1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ðề: Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
    Mẹ đã khóc
    Vì con -
    Không phải một ngày
    Không phải một đêm
    Mà cả cuộc đời
    Mẹ đã khổ
    Vì con-
    Không phải một ngày
    Không phải một đêm
    Mà cả cuộc đời
    Mẹ đã đau
    Vì con-
    Không có nỗi đau nào giống thế
    Con đứt ruột twf mẹ
    Bú mớm, nâng niu
    Nắng sớm, mưa chiều
    Chắt chiu..
    Hy vọng...
    Con -
    Niềm mong mỏi của mẹ
    Niềm yêu thương của mẹ
    Xót xa
    Đường dài gãy cánh
    Mình mẹ đơn côi
    Mình mẹ gắng sức
    Mong con nên người
    ........
    Tấm lòng người mẹ thật cao cả, các mẹ 3c thật tuyệt vời, các con sẽ có một ngày tết thiếu nhi vui vẻ. Chúc cả nhà hành trình thật mỹ mãn. Chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm nhé. " Ghi chú thêm : cả nhà 3c phải cổ động và cảm ơn cho công lao của TTK nhé!"
  2. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ gần năm trời mới vào nổi nhà mình. Mạng này phọt phẹt quá! Nhưng ơn trời ta cũng vào được nhà!
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời bình trên, tớ có cảm giác Điều kỳ lạ đang cố ?oNguỵ biện?, tớ chẳng hiểu tớ đang tranh luận về cái gì nữa, chẳng lẽ tiếp tục tranh luận theo Điều kỳ lạ, vì tớ đọc những dòng trên, như là đang đọc tâm sự của chị em 3c. Bài thơ số 1 mà Sakura3c post lên hoàn toàn có nội dung khác hẳn với những gì Dieukyla đang luận ở đây.
    Nếu có thể bạn trích dẫn từng câu thơ và bình từng câu, từng đoạn và cuối cùng là để toát lên được chủ đề của bài thơ như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Còn cứ bình luận theo từng từ, từng chữ của tớ viết, tớ có cảm tưởng là Dieukyla đang bình bài luận của tớ chứ không phải nói về nội dung của bài thơ.
    Trong bài đầu tiên tớ post, tớ không hề tỏ thái độ của tớ đối với bài thơ. Nhưng khi Dieukyla luận rằng, chị em phụ nữ luôn là người chịu mất mát và thiệt thòi trong xã hội, và họ cần sự cảm thông chia sẻ của Xã hội, thì tớ mới có cảm giác ghét bài thơ đó, và có phản ứng lại với nó, vì tớ nghĩ đó là dụng tâm của người viết bài thơ này. Tớ rất hy vọng dụng tâm của người viết có ý khác. Mong Dieukyla cứ tiếp tục.
    Tớ chỉ mong khách hay chủ nhà có ghé qua 4rum, thì có 1 cái nhìn tích cực với những người như chúng ta. Chúng ta vẫn là những người phụ nữ bình thường, vẫn có khát khao yêu đương, nhưng hãy là những người bình thường chứ không phải để người khác nhìn vào và cảm thấy thương hại.
