1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuxixuxi

    xuxixuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả mọi người. Sinh nhật em năm nay đã rất vui cùng với lời chúc của các anh chị em trong 3c.
    Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ và thành công!
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Buổi off tổ chức Sinh nhật tháng 9 và tháng 10 cho các bố,các mẹ cùng các con thân yêu được tổ chức tại quán Long gà, nằm ở bãi An Dương, địa chỉ là số 45 ngõ 76 An dương. đi thẳng bãi An Dương, rồi rẽ ngõ 76, từ ngõ 76 đi thẳng qua sân bóng là đến. Ngay đầu bãi An dương. Quán mới khai trương rất rộng, đẹp và sạch, tha hồ các chị em diện váy chụp ảnh. đồ ăn cũng ngon,ở đó là đặc sản gà Vĩnh yên
    Danh sách những người sinh nhật và những người đã chính thức đăng ký buổi off tổ chức SN ngày 18/10 thứ 7(tính đến giờ phút này):

    1: Dieukyla (con gái SN)
    2: Vetu (trưởng ban đón tiếp)
    3: talinh (mua quà tặng SN)
    4: xuxi (sinh nhật)
    5: phamhoantb (con trai SN)
    6: August (Trưởng ban hô hào)
    7: thuytien (sinh nhật) + mua bánh Gato
    8: spicegirlss (sinh nhật)
    9: sakura (Phó ban đón tiếp)
    10: cathn75 (sinh nhật)
    11: PTrà (2 mẹ con sinh nhật)
    12: newlife06 (con gái SN)
    13: Thành viên mới
    14:Hiềnđan
    15:?.?

    Mời mọi người đăng ký tiếp vào danh sách
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá, bác vertu trưởng ban, bác sakura phó ban đón tiếp, hiiiii, các bác có tuyển em làm trợ lý ko
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng xinh nhật xuxi nhé, hì hì, dù chưa biết là ai. Chúc em (chắc ko nhầm) thêm 1 tuổi thêm niềm vui mới.
    Hôm nay lỡ ọp mất cả nhà rồi, tiếc quá, hẹn gặp lại cả nhà tuần sau nhé.
    Bác TTK ạ, em chỉ bảo đấy là em xinh xinh bác dẫn đến ọp thôi, chứ em có bảo là bạn gái bác đâu mà bác phản ứng kinh thế? Bác đang động chạm đến vấn đề tế nhị ở 3C đấy, bác phát ngôn thì cũng nên suy nghĩ kỹ để giữ uy tín cho cái chức TTK của mình 1 chút. Thôi nhé, em ko phải đứa rỗi hơi nên em chẳng đôi co với bác, kính bác!
    @ Em "yêu tất cả mọi người": chị welcome em thật lòng mà, em cứ hay giật mình làm hiểu nhầm ý người khác. Mà nào chị đã post thông tin gì về em đâu ngoài câu "xinh xinh đeo kính". Mong em cứ hiểu thật tấm chân tình của chị nhé, ở 3C ko ai có quyền đuổi khách đâu (trừ TTK)
    Được carmen78 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 13/10/2008
  5. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cộng đồng 3C về buổi tối đầu tiên tôi được tiếp xúc mọi người, đặc biệt là anh TTK đã nhiệt tình tổ chức cuộc gặp sớm. Tôi nhận thấy mọi người rất thân thiện và dù chẳng hy vọng mọc cánh sớm (việc này chắc do số phận đưa đẩy thôi) nhưng gặp gỡ mọi người vui vẻ như vậy tôi cũng thấy rất vui rồi.
    Chúc gia đình 3C một tuần làm việc hiệu quả và tinh thần sảng khoái.
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em quên
    Có thể là em quên, có thể là em quên.Khi tháng năm chẳng đến nữa - những - điều - cũ - kĩ.Khi thời gian xoá chuyện ngày xưa thi vị.Khi cánh chim đã mỏi cánh bay mềm.Có thể em đã quên cả những ưu phiền.Của một thời khiến tim em thổn thức.Quên đi những phút giây rất thực.Dịu dàng đến trong tim em.Có thể em đã quên giọt nắng bên thềm.Quên khúc hát xưa qua thời gian tàn tạ.Quên chiếc lá rơi nghiêng một chiều mùa hạ.Có thể là em quên?Có thể em đã quên những kỉ niệm êm đềm.Bước bên ai một chiều thu ướt lối.Quên ngón tay xưa ru mái tóc hiền.Có thể là em quên?Có thể em quên những thương nhớ trong tim.Khi con tim cũng hoá thành chật chội.Khi cơn đau cũng tan màu thật vội.Ừ, có - thể - là - em - quên...
    (sưu tầm từ blog tình nồng)
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 14/10/2008
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em đã bước vào cuộc đời anh
    Chính là em đã lau đi dòng lệ
    Chẳng còn gì là khó khăn nữa với anh
    Chỉ cần em ở bên anh, em nhé
    Và em yêu, mỗi khi em bên cạnh
    Anh lại thành người hùng dũng mãnh
    Sẽ che chở em, dù bất cứ nơi đâu
    Sẽ mang cho em dù có khó đến đâu
    Anh có thể vượt lên trên tất thảy
    Có thể cháy hết mình như ngọn nến suốt đêm thâu
    Khi em nói rằng trong tim em thực có anh đây
    Khi thế gian này không có dáng hình em
    Anh luôn thấy mình biết bao thiếu thốn
    Tình yêu của em, là tất cả những gì anh mong muốn
    Bởi ấy chính là nguồn sức mạnh của đời anh
    ST
    Được august70 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 13/10/2008
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, cuối cùng chuyện chị loveeverbody thì nên thôi, ko nhắc nữa, nhà mình đoàn kết lắm mà, ko nên vì 1chuyện hiểu nhầm mà mất tình anh em,bạn bè.
    Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ nhé.....

  9. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng,
    Chả mấy khi 3C mới có chuyện rôm rả thế này nhỉ. hihi. Nhà 3C em nào mà chả xinh xinh đeo kính (không đeo kính thì toi).
    Em Carmen với bác TTK hay tâm sự nên hay cãi nhau, xin thề là sẽ còn nhiều trận nữa, hehe, biết vậy thì cứ vui vẻ bỏ qua đi nhé.
  10. talinh

    talinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, rôm rả như mấy ngày nghỉ vừa qua.
    @Bác TTK: Về bạn loveeverybody, em nhớ đã ko dưới 2 lần em hỏi bác về bạn ấy là ai khi em còn đương chức là TTK, nếu cứ cho đó là khách, thỉnh thoảng ghé thăm thì không nên chuyện. Đằng này, qua những bài được post lên, thể hiện bác và bạn ấy có quen biết nhau khiến mọi người ai cũng thắc mắc và phát sinh chuyện như vừa rồi. Em nghĩ bác cũng nên chịu trách nhiệm về chuyện này! Cho dù có phải là bạn gái bác hay không, nhưng nếu bác có sự giới thiệu nghiêm túc với mọi người thì đã không có chuyện tranh cãi nhau như trên xảy ra.
    @Bạn Loveeverybody: Nếu bạn đã tham gia 3C, gặp gỡ những người trong 3C thì việc miêu tả về bạn như Carmen đã làm không có gì sai trái, không đụng chạm đến thông tin riêng tư của bạn. Vì ngoài những thông tin trên diễn đàn, các thành viên 3C chia sẻ với nhau bằng con người thật, cảm xúc thật!
    @Cả nhà: Chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn trong lời nói trên diễn đàn để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này