1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người , chúc các thành viên 3c tuần mới vui vẻ. Có một bài viết về sakura, khá hay, xin chia sẻ cùng mọi người :
    Hoa Sakura, người Việt Nam vẫn quen gọi là hoa anh đào nhưng thực chất thuộc họ hoa hồng và phân bố nhiều nơi như Trung Quốc, Đại Hàn và dãy Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng Nhật Bản là nơi có nhiều chủng loại hơn hết và tại nơi này nó được tôn sùng là quốc hoa. Hoa Sakura bắt đầu nở từ cuối tháng ba từ miền Nam Nhật Bản chạy lên đến phía Bắc và chỉ nở trong khoảng hai tuần. Hoa có màu trắng, hồng nhạt hay hồng sậm tùy từng loại nhưng đều có đặc điểm chung là không nở đơn lẻ từng chiếc mà nở rộ và rất mong manh. Một cây Sakura có thể có đến hàng nghìn, hàng vạn cánh hoa nở cùng lúc. Vào mùa hoa nở dừng như cây không còn lá mà chỉ là một rừng hoa phủ trên thân cây. Vì vậy chỉ cần một con đường hai bên trông cây Sakura là có thể lớp một tấm thảm hoa cho cả thành phố. Chính vì vậy mà Sakura được xem như là sức mạnh đoàn kết của dân tộc Nhật. Một cánh hoa có thể không có gì đặc sắc nhưng cả một rừng hoa thì không thể xem thường?
    Hoa Sakura đẹp. Nhưng mong manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua hay một trận mưa bóng mây tạt qua là cả nước Nhật như tắm trong cơn mưa hoa để rồi sau đó mọi con đường trong thành phố như được phủ lên một tấm thảm anh đào. Nhưng khác với nhiều loại hoa khác, Sakura khi rụng vẫn còn giữ nguyên màu sắc, hương thơm và nhụy tốt. Vì vậy từ ngày xưa nó đã được xem là biểu tượng của người quân tử, của kẻ sĩ. Nét đẹp mong manh khó nắm bắt của nó trở thành đề tài bất tận cho thi ca, hội họa và đi thẳng vào lòng người dân Nhật Bản. Nó là tượng trưng cho một vẻ đẹp thanh khiết nhưng không kém phần cao kỳ và bi ai. Đời người võ sĩ như cánh hoa anh đào, sống nay chết mai nhưng khí tiết và danh dự vẫn còn truyền đến nghìn thu. Có thể nói vẻ đẹp của hoa Sakura là một yếu quan trọng trong nền văn hóa ?ou, nhàn, thanh, nhã? của Nhật Bản và rất phù hợp với tinh thần Wabi-Sabi. (Có lẽ không dịch được vì không có từ nào trong bất kỳ ngôn ngữ nào khác tương đương với từ này). Những kiểu anh hùng tài năng nhưng bạc mệnh luôn sống mãi trong lòng dân tộc Nhật như hình ảnh hoa anh đào. Những gì đẹp đẽ thường rất mong manh.
    Sakura Sakura
    Sakura sakura
    Noyama mo sato mo
    Miwatasu kagiri
    Kasumi ka kumo ka
    Asahi ni niou
    Sakura sakura
    Hana zakari
    Sakura sakura
    Yayoi no sora wa
    Miwatasu kagiri
    Kasumi ka kumo ka
    Nioi zo izuru izaya izaya
    Mi ni yukan
  2. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giả tưởng về những đứa con của các bà mẹ 3c :
    Bài tập làm văn của một học sinh gái viết về người mẹ của mình.
    ?oMẹ em là một người thông minh, giỏi dang kiếm được nhiều tiền và là người thành đạt trong xã hội, nhưng mẹ em luôn nói rằng : Mẹ là phụ nữ nên chịu nhiều mất mát và thiệt thòi trong xã hội. Em không hiểu mẹ đã mất gì??? Ai hay xã hội đã lấy gì của mẹ em mà sao mẹ em không dạy em cách để bảo vệ bản thân mình, chỉ nói em phải học giỏi??? Có lẽ học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền, có ai lấy mất của mình thì mình vẫn còn tiền để mà tiêu thoải mái?..?
    Bài tập làm văn của một học sinh nam viết về mẹ:
    Mẹ em thật là xinh đẹp, với em thật là nghiêm khắc, nhưng sao mẹ luôn nói ?oPhụ nữ là người chịu nhiều mất mát và thiệt thòi trong xã hội????Có lẽ phụ nữ rất dễ lừa cho dù là mẹ em có thông minh và ghê gớm tới mấy, thật may mình lại là đàn ông.
    Một cô gái đạt danh hiệu ?oPhụ nữ thế kỷ 21? phát biểu ở lễ đăng quang.
