1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nghe 1 bài hát, hay đọc 1 bài thơ người ta thường cảm nhận mức độ hay theo trạng thái tâm lý của mình. Đang vui mà nghe 1 bài thơ sướt mướt, 1 ca khúc buồn rầu rĩ thì có thể sẽ thấy chuối và cải lương. Nhưng nếu buồn ca khúc đó, bài thơ đó sẽ làm người ta thấy như được chia sẻ, được thông cảm và ca khúc hay bài thơ đó như 1 người bạn trò chuyện, tâm tình với họ... Mà ở đời chưa chắc có ai hiểu được họ nên đôi lúc mình buồn mình vẫn nghe nhạc không lời, già quá chăng cũng k hiểu nổi, nhưng lúc đó những giai điệu nhẹ nhàng, buồn buồn, gợi cho mình cảm giác thư thái hơn.
    Thử bình loạn bài thơ mà bạn Sakura... đưa ra, tớ cũng thích, tác giả bài thơ dường như cũng có tâm trạng giống chị em 3c nên dường như con mắt của nhà thơ ưu ái và chia sẻ khi nêu lên những mảnh đời vui buồn, đau khổ... Còn tớ lại nghĩ nếu như Cathnga nói là đưa mấy gã dàn ông vào thì thành gì gì đó... Nếu thế thì họ không đáng để vào thơ rồi. Thông thường thì hình ảnh người phụ nữ trong thơ ca luôn được ưu ái hơn, những gì tầm thường cặn bã ít được vác lên thơ lắm. Vì khi đọc những cái đó không nhiều người đồng cảm và thích... Bài thơ mà Sakura đưa ra nó mang ý nghĩa cảm thông sâu sắc và thấu hiểu thân phận người phụ nữ trong xã hội chịu nhiều mất mát. Vẫn biết là mất mát, vẫn biết là khổ đau nhưng bất luận với mọi đắng cay của cuộ đời họ vẫn tồn tại, vẫn khách quan nhìn vào nỗi khổ của mình và của những người đàn bà như mình. Nhặt những mảnh vải vụn để khâu thành búp bê làm đẹp cho đời...Bài thơ này giúp cho mỗi người phụ nữ trong nhóm 3c thêm 1 lần nhìn lại mình và thêm 1 lần có thêm nghị lực để sống và để yêu. Yêu chứ nhỉ? Tại sao lại không yêu? Cuộc đời ngắn lắm mà!
    Anh à. Nói với anh, mặc dù biết anh không vào trang web này. Nhưng em tặng anh 1 bài hát cũng là để trải lòng mình với bạn bè và với anh...

    DẠ KHÚC!

    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng

    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 07/06/2008
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ
    Giữ sức khoẻ mai còn đi ngao du
    @ Điều kỳ lạ : tớ cũng nghĩ như cậu, nhưng đúng là nhà báo nên phân tích được ngay.
  3. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn ''Xa cu ra'' thả vào đây một bài thơ tốn nhiều giấy mực bình luận quá rồi bạn chạy đâu mất. Hihi, tôi thích mà không biết vì sao tôi thích, tôi yêu mà chẳng hiểu tại sao lại yêu, vậy có sao không nhỉ?
    Trời đẹp quá, mai các con đi chơi tha hồ vui nhỉ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và yêu đời
  4. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Mỗi mình !
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Đấy chính là điều tớ muốn nói tại sao tớ ghét bài thơ này. Tại sao người đọc thơ phải luôn là phụ nữ giống như phụ nữ 3c, tại sao phụ nữ luôn chịu mất mát trong xã hội??? tại sao phụ nữ phải chịu đắng cay??? Phụ nữ là phái đẹp mà, phụ nữ giống như hương hoa, tinh tuý của trời đất. Chẳng phải chị em nhà 3c vẫn tươi đẹp như các loại hoa sao??? Tại sao cần có 1 người đàn ông đem cái "tình thương" tới để ghép chúng tớ với những gì khác??? (Phải chăng là chúa Trời, suy nghĩ này tớ ko dám nói tới từ bài tớ post lần trước, tớ cảm thấy bị xúc phạm)
    Thực ra bài thơ này liên quan tới 3c, rất mong cả nhà nói lên cảm nghĩ của mình, cả đàn ông 3c nữa càng tốt. Tại sao họ không thường xuyên kêu ca??? tại sao họ không thường xuyên kêu họ mất mát???
