1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi all, TKK cảm ơn tinh thần xung phong của mọi người. Ai xung phong gì thì cứ làm việc đó nhé, chỉ có điều lượng mua cần thiết là bao nhiêu thì sẽ căn cứ vào số người tham gia. TTK sẽ công bố số lượng người tham gia chính xác vào sáng thứ 6 nhé (Vì đi công tác đến thứ 5 mới về). Bác August mua đồ uống nhá! Chị dieukyla lo mua quà luôn nhé! Thanks tất cả mọi người.
    Chúc cả nhà sang tuần mới vui vẻ.

  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh xin nhận nhiệm vụ cao cả đó
    Nhân tiện đầu tuần chúc các bạn của tôi nhiều niềm vui vào những ngày chớm Thu mát mẻ này nhé

  3. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần chúc các bố, các mẹ và các con vui vẻ mạnh khoẻ để cuối tuần còn dự sinh nhật nhà 3c nhé
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhà mình tụt sang tận trang 2,em tìm mỏi mắt mới thấy, kéo nhà mình lên cái đã
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà vui vẻ và may mắn
    Tặng thêm cả nhà bài hát SINH NHẬT TÌNH YÊU
    Đóa hồng em trao cho anh
    Trái tim hồng anh trao cho em
    Cho vòng đời kết lại!
    Tình yêu có từ bao giờ
    Có phải từ ngày đầu ta mới gặp nhau
    Tình anh trong tình em
    Đời em trong đời anh
    Dù chân trời góc bể
    Trọn đời ta mãi bên nhau!
    Tình em như biển biếc
    Đời anh là dòng sông
    Vượt qua bao thác ghềnh
    Tìm về nơi con sóng vỗ bờ!
    Đẹp như bông hồng thắm
    Một đời không nhạt phai
    Tình đôi ta kết lại
    Để trăm năm hạnh phúc nồng nàn
    Tình đôi ta thắm đượm
    Bởi con tim còn mãi chân thành!
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/U2luaCBuaOG6rXQgY-G7p2EgdMOsbmggecOqdQ==/nhac-music-mp3--Sinh-nhat-cua-tinh-yeu.html - Sinh nhật của Tình yêu
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0

    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 11/10/2008
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Những điều ko nên làm trong csống
    Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác,
    Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.
    Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng,
    Chỉ có bạn mới biết được những gì quan trọng nhất cho chính mình.
    Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất,
    Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn,
    Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.
    Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai,
    Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.
    Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến,
    Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.
    Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ,
    Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.
    Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy,
    Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.
    Đừng bỏ quên ước mơ của bạn.
    Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích.
    Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.
    Đừng đi qua đời sống quá nhanh,
    Vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.
    Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua,
    Nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.

  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận thấy,điều quan trọng nhất là họ có yêu nhau thật lòng hay không?Hay đúng như em viết và nghĩ,hay cô bé đó chỉ thấy ánh hào quang tỏa sáng mà lao theo.Anh kia thì ham trẻ đẹp nên cũng đành gật đầu.
    Nếu họ thương yêu nhau thực sự thì còn gì bằng nữa.Còn vấn đề như em nghĩ,anh thấy điều đó thật khó xảy ra lắm,cùng lắm số người quay về lối xưa chỉ khoảng 7 đến 10% thôi.Nếu tỷ lệ này đến 50% chắc hẳn mọi người ở đây,diễn đàn này hẳn là vui lắm thay.
    3C đó,mấy chục con người vậy mà có mấy ai làm được việc đó đâu?đếm trên đầu ngón tay vẫn chưa hết,tỷ lệ quá ít.
    Riêng cá nhân anh,không bao giờ có chuyện đó,quay về lối xưa ư?không thể được nữa rồi.Chắc hẳn em và cô bé đó đang có cái suy nghĩ và lo lắng đó phải không?Anh đi về không đưọc ngủ trưa và có vẻ say nắng nên nói linh tinh,có gì ko phải em bỏ qua nhé.Chúc em và cô bé đó sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
  9. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    e hèm, bạn mhtn là ai nhỉ? có phải là người đã ly hôn? hay chỉ là quan sát viên? TTK đã từng hỏi một thành viên 3C - người hay có trao đổi trên diễn đàn với bạn mhtn, nhưng người này trả lời rằng: bí mật!!!!!????? Cũng nhiều người đặt câu hỏi với TTK bạn này là ai, mà TTK chả biết trả lời ra làm sao :-(
  10. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    E HÈM,BÍ MẬT
    Hôm nào anh bá cáo em sau nhé talinh,còn ai muốn biết thì hỏi trực tiếp August nhé
    Chúc nhà mình buổi tối ngọt ngào và vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này