1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Đã lâu lắm rồi diễn đàn nhà 3C toàn là những việc như bàn bạc ăn uống nhậu nhẹt, chúc ngày mới tuần mới, thỉng thoảng có vài vụ tranh cãi không đáng có...để thay đổi không khí cho diễn đàn sôi nổi NF có ý kiến sẽ tổ chức các cuộc thi viết theo chủ đề. Tiêu chí là "funny - short" để vui vẻ, hài hước nhẹ nhàng, cùng nhau bình loạn cho vui, không viết sến, không viết dài đọc mệt lắm. Cuối cùng sẽ có giải thưởng cho những bài viết được bình loạn nhiều nhất và mọi người bỏ phiếu. Giải thưởng trích từ quỹ 3C có giá trị 200-300 ngàn (cho nó máu). Đó cũng là cách giải trí.
    Người phát động phong trào cũng đề xuất luôn chủ đề đầu tiên "Viết về một kỷ niệm vui nhất hay buồn nhất của bạn với CC (Cựu chồng); CV (Cựu vợ); Người bạn từng yêu; Người bạn đang yêu; Một người bạn trong 3C; Con cái bạn..." Yêu cầu dù là kỷ niệm buồn cũng phải viết theo kiểu vui. (Viết về CC,CV, người bạn từng yêu không có nghĩa là bạn còn buồn còn day dứt về quá khứ mà nó là cái nhìn của hiện tại đối với những vấn đề trong quá khứ)
    Cả nhà ủng hộ nhé!
  2. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi bài dự thi nào, cả nhà không ai viết là NF đề nghị trợ lý thanh toán giải thưởng đấy cho NF nhé, lúc đó đừng kêu tiếc.
    "Bây giờ mình vẫn chưa hiểu (vì mình chưa uống Furaca)"
    "Ngày xửa ngày xưa, NF chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh người đàn ông say rượu về nhà đi chân nam đá chân siêu, người đầy mùi rượu bia (vì bố và các anh đều không ai uống). Nên lần đầu tiên thấy CC như vậy về nhà thì CHOÁNG, cảm giác cứ thấy mất đi sự tôn trọng nói chung là sốc lắm. Rồi vài lần như thế lần nào cũng cãi nhau kịch liệt và CC vác gối lên tum ngủ.
    Sau đó một thời gian mới biết đàn ông như vậy là bình thường (giờ thì NF cũng có lúc chân nam đá chân siêu), lúc đó cần được sự chăm sóc của người vợ lém nên mình cũng rút kinh nghiệm. Một hôm, CC đi về trong tình trạng đó, rồi nằm vật trên sàn nhà không chịu lên giường ngủ. Mình đi pha nước chanh, cởi quần áo cho CC (quần áo ngoài thôi) và nịnh CC lên giường ngủ kẻo muỗi. Nhưng CC vẫn nhất định nằm dưới đất và không chịu uống nước, mình bó tay, liền đắp cho CC cái chăn rồi lên giường nằm. Vừa nằm xuống đã thấy CC vùng chăn đứng dậy mặt tỉnh khô không hề say và nói ?oCô chỉ làm được đến thế thôi ah? .
    Hóa ra mình bị CC thử nhưng đến giờ mình vẫn không hiểu trong trường hợp đó có thể làm gì hơn, khiêng CC lên giường thì chịu rồi vì CC hơn 70kg."
    Cả nhà cho NF ý kiến góp ý để lần sau còn rút kinh nghiệm (dù không bít có lần sau không).
  3. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ủng hộ NF = cách chia buồn với bạn ấy nào. Sau này chồng say nhớ rút kinh nghiệm nhé. :))
    Vote 5* theo đúng tinh thần TTVN.
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Quỹ 3c hiện giờ hết rồi,TTK đề nghi Newlife06 là nhà tài trợ cho cuộc thi này nhé.(tài trợ thì VOTE *****)
    Ngoài làm mấy việc như NF viết thì nên tát cho 1 cái,nếu cảm thấy chưa ổn thì thêm cái đạp nữa là OK.
    VOTE ** bài này vì viết ra nhưng vẫn phải hỏi
  5. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Được sự cổ vũ lớn lao của chi Dieukyla, em lai mạnh dạn post bài tiếp.
    Em xung phong viết một bài về TTK, thành viên duy nhất của 3c em biết. Nhưng mà em không phải là member chính thức của 3c thì có được nhận giải thưởng không ? (đang giai đoạn nghèo đói nên em định kiếm chút giải quyết vấn đề miếng cơm manh áo).
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    @ bác T bạo lực quá
    @ NL: em cũng chua gặp tình huống này bao giờ, còn phải làm gì thêm nhỉ, hay gọi bmchồng lên trao trả con trai, hay là nằm dưới đất cùng CC thế mới gọi là vợ chồng yêu thương nhau.
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Quỹ 3c hiện giờ hết rồi,TTK đề nghi Newlife06 là nhà tài trợ cho cuộc thi này nhé.(tài trợ thì VOTE *****)
    Ngoài làm mấy việc như NF viết thì nên tát cho 1 cái,nếu cảm thấy chưa ổn thì thêm cái đạp nữa là OK.
