1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Kể ra, đi cả ngày, về đến nhà, mở cửa thấy có người lạ hoắc nhưng rất tự nhiên trong nhà, chả chào, chả hỏi, chả nêu danh tính, có người biết thì không khai báo, cũng bực mình, nóng mặt lắm đấy!
    Được talinh sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 27/08/2008
  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại 1 đêm không ngủ, nghe nhạc và lang thang trên các blog của bạn bè... Cách đây 1 tháng mình đi thăm bố của 1 người bạn gái thân bị ung thư và nửa tháng sau đó mình lại phải đi đám ma bác. Tối nay, mình lại đi thăm mẹ của 1 người chị, bác cũng bị ung thư và chắc cuộc sống của bác đang phải tính từng ngày, từng giờ, từng phút... Sao buồn thế nhỉ? Mình rất sợ đi đám ma chỉ vì nhìn những giọt nước mắt của người mình yêu quý lăn dài trên má...
    Mình chỉ muốn nói với 3c rằng cuộc sống còn biết bao khó khăn, bao nỗi khổ sở và cả sự bất công. Nhưng các bạn hãy nghĩ rằng, ông trời vẫn cho mình sự sống. Còn sống nghĩa là đã hạnh phúc lắm rồi. Chúng mình cùng sống sao để khi nhìn lại mình cảm thấy rằng chặng đường mình đi qua vẫn còn có ích. Chúng mình hãy cố gắng nhé nếu không thể cố được thì cũng là số phận rồi đúng không nhỉ? Mong rằng mỗi lần tụ tập với nhau, bọn mình sẽ dấu hết đi mọi nỗi buồn để cùng cười nhé. Nụ cười là 10 thang thuốc bổ thì phải!
    Mình đã post vào đây lời bài hát, nhưng không hiểu sao nó ra cả đống bài liền, nên mình đành sửa và viết vài dòng này vậy...
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/08/2008
  3. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sám hối
    Xin đừng mở vội ngày ơi
    dám đâu nhìn thẳng mặt trời mai sau
    Trót đem vàng trộn vào thau
    cậy màn đêm gói nỗi đau chôn mình
    LÊ QUỐC HÁN

  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hi all. Have a nice day for everybody !
    @ TTK (Talinh): Chị đi xem thử giá thịt Bò để làm Bít tết , chị có 1 ý kiến với em, em xem thế nào
    Mình làm phở cuốn Bò thì nên thôi Bít tết Bò.
    Vì - Bít tết Bò phải chiên nóng ăn mới mềm và ngon nên phải để trên bếp nướng nếu ko rất dễ dai, và những ngày này thời tiết vẫn nóng ko nên ăn.
    - Mà giá thịt Bò là 120K/ kg nên đổi thành Ngan om sấu hoặc thịt Ngan luộc , sau đó lạng mỏng ra chỉ lấy thịt , ướp với vừng, sả, chanh chấm tương hay gia vị ăn. Thịt ngan chỉ khoảng 50-60K / kg rẻ hơn và mềm hơn là Bít tết Bò.Nên bỏ món Bít tết bò( để dịp nào lạnh moíư nên ăn) , nhưng vẫn nên ăn khoai tây chiên và bánh mì.
    (Nếu em vẫn muốn giữ thịt Bó thì nên làm sốt vang)
    - Có thể thêm các món như : hành tây sào mực hoặc bông thiên lý sào tim , gan, cật.Nhưng đồ ăn này trẻ con và người lớn đều dễ ăn hơn món Bít tết Bò .
    Em xem lại thế nào nhé ! Chúc em 1 ngày vui vẻ


