1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hợp lý chị ah, hiiiiiii, chương trình như vậy các con rất thích
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Có bầu có bạn can chi tủi
    Cùng gió cùng mây thế mới vui
    Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống thế gian cười.
    Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày tết của trẻ em, còn được gọi là "Tết trông Trăng". Trẻ em rất mong đợi được đón tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước... rồi bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày tết này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi người ta còn tổ chức múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thoả thích.
    Trung thu năm nay, tiếp nối truyền thống những năm trước, các bố,các mẹ sẽ tổ chức cho các con 1 Trung thu thực sự có ý nghĩa và đáng nhớ. Địa điểm dự định được tổ chức tại tư gia của TTK(sân rộng) vào lúc 19h ngày 13/9, thứ 7(tức ngày 14 âm lịch)

    Danh sách bố mẹ và con tham gia Trung Thu:
    1: Đieukyla: 2 người lớn và con gái
    2: ngondensang: mẹ và con gái
    3: Sakura: bố và con gái
    4: Ankhanh147: mẹ và con gái
    5: Thuytien : mẹ và con gái
    6: August: bố và con gái
    7: Ms TAM và con gái
    8:Cathnga: mẹ và con trai
    9: Xuxixuxi :mẹ và con trai
    10:Ms Lan và con trai
    ==================================================
    Chương trình:
    Đọc khai mạc đêm TT
    Thắp nến,thổi bóng bay
    Bắn pháo hoa và mở rượu Sâm panh
    Thi kể chuyện,hát(đề nghị bố mẹ gợi ý cho con mình tham gia tiết mục này)
    Tặng quà cho các con
    Phá cỗ
    Các con tự do chơi,đến lượt các bố các mẹ phá Trăng
    Kết thúc đêm TT vào 22h
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chương trình như vậy hợp lí và sẽ rất vui vẻ...Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!!! Hẹn gặp cả nhà vào tối mai
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ có hai MC cho chương trình sinh động, Ngọn đèn sáng nói với con gái của bạn sẽ là MC chính chủ đạo. Con gái tớ sẽ hát và kể chuyện thi. BGK sẽ là các bố mẹ, chúng ta sẽ chọn ra 1 "ngôi sao ca nhạc" và 1 "ngôi sao kể chuyện" triển vọng nhé. hẹn mọi người vào sáng... à quên tối mai. Thích quá suýt đi từ sáng... ha ha
  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ không tham gia được rồi, con zai ko chịu đi vì chán, không có bạn chơi, toàn các em bé và các chị thui.
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Nga: Hôm nay cho bé đi sẽ cùng có 1 chương trình chung chắc bé sẽ thích. Có điều là mẹ bé chắc có lịch khác rùi. Hichic... Mẹ hư chứ không phải là bé hư!
    Tối nay nhà 3c lại tập hợp. Chúc nhà mình sẽ có 1 cuộc vui tưng bừng, hoành tráng.
  7. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi với zai hử
    Không có vợ có con có tham gia được hem
  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu năm nay vui quá,lâu lắm rồi hôm nay mới được chơi trò đó của các con.
    Cả nhà cười thật thoải mái khi nhìn Haio,ngondensang,em T và con gái MA bị phạt vì không thể nói được câu tiếp theo
    Chúc nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười như đêm Trung Thu này.
  9. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn TTK đã nhanh chân đặt 1 viên gạch viết về Tết trung thu năm nay trên traitimonline của nhà mình: ?oTrung Thu năm nay vui quá,lâu lắm rồi hôm nay mới được chơi trò đó của các con.
    Cả nhà cười thật thoải mái khi nhìn Haio,ngondensang,em T và con gái MA bị phạt vì không thể nói được câu tiếp theo
    Chúc nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười như đêm Trung Thu này. ?o
    ----------
    Vậy là ĐKL lại thử làm viên quan sử để ghi chép vài dòng trong ngôi nhà thân yêu này. Vẫn là pháo hoa, là bóng, là hoa, quả, bánh ngọt, bưởi. hồng,.. Mâm cỗ trung thu năm nay của nhà mình trông cũng thật đẹp mắt bởi sự khéo tay sắm sửa và bày biện của các mẹ và cả cái tài phổng mồm trợn mắt thổi bong của các bố (trong đó bố Sakura hom hem vậy mà thổi bong cũng ác ra phết!). 10 bố, mẹ và 9 các con. Có 1 ông bố là Haio bị thiệt thòi vì không có con gái ở bên. Nhà mình biết em rất buồn vì sự thiếu vắng này, em tìm đến ngôi nhà mình để được ngắm nhìn các con vui chơi, đùa nghịch và cũng là để nhớ con em đang ở phương trời xa? Hi vọng những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt trẻ thơ của các con sẽ làm vơi đi phần nào nỗi nhớ của bố Haio.