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này thơ thẩn quá, hê hê. Em là em chỉ khoái ăn chơi nhảy múa thôi. Hôm nay em lượn lờ đến gần 12h đêm, thôi em đi ngủ đây, mai em cho zai nhà em đi sông Hồng. Gớm, hồi hộp quá ko ngủ được, cả đời em chưa được đi sông Hồng bao giờ.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    hihi, tại sao lại chỉ là "cảm giác" nhỉ? Cathnga ạ, Bài vừa rồi của tớ chính là giành cho những lời bình "rối rắm" quá nhiều ý tứ "cao siêu" của cậu đấy. Còn ngụy biện gì cơ chứ. Ai cũng thích bài thơ của Sakura3c và đều đã có bài hoặc vài dòng bình rồi, tớ cần gì phải ngụy biện. Tớ thấy thương cho người post bài thơ cũng như tác giả bài thơ khi bị cậu và tớ mang ra mổ xẻ và phân tích đấy. Tớ sẽ không nói gì và bình gì nữa về bài thơ hay những lời bình thiếu tế nhị của cậu (chê thẳng vào 1 bài thơ mà người ta vừa post lên, không cần biết tới những chia sẻ mà bạn bè giành cho nó) vì 1 lẽ tớ mong rằng sẽ còn được đọc nhiều bài thơ thú vị như vậy. Mong rằng sẽ có những người hiểu phụ nữ hơn là những người cứ áp đặt chủ quan của mình để bắt mọi người hay chính tác giả bài thơ vào một vòng rối rắm... Có thể tớ không phải là 1 người "học cao, học rộng" nên không hiểu hết những thâm ý mà cậu gửi gắm. Nhưng chí ít viết gì thì hãy để phần dông mọi người cùng hiểu, cùng chia sẻ hơn là 1 mình đi 1 con đường nhé! Còn những gì tớ viết là những gì mà những người phụ nữ đều mong chờ và hi vọng, chứ chẳng hề mất mát và u bùôn tí nào. Đời vẫn vui lắm. Nếu cậu đi chơi với 3c ngày hôm nay. Nhìn các con vui đùa, nhìn những nụ cười rạng rỡ và những giây phút thư thái trên sông, chắc cậu sẽ đỡ bức xúc hơn là ngồi lọ mọ lên mạng khuya khoắt và đưa ra các triết lý vĩ mô đấy. Chúc may mắn!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 01/06/2008
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhà 3c đi chơi du lịch sông Hồng. Hẳn rằng trước khi tới cuộc đi chơi này có người rất buồn, có người vừa nhận tờ quyết định ly dị của toà án, có người ngày hôm qua còn chất chưa bao nỗi buồn lẻ loi, cô độc... Chúng tôi tới với nhau, cùng hòa chung nụ cười, cùng lênh đênh trên dòng nước và cùng hướng tới 1 ngày mới, 1 tuần mới... "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", trời không nắng gay gắt như những ngày trước đây, mát dìu dịu, gió ***g lộng và khi chúng tôi bước lên bờ thì cũng là lúc cơn mưa rào kéo dài 30 phút kịp dừng để đưa bước chúng tôi về tổ ấm của mình. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười roi rói khi được chụp ảnh cùng bố Hòa, bố Hoàn và cả những cú khóc ré trời vì liên tục ngã của cu Líp. Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con gái của Ngọn Đèn sáng, bé Đốm và con gái tôi khi được cầm chiếc giỏ mây đan hình chiếc xe xích lô và chạy đi tìm đủ các loài hoa dại cắm. Tôi nhớ mãi những bước chân sải cánh của Bi, của Lip, của con trai Talinh chạy òa lên bờ reo lên sung sướng khi được thả chân trên những lùm cây rậm rì với đủ những thứ lạ lẫm mà những đứa trẻ thành phố ít có cơ hội tiếp cận. Sẽ nhớ mãi cái cảnh ái ngại của cả nhóm, đặc biệt là Newlife khi thấy con trâu ì ạch kéo xe trâu cả nhóm từ chợ Bát Tràng ra bến Tầu. Thương con trâu ghê biết thế mình đi bộ cho nó đỡ khổ...
    Gạt phăng những ưu phiền, gạt phăng những mỏi mệt, chúng tôi cùng hòa chung với nhau bằng những nụ cười tưng bừng trên ảnh. Ngày hôm nay vui hết mình, ngày mai chúng tôi lại như có thêm nghị lực để đi tiếp con đường của mình.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29885&iType=20
    Trời Sẽ Nắng
    Trời sẽ nắng rồi tình yêu sẽ ấm trở lại.
    trời sẽ nắng để giọt sương lấp lánh trên cành,
    và cơn gió bấc đìu hiu bớt lạnh lùng.