  6. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Tiếc quá,chủ nhật này nhà mình có việc đột xuất phải về quê nên 2 mẹ con mình không đi sinh nhật được,mọi người thông cảm nhé.
    @ ttk em nhờ ai mua bánh gatô vậy
    @ AUGUST em chúc anh sinh nhật vui vẻ,cố gắng sinh nhật sau CHIM LIỀN CÁNH anh nhé.Anh Tuấn ơi cố lên
    !!!!!!!!!!!!!!!
  7. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhà 3c tổ chức liên hoan vào sáng ngày 31.8. Mời mọi người đăng kí với TTK. Sự hiện diện đông đủ sẽ giúp cho nhà mình thêm vui ! Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua, niềm vui sẽ tới, hãy thoải mái như con gà mái đi cả nhà ơi! hihi
    Mọi người nên có mặt sớm, khoảng 9h30 là ok để còn chuẩn bị xào xáo, nấu nướng, bày biện cho buổi liên hoan thêm sinh động. Chẹp chẹp, nghe thôi đã thấy muốn nhào vô ăn cho no nê rùi!

  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    HAI NỬA VẦNG TRĂNG
    (Hoàng Hữu)
    Tình cờ anh gặp lại vầng trăng,
    Một nửa vầng trăng thôi, một nửa.
    Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
    Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên ?
    Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm,
    Trăng đầu tháng có lần em ví,
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ,
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời.
    Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi,
    Trăng say đắm dào trên cỏ ướt,
    Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được,
    Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết.
    Em đã khóc,
    Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát.
    Em đã khóc,
    Nhưng làm sao tới được,
    Bến bờ anh tim dội sóng không cùng.
    Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh,
    Cứ một nửa, như đời anh, một nửa,
    Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
    Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ ?
    Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
    (Hôm nay mới thấm thía hết điều này)
    Khi một ngày chẳng thể bình yên...
    Bước chân đành lỗi nhịp!
    Còn đường mùa thu nếu thành nối tiếc
    Anh có tin không còn nữa những con đường?
    Nếu chẳng dám bước đi dẫu chỉ một lần
    Anh sẽ mãi là người lỡ hẹn..........
    Kí ức xưa hãy để làm kỉ niệm
    Mưa tạnh rồi hong vạt áo cho khô!

    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 28/08/2008
  9. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thu Cảm
    Nhìn lá vàng anh ngỡ là hoa cúc
    Thu đã về anh cứ tưởng Xuân sang
    Vì nuối tiếc ngày xanh qua vội quá
    Soi hồ Thu ánh mắt thấy ngỡ ngàng
    Kiếp sống tha hương vũ trụ là nhà
    Bốn bể loài người đều là huynh đệ
    Trong tiềm thức đời không còn biên giới
    Nên quê hương thành vô tận bao la
    Nhưng khi nhớ em lòng rất xót xa
    Sáu tỉ con người không thay em được
    Tim anh khắc bóng hình em duy nhất
    Trời sinh em ra dành để riêng anh
    Lá vàng rơi, anh chỉ ước lá xanh
    Mình trẻ mãi, tình yêu không phai nhạt
    Yêu tha thiết, yêu mặn nồng, ngào ngạt
    Bốn mùa không làm thay đổi tim anh
    Hạnh phúc tình yêu cao nhất trần gian
    Qúy nhất trên đời là tim em đó
    Anh nhớ quá nên làm thơ gởi gió
    Rằng anh yêu em nhiều lắm em ơi
  10. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hãy lãng mạn như bài thơ tình ái
    Từng dòng êm chảy xuống ngập hồn anh
    Nhìn mùa thu về trong mắt long lanh
    Trên môi thắm đóa hoa hồng vừa nở
    Đến thăm anh trong áo màu rực rỡ
    Vào tiệc vui bên ngọn nến lung linh
    Không gian êm in mờ ảo bóng hình
    Đời quay nhẹ theo những vòng luân vũ
    Cúi xuống gần nhau nghe mùi hương cũ
    Tình dịu dàng pha lẫn chút đam mê
    Lãng mạn như ngoài ngõ bóng trăng về
    Trải ánh sáng xuống tràn lan cây cỏ
    Anh nhốt tình yêu vào căn phòng nhỏ
    Để thời gian dừng lại bước chân đi
    Cho ngàn năm còn thấy bóng xuân thì
    Và em vẫn là người tình lãng mạn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này