1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hồn thơ lạc mất nơi nào
    để cho tháng Tám mưa rào rơi rơi
    mưa rơi, vơi hết bụi đời
    gió lay bóng Nguyệt thành lời thi ca
    Tháng Bảy vừa mới trôi qua
    xót xa tháng Tám hát ca tình buồn
    mây trời có lẻ sầu tuôn
    thương cho năm tháng vô thường rơi nhanh ...
  2. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI" MỖI TUỔI NÓ ĐUỔI XUÂN ĐI" CHO NÊN ANH MỚI CÓ BÀI THƠ BUỒN NHƯ THẾ PHẢI KHÔNG.
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài thơ , hơi buồn chút ạ, nhưng em cảm thấy khá hay nên post lên đay cho cả nhà thưởng thức :
    "Khi bàn tay ko còn nắm bàn tay
    Dẫu đứng kề nhau cũng xa vạn dặm
    Tay còn trong tay là tình còn ấm
    Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu
    Một bàn tay mòn mỏi đợi -mong-chờ
    Bàn tay khác rã rời xa -khuất-biệt
    Đâu ai hiểu tay còn nhớ tay da diết
    Như biển xanh mãi nhớ sóng bạc đầu
    Không phải từ lúc xưa không đến ngàn sau
    Từ lúc nào tình yêu lên tiếng gọi
    Tay lặng im gởi nhau ngàn lời nói
    Một chút vỗ về,tay gom hết yêu đương
    Những tình nhân trên ngã rẽ đoạn trường
    Cái nhớ sau cùng là bàn tay vẫy
    Bàn tay này trong nhớ nhung,vẫn thấy
    Cái vẫy đau lòng của bàn tay kia
    Có bàn tay nào ấm trọn đêm mưa
    Cũng không bàn tay lạnh hoài trong nắng
    Những người yêu nhau mong tình mãi sáng
    Nhớ nhau hoài ấm lạnh những bàn tay."
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, em chọn màu chữ nhạt quá nên chẳng đọc đc, mọi người thông cảm ạ
    Cái vụ liên hoan nhà mình cho vào luôn ngày nghỉ 02-09 đi ạ
  5. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @thuytien: Bài thơ Bàn tay hay lắm, chúc e có thêm nhiều bài thơ hay chia sẻ cùng mọi người.
    @all : Đến lúc nào mới được tụ tập nhở, háo hức quá rồi
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT _ NGƯỜI THÁNG 8
    Tháng tám đến nhẹ nhàng êm ả
    Tháng tám háo hức
    Đợi chờ những tin vui
    Bạn ơi - mừng sinh nhật nhé
    Mặt đối mặt, và tay nắm chặt tay
    Tim ấm lên, tâm tình người tri kỷ.
    Chúc sinh nhật đầy - đầy ắp những niềm vui.
    Được sakura3c sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 06/08/2008
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ngày ta ngộ nhận về nhau
    ________________________________________
    Nếu một ngày mai anh với em
    Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
    Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
    Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?
    Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
    Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
    Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
    Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...
    __________________
    Wake me before dying...
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 06/08/2008
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ vụ sinh nhật vào cuối tháng để liền kề với Sinh nhật bác August nhé. Nếu đúng ngày sinh nhật Bác càng vui ạ. Hình như 31.8 phải không ạ? Như thế chí ít cũng có được 1 người đúng ngày sinh. Thèm được roài...
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 06/08/2008
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà mình post 1 phát mà có tới 3 phát liền lên nên phải giành 1 bài thơ, 1 bài trích dẫn và 1 bài giải thích... híhí.
    Chúc 1 ngày thứ 4 thật tươi đẹp cho tất cả mọi người
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 06/08/2008
  9. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Một sáng Tháng tám soi bóng đời
    Bên hồ lất phất hạt sương rơi
    Đường mây man mác tình thu vắng
    Thương nhớ người xa cuối nẻo trời
    Thắm thoát thu về , thu lại đi
    Bên kia em có nhớ thương gì?
    Anh nghe thu khóc từng đêm vắng
    Lắt rắc u hoài khúc biệt ly
    Chợt thoáng xuôi anh về dĩ vãng
    Men tình chất ngất bến tương giao
    Hoa yêu thương nở hương ngào ngạt
    Một thuở trôi xa cõi mộng nào
    Giữ mãi trong nhau vùng kỷ niệm
    Dù đời như chiếc lá thu bay
    Lênh đênh trên lối sầu chia cách
    Vẫn nhớ thương hoài, không nhạt phai
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thân mến,gần đến ngày Quốc khánh mùng 2/9 rồi.Chắc tất cả mọi người nhà mình đều được nghỉ ít nhất là 3 ngày.
    Vậy mình thấy chúng ta nên tổ chức đi đâu đó như năm ngoái.Cả nhà vào cho ý kiến nhé?
    (@TTK,anh tiếm quyền em tý nhá )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này