1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 1 ngày tốt lành!
    Nhiều thơ hay cho Tháng 8 quá, cảm ơn cả nhà nhé.
    Mình thích nhất bài Tình khúc Tháng 8 của bạn nào, cho mình copy nhé
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi chơi 2-3 ngày thì Hoà Bình cũng là một sự lựa chọn hay. Các anh chị có thể đi thăm thuỷ điện Sông Đà. Vào những hôm xả nước thì sông Đà rất hùng vĩ. Đi thuyền trên sông Đà vào buổi tối rất thơ mộng, là nguồn cảm hứng bất tận cho ai có tâm hồn thơ ca, có thể ngồi trên nóc tàu để thả hồn lên mây lên gió. Còn nếu khô khan như em thì thích chơi té nước vào người nhau, vui lắm cơ. Nếu liên hệ được với điểm nuôi cá ***g nào thì có thể ăn cá ***g nướng trên núi, ngon tuyệt. Cách chế biến rất khác lạ và hấp dẫn.
    Từ Hoà Bình có thể đi thăm bản Lác. Ăn cơm lam ngon ơi là ngon. Ngắm đồ thổ cẩm cũng thích. Hoặc đi Kim Bôi cũng được, nhưng chỉ để tắm nước khoáng thôi. Hoặc liên hệ nông trường Cao Phong đi thăm vườn cam cũng hay, nhưng hình như bây giờ không phải mùa cam.
    Về chỗ ở thì có thế chọn V-resort. Điều kiện rất tốt, có khu vườn rộng mênh mông bát ngát, đi mỏi chân không hết, chia làm nhiều khu với các chủ đề khác nhau, các gia đình có thể tổ chức các bữa tiệc ngoài trời, trên thảm cỏ. Có bể bơi nước nóng và ngoài trời miễn phí, khu xông hơi (hay spa gì đấy) cũng miễn phí. Buổi sáng được ăn buffet miễn phí với nhiều món khá ngon. Tuy nhiên giá thuê phòng hơi đắt một tẹo. Để tiết kiệm thì có thể thuê nhà sàn với giá hình như 50k/người với sức chứa khoảng 60 người (cái này em không nhớ rõ lắm), tha hồ cho các bố, các mẹ, các con giao lưu nhưng nếu ở nhà sàn thì không được miễn phí bữa sáng.
    Thực ra em nghĩ rất nhiều nơi đáng để các anh chị đi thăm thú, nhưng nên nhờ người bản địa tư vấn thì sẽ có nhiều gợi ý hay hơn. VD như nói đến VĨnh Phúc thì ai cũng chỉ nhớ đến Tam Đảo, Đại Lải, Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm. Nhưng nếu là người dân ở đấy thì họ sẽ đưa ra rất nhiều lựa chọn hay hơn nhiều, hoang sơ, ít được biết đến như Thác Bay, Hồ Vân Trục (em nhớ láng máng tên như thế), hoặc vào tận bìa rừng, thậm chí có thể nhờ người đưa vào tận rừng nguyên sinh chơi.
  3. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 đúng là người ta gọi là được mùa sinh,như vậy là tháng rất đẹp.
    Nhưng tháng 8 thật là củ chuối,đàn ông toàn bị vợ bỏ
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    bác cứ nói thế, chứ đầy ng sinh t8 mà vẫn hp đấy thôi, đó chỉ là số lẻ, lần 2 sẽ hp hơn lần 1 đấy
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Người sinh ngày 8/8...
    Trước tiên là cảm ơn August, Miên đã là những nhịp cầu đầu tiên để đưa ĐKL và Vertu đến với nhau. Biết bao mối tình nẩy nở từ ngôi nhà 3c yêu dấu. Có ai làm một phép đếm xem bao nhiêu đôi hợp rồi tan, tan rồi hợp ở cái tổ ấm này hay không? Từ ngày ĐKL đến với anh là biết bao ngày trăn trở, suy nghĩ và lo lắng về mọi khó khăn của cuộc đời. Cái khó khăn mà như người bạn Hồng Vàng nói: ?oChẳng có gì là dễ dàng với những con chim cụt cánh đâu. Những lúc đó phải cần bản lĩnh!?.
