon_oliva

    jon_oliva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Em chưa đăng ký kết hôn nhưng đang là gà trống nuôi con, không ở cùng vợ có được tham gia hội không các bác
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    bạn liên hệ với TTK or anh August nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này