    Cái gì là "tầm thường" là "cặn bã"??? (Hôm nào rảnh nói về thơ Hồ Xuân Hương) cái gì mới là "đẹp" là "cao quí"??? chỉ có phụ nữ mới hy sinh thôi sao??? Đàn ông họ là "cặn bã" cả sao??? Mà việc hy sinh cũng là chuyện rất bình thường, chính vì bình thường nên nó mới trở thành cao quí.
    Còn cái kết thúc tớ cũng không thích lắm, nó tĩnh lặng như lên chùa vậy, tớ cũng không phản đối gì. Tớ chỉ mong rằng kết thúc sống động hơn ý tớ là đầy sức sống hơn, như vậy sẽ logic hơn với câu: "Họ mạnh dạn hơn" có nghĩa là họ đã khác đi rồi, chứ việc làm búp bê vốn vẫn là công việc của phụ nữ thường làm mà, chả lẽ họ khác đi, nhưng họ lại quay về trú ẩn với công việc mà họ vốn vẫn rất giỏi không??? Còn bất cứ việc gì phụ nữ làm, đều là làm đẹp cho đời cả. Bản thân sự tồn tại của họ đã là cái đẹp rồi.
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là trời hnay đẹp và ngày mai cũng sẽ vậy,chúc cả nhà mình cuối tuần có chuyến đi chơi vui vẻ.....
  7. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    dieukyla viết lúc 23:25 ngày 30/05/2008-]
    Bài thơ mà Sakura đưa ra nó mang ý nghĩa cảm thông sâu sắc và thấu hiểu thân phận người phụ nữ trong xã hội chịu nhiều mất mát[/hl]. Vẫn biết là mất mát, vẫn biết là khổ đau nhưng bất luận với mọi đắng cay của cuộc đời họ vẫn tồn tại, vẫn khách quan nhìn vào nỗi khổ của mình và của những người đàn bà như mình. Nhặt những mảnh vải vụn để khâu thành búp bê làm đẹp cho đời...Bài thơ này giúp cho mỗi người phụ nữ trong nhóm 3c thêm 1 lần nhìn lại mình và thêm 1 lần có thêm nghị lực để sống và để yêu. Yêu chứ nhỉ? Tại sao lại không yêu? Cuộc đời ngắn lắm mà!
    Đọc dòng suy nghĩ của dieukyla, sakura cảm giác đã rất gần gũi với tinh thần của bài thơ rồi. Chúng ta có thể đồng cảm với nhau ở chỗ này. Sakura cũng nhìn thấy tinh thần quật cường của người phụ nữ trong bài thơ nên muốn gửi đên các chị em 3c với mong muốn chị em 3c luôn hiên ngang không màng đến vấp ngã trong đời, chúc chị em va các con 1-6 vui ve.
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    " Tớ chả thích bài thơ này tẹo nào cả. Thực sự tớ không biết bài này, cũng không hiểu hoàn cảnh sáng tác của tác giả. Đọc cả bài thơ thấy nặng nề và kết thúc cũng nặng nề. Đoạn đầu tiên, tớ thấy như tác giả đang ở nhà thương điên í. Tớ tự nghĩ mình cứ ngồi ghép các mảng đời của những người đàn ông thành đạt và thất bại, đẹp trai và xấu trai, ngoại tình và chung thuỷ .... không hiểu để làm gì, có phải thành 1 bức tranh lộn xộn mà người ta gọi là XÃ HỘI???". Chính cậu gọi những người đàn ông xấu trai, ngoại tình.... làm bức tranh xã hội thêm lộn xộn vì thế thì tại sao phải mang họ lên ca ngợi nhỉ cho tốn giấy mực! "Sao cần có 1 người đàn ông đem cái "tình thương" tới để ghép chúng tớ với những gì khác??? (Phải chăng là chúa Trời, suy nghĩ này tớ ko dám nói tới từ bài tớ post lần trước, tớ cảm thấy bị xúc phạm)". Trời ơi. Vết thương lòng nào mà chẳng mong được hàn gắn, trong cuộc đời người ta có thể tặng cho nhau tình thương lắm chứ? Có những lúc bạn buồn chỉ 1 bờ vai cho bạn tựa chỉ để khóc vùi cũng làm nhẹ lòng đi bao nhiêu hơn là để mặc bạn trơ trọi 1 mình? Theo tớ hiểu "keo tình thương" này không chỉ là của "1 người đàn ông" mà là của những người có tấm lòng biết chia sẻ chứ.