    trời sẽ nắng ấm tình yêu em với anh
    Rồi trời sẽ nắng, ánh sáng tươi, vạn vật xanh,
    trời sẽ nắng xoá âm u vào đêm tối,
    tình ta ấm áp dưới nắng,
    mai không còn xanh xao,
    trời sẽ nắng ấm môi hôn tình anh với em
    Trời sẽ nắng làm đôi ta thôi hết lạnh lùng,
    trời sẽ nắng và cỏ cây rực rỡ muôn màu,
    tình ta mãi mãi đẹp tươi như ánh nắng hồng,
    tình ta mãi còn xanh như nắng mới về

    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 01/06/2008
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 01/06/2008
  7. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đi chơi sông Hồng vui nhỉ, ai có ảnh chụp post lên cho moi người chia sẻ niềm vui nhé, nhất là những người không đi được, tiếc lắm, đành ngắm ảnh mà thèm thuồng vậy.
    Bạn cathnga ơi, có bài thơ của Hồ xuân Hương viết sakura3c thấy cũng khá hay, không biết cathnga nghĩ thế nào ?
    Hỡi chị em ơi có biết không
    Một bên con khóc một bên chồng
    Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
    Thằng bé hu hơ khóc dưới hông
    Tất cả những là thu với vén
    Vội vàng nào những bống cùng bông
    Chồng con cái nợ là như thế
    Hỡi chị em ơi có biết không.
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Thank iu TTK 79 nhé ! Con zai được bữa đi chơi tơi tả cả đầu gối,rơi vô khối nước mắt, về ngủ như chó cún, mẹ được một giấc yên thân !
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vui vui !
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nga Nguyên
    Tôi đã từng
    Đối thoại
    Với nhiều người đàn bà
    Chủ nhân của những mảnh đời
    Lành lặn
    Chắp vá
    Sung sướng
    Nghiệt ngã
    Tôi cố ghép
    Những mảnh đời tách rời
    Bằng thứ ''''keo'''' tình thương
    Nhưng tất cả
    Không thể thành nguyên vẹn
    ....
    Họ đi qua
    Một nửa hành trình cuộc đời
    Vết thời gian in dấu
    Mãnh liệt sống
    Một nửa hy sinh
    Một nửa khát khao
    Khát khao không bật tiếng
    Khát khao cháy
    Cũng từ đấy
    Họ mạnh hơn
    Những ngón tay không sờ lên nỗi đau
    Những ngón tay vá víu vết thủng rách
    Những ngón tay nhặt nhạnh
    Nhồi vải vụn
    Khâu thành búp bê
    Đặt lên gối
    Khi đêm về...
    ST
    Để chị phân tích bài thơ này cho em nhé ! vì chị không phải là dân chuyên Văn, nhưng chị sẽ phân tích nó theo ý hiểu của chị
    Bài thơ được làm theo thể thơ tự do, những câu thơ ít vần điệu , ngắn gọn nên ban đầu khi đọc bài thơ không đi dễ đi vào lòng người đọc . Nhưng nếu bạn đã từng một lần bị nỗi đau mất mát về tình cảm trong cuộc sống , như mất đi người thân, đứng trước sự chia ly bạn sẽ đồng cảm với tác giả của bài thơ
    Mở đầu bài thơ , tác giả giới thiệu với người đọc đối tượng mà mình quan tâm đó là những người phụ nữ- chủ nhân của nhiều mảnh đời trong xã hội hiện nay
    Tôi đã từng
    Đối thoại
    Với nhiều người đàn bà
    Chủ nhân của những mảnh đời
    Lành lặn
    Chắp vá
    Sung sướng
    Nghiệt ngã

    Nghĩa là theo tác giả đánh giá là nếu nhìn về bề ngoài họ có thể được xã hội nhìn nhận là người thành đạt " lành lặn, sung sướng" hay chắp vá, ngiệt ngã" thì họ vẫn có những mất m át không trọn vẹn
    Nhưng tất cả
    Không thể thành nguyên vẹn

    Cũng có thể thượng đế đã vô tình gây ra nhiều nỗi đau để cho chúng ta biết đồng cảm và chia sẻ vơi người khác chăng?
