1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà vui vẻ.
    @ Talinh : Chắc là danh sách có mẹ con chị rùi, ko phải đăng ký lại nữa nhỉ?
    Chị chỉ có 1 gợi ý chút : Nước ngọt, bia, đồ uống có đại lý gần nhà anh Tuấn nhiều lắm, gần như ko thiếu gì, nếu có chỉ thiếu xiền thôi. Nên mua bên đó, chị biết có đại lý giá hợp lý, vậy là ĐKL- bạn yêu - ko phải mang vác từ Hà nội sang cho nó nặng.
    Linh 80 có thể đảm nhiệm lúc nhiều món vậy ko? Bít tết bò khoai tây , nên có 1 người rán khoaitừ hôm trước cho vào tủ lạnh, đến lúc ăn chỉ chao lại cho giòn thì sẽ ngon và nhanh hơn.
    Phở cuốn cũng là cuốn thịt bò phải ko em?
    Món này chị có làm 1 lần , nhưng bánh phở hôm đó chị mua ở GVõ nó hơi dầy, chưa được ngon lắm. Nếu ai mua được bánh phở cuốn chỗ nào ngon hơn , chị sẽ làm món này cho .
    Mấy hôm nay chưa khoẻ, sẽ cố gắng giữ cho khoẻ , còn đi off cái vụ
    " tháng tám mùa thương của ước mơ" này cái chứ.
    @ August : hôm đó là sinh nhật anh ạ . Em chúc anh từ giờ đến hôm đó, hôm nào cũng vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe, nhiều tiền lẻ nữa để mừng tuổi cho bọn em.Mà thiếu " sẽ yêu được cô trẻ, sang năm có thêm em bẻ( em bé)-" ( thơ bút tre đấy)
  2. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám là có sinh nhật Walkmant nữa.(15-08) nhưng hổng bít Bác có vui lòng tham gia không?
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    31/8 em ko đi được rồi ., cuối tuần vui nhé cả nhà
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Tớ thành thật xin lỗi bạn xuxixuxi, chuyển đổi giới tính của bạn mà quên không xin phép
    Em thành thật xin lỗi ms.Cathn75. Bác đã báo em là bác bận không tham gia được nữa, vậy mà em quên. Đầu óc em dạo này lú lẫn thế đấy, cả nhà thông cảm!
    Chúc cả nhà một buổi tối vui![/b][/size=3][/green]
    [/quote]
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cố gắng thu xếp việc to, việc nhỏ để cuối tháng tham dự liên hoan chứ nhỉ? 2.9 nghỉ tẹt ga mà! Spicegirlss là ngườito mồm nhất lại thoái trào thía... Không có tinh thần ăn uống gì cả...
    Thứ 7 qua rồi, chúc chủ nhật cả nhà mình thật vui vẻ!
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
    Em xin gửi tặng cả nhà và những người sinh nhật tháng Tám bài hát có phải em Mùa Thu Hà Nội trong những ngày đầu của Hà nội vào Thu
    "Tháng tám mùa thu" đem về một bầu trời mây trong xanh, một cơn gió heo may se se lạnh, một đám lá vàng bay xào xạc đến nao lòng... Các bạn hãy bật loa lên để chìm đắm trong "mùa thu của ước mơ"!
    Chẳng hiểu vì sao em bây giờ khó viết ra những cảm xúc thật sự từ đáy lòng mình. Em vẫn có thể cảm, vẫn có thể nghĩ nhưng lại không thể giãi bày, không thể viết ra thành từng con chữ cụ thể càng không thể thốt lên thành lời về những điều em cảm thấy.
    Lẽ nào bởi mùa thu mang cái buồn man mác khó gọi thành tên? Lẽ nào chính mùa thu mang cái gió heo may se lạnh khiến em lạc lối? Lẽ nào mùa thu khiến lá vàng lon ton chạy theo gió làm em ngẩn ngơ? Lẽ nào là mùa thu khiến em bỗng giật mình nhớ đến anh?
    Anh cũng đã từng tìm kiếm một mùa thu đầy ắp hoài niệm, nơi đó có em và những kỉ niệm không thể nhạt phai giữa chúng ta và thu Hà Nội. Chẳng nơi đâu có cái hồn thu như thế và ngàn năm vẫn như thế, phải không anh!?! Vẫn lá vàng mà anh "từng lót em nằm" - hình ảnh giản dị nhưng hết sức dịu dàng và lãng mạn, vẫn những giọt sương mai nhẹ nhàng đậu trên tóc xanh, trên cành trên lá và anh càng nhớ hơn đôi môi em mềm, đôi mắt em long lanh...
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
    Có phải em mùa thu xưa ?