    Mẹ em luôn nói, phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi và mất mát trong xã hội, chính vì vậy em luôn gắng sức học tập để đòi lại công bằng cho phụ nữ, để giúp mẹ em có thể lên tiếng đòi lại công bằng, lấy lại những thứ đã mất.
    Sau đó người mẹ lên sân khấu phát biểu cảm tưởng:
    Khả năng 1:
    Xã hội này thật không công bằng, nơi đó phụ nữ luôn chịu thiệt thòi và mất mát. (Tiếng la ó và trứng thối ném lên)
    Khả năng 2:
    Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi con gái tôi trưởng thành, thành công và xinh đẹp. Tôi thấy mình được rất nhiều. Tôi thật là hạnh phúc, bà ôm con gái rồi cùng khóc vì vui sướng.
    @dieukila: Không phải lúc nào đứng trong đám đông cũng là hay ho cả.
    @ cả nhà: Tớ chỉ mong chị em 3c ngày một tự tin, tươi đẹp, và hấp dẫn hơn. Người chỉ biết ca thán là người tẻ ngắt nhất.
    @ ngondensang2007: công nhận khả năng cảm nhận văn thơ của chị thật tệ, may mà chị ko nói là chị thích bài thơ đó.
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @nganguyen: e dùng thế nào vẫn là được sinh ra trong nhung lụa, nên làm sao mà biết đưọc sự thiệt thòi đó, thảo nào mà thơ của em nó chỉ có tình yêu.E chưa rơi vào hoàn cảnh của chị thì làm sao mà hiểu dc chị. Chị nói là chị có đồng cảm với bài thơ đấy chứ. E có lẽ mới là sinh con thôi chứ chưa phải nuôi con nhiều năm trời một mình trong cay đắng như chị làm sao mà hiểu cho thấu. Sinh con xong thì may lại là con trai , gia đình chồng đón về nuôi, coi như là đẻ thuê thôi.
    Em cứ thử " rời gót sen" qua Hà nội chừng 50Km về các miền quê gần kề Hà nội xem chị nói có đúng ko.Xem có đúng là hàng bao nhiêu gia đình ngày nay chồng ngang nhiên vác vợ 2,3 về tận nhà đánh vợ cả thậm tệ xong rồi thản nhiên nói " trai 5 thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có 1 chồng ko?"
    Nếu có em bé nào bảo nó sẽ học thật giỏi để sau này đòi lại sự công bằng cho phụ nữ là nó nói đúng đấy ( chứ ko phải là ném trứng thối vào nó đâu) bởi vì những người phụ nữ gặp may mắn như em ít hơn là số phụ nữ đang còn phải chịu cảnh bất công của xã hội hiện nay đấy.E thật là còn quá sướng nên còn có thể hôm nay vẫn còn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ mà vẫn còn cãi lại
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Nganguyen: Điều kỳ lạ phân tích " keo " trong bài thơ là keo tình thương , mà em thì lại nghĩ là tình thương của đàn ông.
    Lạy Giời, chắc mục đích chính của em cũng là đi kiếm 100 con cóc để có 1 chàng hoàng tử , cóc thì ko thể biến thành hoàng tử được . Cóc bản chất mãi vẫn là cóc thôi .
    Hôn đến 100 con cóc mong tìm đưọc Hoàng tử , thì chắc lúc đó cảm giác với Hoàng tử cũng chỉ còn cảm giác như với cóc thôi.
    Dù sao thì cũng hy vọng em tìm được Hoàng tử.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn sáng ơi! Stop vụ thơ văn ở đây nhá. Nếu muốn tranh luận chúng ta trở về blog của chúng ta. Mỗi người có 1 cách cảm nhận thơ văn theo cách của mình. Tớ không muốn mọi người dùng chủ quan của mình áp đặt vào suy nghĩ của người khác. Vì cuộc đời còn biết bao điều khiến chúng ta phải quan tâm, suy nghĩ. Làm thế nào để cuộc sống thật vui vẻ đó là cái đích mà chị em nhà 3c chúng mình đều vươn tới đúng không? Có người thì thích cô lập, thích mình là ''sao" hãy cứ để họ là 1 ngôi sao đơn lẻ. Có người thì thích hòa đồng, thích tìm sự đồng cảm và chia sẻ từ bạn bè. Ai cũng có quyền tìm cho mình 1 chỗ đứng, 1 vị trí mà cái quan trọng là họ thành công được trên con đường mà mình đã chọn. Còn cái đích lớn nhất của nhà 3c ngày hôm nay đó là tạo ra 1 sân chơi giao lưu vui vẻ giữa các bố, các mẹ và con cái. Chúng ta hãy gác bỏ những ưu sầu, những cô đơn để cùng chung 1 niềm vui khi có nhau nhé! Đây cũng là nơi để mọi người dốc buồn vui, chia sẻ chứ không phải là để diễn đàn bộc bạch "cái tôi" của mình quá đáng! Đừng nhìn vào quá khứ và gặm nhắm nỗi buồn. Cuộc đời này thật là đẹp đúng không nào? Hãy nhìn vào các con của chúng mình, chúng xinh đẹp, lớn lên từng ngày, từng giờ. Ông trời công bằng và sòng phẳng lắm, "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai".
