1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hihihi, cảm ơn thong tin của Ngọn đèn sáng nhá. Nếu ai đó đi ăn ở đâu vừa ngon, vừa rẻ lại sạch sẽ, không gian đẹp thì thông báo cho mọi người cùng tới thưởng thức nhé. Còn ở Nguyễn Văn Cừ chỉ béo bác Tuấn thôi (Mà bác Tuấn thì đúng là cần phải béo lên thật!)... hihi
  2. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Bình thường đi đường chỉ muốn đèn xanh thì cứ gặp anh đèn đỏ sốt cả ruột nhất là đang ke giờ. Lúc lượn lờ chỉ mong đèn đỏ để giết thời giờ thì lại cứ phải thong dong qua đèn xanh, dừng lại cũng không được. Đúng là đời chả biết đường nào mà lần !
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    NGủ trưa hai tiếng mà vẫn buồn ngủ, thôi em vào điểm danh cái nhỉ.
  4. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi all. 79 thỉnh thoảng ngó ngàng nhà cửa một téo, thấy nhà đông nhà vui, mọi người chăm lo rồi nên cũng yên tâm mà công tác, nhưng dù sao thì cũng phải điểm danh một tí, không lại bị bẩu là không quan tâm, chăm sóc gia đình.
    Chúc cả nhà luôn vui, luôn khoẻ!

  5. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng
    Đối thoại
    Với nhiều người đàn bà
    Chủ nhân của những mảnh đời
    Lành lặn
    Chắp vá
    Sung sướng
    Nghiệt ngã
    Tôi cố ghép
    Những mảnh đời tách rời
    Bằng thứ ''keo'' tình thương
    Nhưng tất cả
    Không thể thành nguyên vẹn
    ....
    Họ đi qua
    Một nửa hành trình cuộc đời
    Vết thời gian in dấu
    Mãnh liệt sống
    Một nửa hy sinh
    Một nửa khát khao
    Khát khao không bật tiếng
    Khát khao cháy
    Cũng từ đấy
    Họ mạnh hơn
    Những ngón tay không sờ lên nỗi đau
    Những ngón tay vá víu vết thủng rách
    Những ngón tay nhặt nhạnh
    Nhồi vải vụn
    Khâu thành búp bê
    Đặt lên gối
    Khi đêm về...
    ST
    Được sakura3c sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 29/05/2008
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Điều kỳ lạ : Quán triệt tinh thần cũng bạn yêu, muốn yêu thì cũng phải ấm cái dạ dầy mới có thể yêu được nên tớ " có miếng ngon là cũng nhớ để chia sẻ mà". Mà nóng bức thế này ngồi ăn ở đó cũng thấy mát mẻ hơn, nhất là hội " béo như chim cánh cụt mình"
    Mà tớ thời gian sống ở Gia lâm là chính nên quảng cáo cho bên ấy.Bên ấy bây giờ có cầu cho người đi bộ đi rồi , giống như " Tây ấy". Cậu cùng " anh yêu " chịu khó vượt cầu qua Sông Hồng lộng gió sang du ngoại cho nó " nãmg mạn " nhé.
    Chúc cả nhà 1 ngày zui zẻ.
    Hôm nay 1/6 tớ cũng cho con gái sang đó chiêu đãi con Gái Yêu vì thành tích trong năm đã phấn đấu học Giỏi
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mấy câu này:
    Tôi cố ghép
    Những mảnh đời tách rời
    Bằng thứ ''''keo'''' tình thương
    Nhưng tất cả
    Không thể thành nguyên vẹn
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
  9. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Giờ này em muốn ăn và em muốn ngủ ! Từ lâu rồi em chỉ được ăn mà chả được ngủ giờ vàng này gì cả ! Tối tối em ngáp lên ngáp xuống chảy nước mắt vì thiếu ngủ. Lâu rồi không họp room ngủ thân mật nhà mình nhỉ ?
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích bài thơ này tẹo nào cả. Thực sự tớ không biết bài này, cũng không hiểu hoàn cảnh sáng tác của tác giả. Đọc cả bài thơ thấy nặng nề và kết thúc cũng nặng nề.
    Đoạn đầu tiên, tớ thấy như tác giả đang ở nhà thương điên í. Tớ tự nghĩ mình cứ ngồi ghép các mảng đời của những người đàn ông thành đạt và thất bại, đẹp trai và xấu trai, ngoại tình và chung thuỷ .... không hiểu để làm gì, có phải thành 1 bức tranh lộn xộn mà người ta gọi là XÃ HỘI??? lại gắn bằng "Tình thương" nữa, chả hiểu nổi.
    Tớ cũng hiểu, thơ hay thường thật xúc tích và hàm chứa triết lý Nhân văn. Có ai giúp tớ xem bài này hay ở chỗ nào ko????
    Tớ thích những đoạn thơ viết về phụ nữ như thế này:
    " ............Tìm em trong những giấc mơ. Tìm em trong những ý thơ.
    Em! - Giấc mơ không là thực. Ý thơ không là thực.
    Em! - Vết hôn em là thực. Vết đau anh là thực
    Em! - Làm nguôi đi cơn khát....."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này