    Nỗi nhớ mùa thu quay quắt quyện cùng nỗi nhớ người yêu da diết khiến thu càng trở nên đẹp hơn, huyền diệu hơn nhưng cũng buồn hơn, sâu lắng hơn. Cảm xúc chìm đắm trong những hoài niệm không thể dứt như thể muốn "níu bóng quay về". Mùa thu giờ đã thành mùa của những hy vọng và nét đẹp tinh tế. Mùa thu giờ trở thành mùa hội ngộ đầy xúc động trong "lệ mừng gặp nhau" và trên tất cả thu đã trở thành "mùa của ước mơ"...
    Có phải em mùa thu Hà Nội
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
    Có phải em mùa thu xưa ?
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ôi mùa thu của ước mơ
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ôi mùa thu của ước mơ

    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/3632/index.aspx - Nghe nhạc Có phải em mùa thu Hà nội


  7. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi all, thank kiu tinh thần ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, các món ăn do bạn 80 hô hào thì bạn ấy lại ko tham gia được rồi. Vậy các thành viên khác tham gia cho ý kiến và xung phong nhận làm đi nào. Ai giúp TTK mua quà nữa chứ? Thứ Ba tới này TTK còn phải đi công tác xa vài ngày nên không thể làm tất cả mọi việc. TTK ước nếu có năm tay đẹp, mười tay xinh, rồi nhà mà rộng là mời tất cả mọi người đến chỉ việc thưởng thức thôi.
    Àh, em update thêm bác Ngondensang và bác Sakưra tham gia liên hoan nhé!
    - Chị pttn mua bánh gato
    - Em Thuỷ tiên chắc đến khu nhà anh August rồi mua bia rượu nước ngọt, mà phần việc này mọi khi anh August hoàn thành xuất sắc lắm đấy!
    - Món nộm là chị firstmet lo rùi
    - Món Phở cuốn thịt bò đấy chị Lan àh, nếu chị lo món này thì em sẽ nhận mua bánh phở, bánh phở ở gần chỗ em rất ngon.
    - Rau mùng tơi xào, và thêm cả rau gì xào nữa, ai không nhận thì em nhận làm vậy.
    - Bít tết thì chỗ em thịt bò ko ngon lắm, và bít tết ăn kèm bánh mỳ, ai mua bánh mỳ nữa nhỉ, em lại mua àh?
    - Khoai tây chiên, ko ai có ý kiến gì thì em nhận nốt.
    - Nghĩ thêm món gì để các anh nhấm bia, nhấm rượu nữa, nếu ko ai nhận thì em nghĩ, em làm nốt.
    - Không có vịt om xấu, thì em nghĩ đến một nồi bún bung, em cũng nhận nốt vậy
    Và hôm đó, em có kiệt sức ko đến được thì mọi người ngồi nhìn nhau cười cho vui nhé!

  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    chị ơi, hqua em đc bạn cho 1cái chân giò hun khói, ăn ngon lắm chị ạ, hay là hôm đấy mình mua thêm chân giò hun khói nhỉ,có gì em sẽ nhờ bạn em mua giúp
    Còn về Khoai tây thì em xin nhận chiên cho ạ,vì chiều thứ 7 em cũng đc nghỉ

    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/08/2008
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Talinh :
    Chị sẽ nhận cho em phần làm Phở cuốn , em mua bánh phở nhé . Cả Bít tết và Phở cuốn đều dùng nguyên liêu thịt bò vậy chị sẽ mua luôn, nhưng phải có số lượng người chính thức đấy
    - Để Thuỷ tiên chiên khoaii tây cho em thì em đỡ bận hơn
    - Hôm đó là Chủ nhật , vậy khoảng thứ 6 có danh sách người chính thức để có thể mua thức ăn cho hợp lý , ko để lãng phí thức ăn.
    - Nếu cầu kỳ thì mua bánh mì Như Lan ở cửa hàng gần Bách thú Cầu giấy . Nếu ko cầu kỳ thì em mua đâu cũng được, Bên Gia lâm cũng có
    - Còn quà tặng , đến thứ 2 đi làm chị trao đổi với em nhé.
    Món để nhâm nhi cùng rượu có thể là Phồng tôm, đậu phộng
    Chỉ khó khăn về người đèo đi mua , nếu mọi người nhiệt tình đến sớm thì chắc sẽ ổn thôi.
    @ August : Hôm đó anh cố gắng mượn thêm bếp đun, hoặc anh nhóm bếp than trước cho bọn em sang nấu.Chứ 1 bếp thì rất lâu.
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Món để nhâm nhi có thể là món thịt bò khô tẩm hình như ở Hàng Bông rất chi là ngon, món này nếu mọi người thích thì Điều kỳ lạ sẽ đảm nhận! Bánh mì Như Lan Điều kỳ lạ nhận mua cho vì tiệm bánh đó cũng gần phía nhà mình. Còn mua quà sinh nhật cũng đơn giản thôi mà, TTK và Ngọn đèn sáng cứ hô là mua gì thì lập tức tớ đi mua giúp cho. he he.
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 24/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này