    Bạn có biết mất mát to lớn đến thế nào để có thể có lời chia sẻ thực lòng với người khác bằng chính nỗi đau bạn đã từng mất không ? nếu bạn mất Cha hay mất Mẹ- người bạn rất yêu thương bạn sẽ cảm nhận được sự mất mát đó để chia sẻ hơn là bạn chưa bị nỗi thiệt thòi đó chứ? nếu bạn đã từng bị phản bội trong tình yêu , tình bạn bạn có đau lòng không? Vậy thì hãy cố gắng đừng gây ra vết tổn thương đó cho người khác . Em nói đến nhà thương điên - đúng đó đấy là nơi bất hạnh nếu bạn phải bước vào - Vì sao người ta bị vậy ? vì bệnh tật, vì có người có thể do nhậy cảm suy nghĩ quá nhiều mà khổ vậy . Chị đã từng vào đó, có những người theo bác sĩ họ rất Giỏi nhưng vì sự phản bội của người yêu, người thân , xã hội mà họ hoá điên
    Mùa Xuân yêu Mùa Hạ, nhưng Mùa Hạ lại yêu Mùa đông . Trách ai đây khi cuộc sống là phức tạp như vậy. Vì bị tổn thương Mùa Xuân có thể không còn muốn sống nữa nếu quá yêu Mùa Hạ .Nhưng Mùa Hạ vẫn chỉ biết là mình yêu Mùa đông . Vậy nên con người ngoài tình yêu mà không có tình thương và trách nhiệm thì con người cư xử với nhau khác gì con vật, có khi còn khốn nạn hơn .( ngày trước chị đã nhờ Thuận xin mod đổi cái tiêu đề này như vậy đấy)
    Em đã từng là ngừoi Mẹ thì em cũng biết phụ nữ là thiệt thòi rồi đâu cần phải nhiều lời phải không em ? 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đàn ông chắc không có điều này để phải trách móc , kêu ca. Mà nếu thượng đế may mắn cho họ 1 đứa con lành lặn thì tốt, có khi trớ trêu lại là những đứa trẻ tât nguyền. Rồi mú mớm, nuôi con , ốm đau mưa nắng khổ cực lắm chứ. Vậy mà trong xã hội nhiều phong kiến như xã hội Việt nam họ còn bị coi thường ,không sinh được 1 đứa con trai chồng hắt hủi ,đánh đập.
    Họ đi qua
    Một nửa hành trình cuộc đời
    Vết thời gian in dấu
    Mãnh liệt sống
    Một nửa hy sinh
    Một nửa khát khao
    Khát khao không bật tiếng
    Khát khao cháy
    Cũng từ đấy
    Họ mạnh hơn
    Những ngón tay không sờ lên nỗi đau
    Những ngón tay vá víu vết thủng rách
    Những ngón tay nhặt nhạnh
    Nhồi vải vụn
    Khâu thành búp bê
    Đặt lên gối

    Chính vì nỗi đau của bản thân mình mà họ chia sẻ được với người cùng cảnh ngộ, vẫn khao khát sống cho ngừoi khác hiểu mình , hy sinh cho con và vẫn khao khát có 1 mái ấm gia đình cho mình, muốn vậy họ vẫn phải khâu lại vết thương lòng và cố gắng vượt qua nỗi đau của quá khứ đấy
    Những ngón tay không sờ lên nỗi đau
    Những ngón tay vá víu vết thủng rách

    Và họ vẫn
    Mãnh liệt sống
    Một nửa hy sinh
    Một nửa khát khao
    Khát khao không bật tiếng
    Khát khao cháy
    Mong rằng cuộc đời mình vẫn sẽ có một kết thúc có hậu tạo nên những con búp bê làm đẹp cho đời
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi ngừoi 1 tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe
    Cảm ơn Talinh đã thu sếp cho mọi ngừoi 1 chuyến du lịch thành công.
    Và chắc hôm qua trời phù hộ nên thời tiết cũng mát mẻ mọi người nhỉ?
    @ Sakura : bạn có nhiều thơ ghê nhỉ? Nhưng bạn nên giới thiệu 1 chút về mình thì vẫn hơn. Mà khi bạn đã gửi vào nên gửi cả cảm nhận cuả bạn nữa thì hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này