    Mặt khác, hầu hết những người phụ nữ thường mong tìm cho mình 1 mái ấm và dĩ nhiên 1 người đàn ông để nương tựa ít nhất là về mặt tinh thần, giống như chim phải có đôi vậy! Khát vọng này tớ cũng đã từng đọc dược từ blog của Cathnga "Marry me"! Có điều bạn cũng như tôi và chị em 3c không phải lúc nào cũng có thể chọn được 1 người đàn ông vừa ý. Nhưng dẫu sao ta lại không hi vọng nhỉ? Đương nhiên không phải người đàn ông nào cũng là "cặn bã", họ cũng có người chịu mất mát như chúng ta, cũng thiệt thòi như chúng ta đấy chứ?
    "Việc làm búp bê vốn vẫn là công việc của phụ nữ thường làm", những cái tưởng như bình thường ngoài đời nhưng khi đưa lên văn thơ, mọi người có thấy nó đẹp lên không? Cái hình tượng ấy khiến người ta cảm thấy đằng sau 1 việc làm bình thường là 1 tấm lòng phi thường...
    Quyền khen chê hay cảm nhận về 1 bài thơ là của mỗi người, tớ thấy các bạn bình loạn về bài thơ này, đọc thấy thú vị nên khoai khoái bình loạn cùng thôi. Còn những cảm nhận đồng cảm từ ngondensang2007, newlife06,monkey2004, Sakura cũng đã là một câu trả lời rồi nhỉ??? Mong cho diễn đàn này được nhiều người tham gia cho thêm phần sôi nổi!
    Chúc nhà 3c lên đường du lịch Sông Hồng thật là vui vẻ. Nào chúng ta cùng lên đường. Nào chúng ta cùng mang tới cho nhau thật nhiều nhiều niềm vui nhé!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 07/06/2008
  9. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Chúc tất cả mọi người một chuyến đi chơi vui và an toàn .
    Chúc các con chơi vui và an toàn nhân ngày 1-6 .
  10. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà 3C sẽ đi du lịch tuyến Sông Hồng bằng tàu thuỷ qua một số đền chùa và Làng gốm Bát Tràng vào ngày Chủ nhật 1-6-2008. Tàu thuỷ sẽ khởi hành vào lúc 7h30 và trở lại bến lúc 16h30. Vậy, nhưng ai tham dự chương trình đề nghị có mặt tại Bến Chương Dương ơvào lúc 7h15 sáng Chủ nhật để nhận vé lên tàu.
    - Địa điểm Bến tàu: 42 Chương Dương Độ (Phố Chương Dương Độ cắt ngang phố Trần Quang Khải, đi về hướng bờ sông, đoạn đối diện với Toà nhà Vietcombank)
    - Giá vé tour chỉ bao gồm bữa trưa, không bao gồm đồ uống và ăn sáng. Trên tàu, họ có bán đồ ăn và đồ uống nên họ không cho mang theo bất cứ đồ ăn gì lên tàu cả. Để đảm bảo, mọi người nên tự ăn sáng ở nhà, trước khi chương trình bắt đầu và nhớ mang tiền để mua đồ uống.
    Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!
    Cần liên hệ gì vui lòng liên hệ trực tiếp với 79 nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này