    ?oTớ thấy câu chia tay mọi người thích nói quá? thì chia tay nếu mà không còn tình cảm. Nhưng liệu có tìm được cho mình cái tốt hơn không hay cứ mải chạy theo ảo ảnh phù du? (Ngọn đèn sáng), ?oNày cậu, gào thì cứ gào đi, khóc thì cứ khóc đi nhé, xong rồi thì cười lên như mọi khi nhé!? (Hồng vàng) Chị ơi, em thấy anh chị là nhất rồi đấy, cố gắng chị nhé (Tình nồng)? Chắc hẳn không chỉ với tôi mà với mọi người ai cũng có lúc đổ vỡ, lúc đau buồn và tưởng như không thể đứng lên được? Để rồi sau những lần như thế, mỗi lời động viên, chia sẻ từ anh, từ bè bạn lại khiến mình thấy nhẹ lòng hơn và muốn sống tốt hơn, đẹp hơn. Một ước mong thật nho nhỏ là cố gắng để nhà 3c có được 1 cuộc tình đi tới bến hạnh phúc ở thời điểm này, để chính mình cũng như bạn bè còn có niềm tin để tiếp tục muốn yêu, muốn cho và cả muốn nhận!
    ?oAnh trai ơi!Anh trai ơi! Hãy yêu chị mãi như thế nhé! Để đời còn chút niềm tin !? (Miên), ?oNhà 3C ai cũng bảo ĐKL may mắn đó! Bác Vertu ơi, cố gắng để số đẹp của bác mang lại may mắn cho người ta nhé? (Kim Anh)?. Ai cũng có những điều ẩn chứa trong lòng và ở đâu đó trong trái tim còn có những niềm đau? Và tôi cũng biết tôi có thể còn may mắn hơn may mắn khi tôi có anh và sẽ may mắn hơn nữa nếu sự lựa chọn của tôi là đúng và chúng tôi sẽ đi tới cái đích mà cả hai đều mong?
    Sinh nhật anh không ở bên em, nhưng em biết anh sẽ không buồn như những sinh nhật khác bởi sinh nhật này anh đã có em? Chúc cho sinh nhật này và những sinh nhật sau này của anh sẽ luôn có em anh nhé! Mà hình như lời chúc này là cả cho em nữa thì phải?
    Em vẫn còn nhớ, cái lần em giận anh, em muốn xa anh? Anh đã chép những dòng thơ trong ca khúc của Ngô Thụy Miên để tặng em:
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    ?.
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
    Em viết entry này đúng vào những giây phút đầu tiên của sinh nhật anh và sẽ thực hiện lời chúc: Ngủ ngon nhé tình yêu của anh. Yêu em!
    Còn giờ lời chúc của em giành riêng cho anh - người sinh vào con số thật đẹp: 8/8/1966, đó là: ?oChúc cuộc sống của anh luôn ấm áp yêu thương, tràn ngập hạnh phúc và rộn rã tiếng cười. Chúc anh luôn vững chí bền gan trước mọi sóng gió (dĩ nhiên rồi anh nhỉ). Chúc anh đạt được tâm nguyện cao đẹp của mình. Và nhất định, chúc anh ngày càng yêu em hơn! Dù em biết rằng thế nào anh cũng nói: Dĩ nhiên là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh!
    ?oJust wanted to let you know? you are very special to me! I love you forever! Happy birthday!?
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật bác Hoàn, và chúc bác (như lời Chị ĐKL viết) yêu chị ý nhiều hơn nữa
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ông anh thân mến,chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh,chúc anh HP
    Tặng này và nữa
  8. totitman

    totitman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng những người sinh nhật tháng 8.
    Chúc ĐKL và anh yêu luôn vui vẻ, hạnh phúc, chúc 2 bạn chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách để đem lại hạnh phúc cho nhau.
  9. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi suýt khóc khi đọc những lời mà chị ĐKL viết cho người iu của chị ấy. Xúc động và lãng mạn quá, làm mình cũng thấy phập phồng thèm yêu. Hihi.
    Tặng anh chị nhé - "Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hày đưa nhau về nơi cuối trời, giấc mơ yêu cùng anh trọn đời"
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Vertu
    Chúc Bác sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công và may mắn , hòan hảo như cái nick perfect8866 của Bác.
    Chúc người sinh nhật ngày 8/8/1966 hạnh phúc nhiều bên Darling của Bác.
    Chúc tình yêu của hai bạn mãi mãi bền lâu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này