    Mỗi ngày sẽ là 1 ngày mới! (St)
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ chẳng màng đến những phiền muộn của hôm qua. Vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ quý trọng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời mình. Những giây phút hạnh phúc ấy dẫu ngắn ngủi nhưng chính là món quà to lớn nhất mà tôi nhận được trên thế giới này. Và tôi sẵn sàng san sẻ món quà ấy cùng người khác...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ đối diện với mọi thử thách bằng tất cả lòng can đảm và tự tin, sẽ vượt qua mọi trở ngại bằng tất cả nỗ lực của mình. Tôi sẽ không lo sợ những thất bại, vì ít nhất sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để tôi thành công trong tương lai...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ mở tâm hồn và trái tim mình để hoà nhập với những người xung quanh. Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình. Tôi không kì vọng mình sẽ trở thành một người hoàn hảo, và bạn bè tôi cũng thế...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ tự mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mình, sẽ làm bất kì điều gì mà tôi cảm thấy cảm thấy vui sướng. Tôi nghe những bản nhạc mà mình thích, cùng bạn bè đi loanh quanh để ngắm nhìn phố phường, để cảm nhận hơi thở của cuộc sống... Tôi sẽ lại đắm say với những trang giấy viết lên những vấn đề của cuộc đời với cái quyền của 1 người được cầm bút. Ừ, hạnh phúc đâu chỉ đến từ những điều to tát mà còn ẩn chứa trong những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...
    Một ngày mới bắt đầu...Tôi sẽ cố khám phá và học hỏi những điều mới lạ, cố thay đổi nếp sống quen thuộc đến tẻ nhạt của mình. Cuộc sống này có muôn màu muôn vẻ, và tôi sẽ tận hưởng hết những "hương vị" khác nhau của nó. Tôi sẽ cố gắng sống như một con người tốt nhất mà tôi có thể sống...
    Một ngày mới bắt đầu... Và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới..
  6. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà ảnh những chiếc bình hoa Bát Tràng nhé, lần này đi Bát Tràng thấy ngạc nhiên thực sự về sự tiến bộ trong thiết kế mẫu mã cùng như chất lượng của những sản phẩm từ bàn tay con người nơi đây. Đi bộ vào làng, con đường quá nhỏ với những than, bùn đất và sự ô nhiễm môi trường, nhưng khi ra đến chợ cảm thấy người dân nơi đây thật đáng phục, họ sống, làm việc trong một môi trường như vậy mà có thể sáng tạo ra những sản phẩm đẹp như vậy cho đời. Những sản phẩm đủ màu sắc, hình dáng, bóng bảy được tạo ra từ bùn đất và giọt mồ hôi...Hihi hôm nay mình điêu quá
    Không up được ảnh!
  7. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Giờ ăn chưa tới mà mắt mũi em đã díp tịt vào rùi cả nhà ui ? Làm sao để không ngủ trưa mà vẫn quách tỉnh táo tầu làm việc cả buổi chiều cả nhà mình nhỉ ?
  8. Monkey2004

    Monkey2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    1
    Vòng luẩn quẩn không biết kết thúc ra sao ???
    Ông cậu lại gọi cho cô thư ký:
    -Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé
    Cô thư ký lại gọi cho chồng:
    -Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ
    Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
    -Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ !
    Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
    -Tuần này mình vẫn học như bình thường
    Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
    -Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi
    Ông cậu lại gọi cho cô thư ký:
    -Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch...
    Cô thư ký lại gọi cho chồng:
    -Tuần này lại phải đi công tác rồi anh ạ !
    Ông chồng lại gọi cho cô bồ:
    -Vợ anh đi công tác rồi nên tuần này chúng ta được ở bên nhau rồi!
    Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo:
    -Tuần này được nghỉ học!
    Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình:
    -Ông ơi, cô giáo cháu vừa bảo tuần này vẫn được nghỉ học ông ạ, ông đi chơi với cháu ông nhé !
    Ông cậu lại gọi cho cô thư ký:
    -Tuần này tôi lại hoãn đi công tác, cô lại sắp xếp lịch lại cho tôi nhé!...===>>>Khổ ai nhỉ ??? Cu cháu trai, cô thư ký hay cô giáo bồ ???
    Được Monkey2004 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 03/06/2008
  9. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    :))
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi hi, em thấy cu cháu trai khổ nhất rồi đến cô thư kí. Hết ạ!
    thui em đi ngủ vậy,muộn rồi,chúc cả nhà ngủ ngon nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này