    Kịch bản thì bác August đã soạn rất chu đáo nhưng khi vào thực tế thì MC Minh anh (con của ĐKL) chưa hề được biết lịch trình gì cả vì lý do mẹ của bé bận quá không kịp cho con gái đọc và chuẩn bị gì cho vụ kịch bản này. Nhưng cũng rất vui là con gái tuy bị viêm họng 2 tuần này uống kháng sinh lien tục đã rất cố gắng để hoàn tất vai trò nặng nề của 1 MC (công việc này chắc các bố, các mẹ cũng phải thấy là khó khăn nếu thực hiện). ?oNào, em nào lên hát hay kể chuyện sẽ được phong là cô bé, cậu bé ngoan nào), ?oEm chưa trả lời được câu hỏi thì bố (mẹ) em trả lời giúp cho em nào?? Con gái Tuệ Anh của bố August trung thu năm nay đã tiến bộ trông thấy. Cô bé hì hụi thổi bong, đi lượm những quả bong để ĐKL kết nối thành từng chum treo khắp khu vườn rộng rãi tràn ngập ánh trăng và ánh sang huyền ảo từ những ngọn đèn ***g khá đặc biệt của bố August. Cô bé còn xăng xái nhận là người trao giải thưởng cho những ai trả lời đúng và hay.
    Phần thi kể chuyện (cái này là sang kiến của bố Vertu và con gái Minh Anh, hai bố con thường chơi trò này để rèn luyện phản ứng nhanh và vốn từ tiếng Việt) diễn ra vô cùng gay cấn và cam gho. Đến như các bố nhiều chữ như Haio, Sakura đôi khi còn phải bó tay.com vì bị tịt vốn. Chỉ buồn cười Haio cứ lúc lắc mãi cái đầu và nói mọi người cứ đếm đi, tớ sẽ không bị tịt!!! Hihihi, tịt từ thì được nhưng tịt cái khác thì mới đáng lo đấy em trai ạ. Mẹ Tâm là bị dồn nhiều nhất vào những cú khó ví dụ như Linh nói ?otròn xoe? thì mẹ Tâm không còn từ nào để lắp tiếp với từ ?oxoe?, không lẽ lại nói ?oxoe tròn? lặp lại! ha ha. Thế nên bác August mới khoái trá mô tả lại cái cảnh cả nhà cười khoái trá khi Haio, Ngọn Đền sang, mẹ Tâm và con gái Minh Anh bị phạt úong 1 cốc nước. Mẹ Ngọn đèn sang bị phạt 2 lần đành biện minh: Tớ dang cần phải uống nước nhiều. (Nói nhỏ nhé, già rồi nên lẫn lộn giữa nước nho và rượu Champagne.
    Hôm nay, vì là ngày tết trung thu nên đối tượng vui nhất vẫn là các bé. Bố mẹ thì có thể chưa hết mình vì không có ăn nhậu, nhưng các con sẽ vui khi được phá cỗ, được gặp gỡ? Nói nhiều quá lại có kẻ sẽ bảo mình là ?orặm lời? (GC: Vertu) nên đành stop tại đây.
    Các con đã được ăn 1 cái tết trung thu vui vẻ. Mong rằng tết trung thu năm sau nhà mình sẽ đông hơn và sẽ có nhiều người có cánh mới, xịn hơn. Chúc các con mạnh khỏe, ngày càng thông minh, xinh đẹp, học giỏi! Nếu các con nào đã đi học thì tết trung thu năm sau, ĐKL sẽ kiến nghị với BCH myhouse thưởng cho con nào được danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc nhé!
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày nghỉ vui...Hôm qua vui thật,mấy năm rồi mẹ con em mới có trung thu vui như vậy, cám ơn cả nhà nhiều.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này