    VOTE ** bài này vì viết ra nhưng vẫn phải hỏi
    [/quote]
    Thê thảm thế sao, cả 3C mà không có 200k cho một cuộc thi hay ho thế này ah.
    Đạp với tát em thử hết rồi anh ạ, nên mới cụt thế này đây, hehe.
  8. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của em: (nhân vật được lựa chọn dựa trên sự gợi ý của TTK, đã qua kiểm duyệt của anh T trước khi post với tinh thần funny and short theo như chị Newlife yêu cầu - Phải giải thích rõ ràng không mọi người lại bảo em "bêu xấu" anh ấy).
    Ngày xửa ngày xưa, cách đây không lâu lắm, có một lần TTK 3c quyết định thu xếp lại mọi việc riêng tư, tạm gác lại sự nghiệp cao cả trong một tối, khăn gói đến thăm Lovee khi nghe nàng tỉ tê rằng : ?oAnh ơi, em vừa đi công tác về mà anh chẳng đến ngắm xem em hanh hao đi mấy gram? Tiết thu trong lành, gió thổi hiu hiu, trăng sáng vằng vặc như để chiều lòng một người đang phơi phới vì hạnh phúc. Sau điệu nhạc du dương, êm ả thay lời báo hiệu khách đã đến, TTK xuất hiện trước mắt Lovee với nụ cười dịu dàng, ngọt ngào như ông Bụt (làm Lovee cứ ngỡ mình là cô Tấm ngày xưa, bẽn lẽn trước câu hỏi nồng nàn của Bụt: làm sao con khóc?). Sau khi phân ngôi chủ khách, TTK cất tiếng thánh thót hỏi: Em đã ăn tối chưa? Lovee nhảy dựng lên, quên khuấy trước mặt mình là một người chuyên làm nhiệm vụ OTK và thảng thốt: ?oQuên mất rồi, ở nhà một mình nên em quên chưa ăn tối?, và chạy vèo vào lục tủ lạnh xem còn đồ ăn nào còn sót lại từ bữa sáng mà Mummy có nhã ý để dành lại cho cô con gái cưng không. Xào xào, nấu nấu (thực ra là đảo lại cho nóng), nhâm nhi từ từ để thưởng thức bữa tối nghèo nàn đến lúc no nê, Lovee sực nhớ ra mình đã quên khuấy nhiệm vụ đón tiếp VIP. Với cái mặt đấy vẻ sám hối, nụ cười thành khẩn chuẩn bị sẵn trên môi, Lovee uyển chuyển bước ra tìm TTK. Sau một hồi cười đến méo cả miệng, đong đưa đến đỏ con mắt bên trái, mỏi con mắt bên phải mà ánh mắt TTK vẫn không thèm một lần ngước nhìn lên Lovee một cái thể hiện sự tha thứ, Lovee buồn bã đưa con mắt đau khổ nhìn theo ánh nhìn của TTK, thầm đoán chắc ngọn lửa đang ngùn ngụt trong đôi mắt đối diện chắc có thể đốt cháy cái Laptop tội nghiệp của mình, lòng tự trách mình sao lại không nghĩ đến tình huống này mà giấu béng cái máy tính đi, thầm lo lắng lỡ cái máy tính có bề gì thì mai mình lấy đâu phương tiện để có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa nước nhà. Lạ kỳ thay, ánh mắt TTK long lanh, nụ cười hàm tiếu không ngừng lấp lánh trên môi. Ánh sáng cao áp bên ngoài chắc không thể sáng bằng gương mặt rạng rỡ của anh lúc đó. Bối rối, lúng túng, Lovee từ từ, rón rén chuyển vị trí, TTK vẫn không hề ngẩng lên, ánh mắt đảo điên, liến láu tinh anh đến kỳ lạ. Lặng lẽ đứng sau TTK, thò đầu nhìn qua vai anh, ối trời ơi, Lovee đờ ra vì kinh ngạc. Hoá ra ngọn lửa đốt cháy laptop trong đôi mắt TTK dành cho một chị trẻ đẹp mà TTK đang buông lời đong đưa chứ không phải vì cơn giận do không được đón tiếp chu đáo. Từ đó, ngày qua ngày, điều Lovee luôn tâm niệm sau bài học đắt giá đó là không bao giờ được để Laptop ở phòng khách nữa khi có TTK hay một anh chàng đẹp trai nào đó đến thăm. Nhưng mà, có một ngày, Lovee lại băn khoăn tự hỏi, nếu như ngày hôm đó không vô tình xem trộm được, liệu có một ngày mình dại dột chết vì một người lúc nào cũng có thể đong đưa các chị trẻ đẹp như TTK hay không?
    To TTK: đã bảo anh comment rồi em chia anh 1/4 giải thưởng mà anh vẫn chưa thèm làm.
    Được loveeverybody sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 17/10/2008
  9. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đối với NF có thể sẽ được giải quyết nếu không có cái chỗ trong ngoặc ấy "...quần áo ngoài thôi"
  10. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, có chuyện vui để đọc rồi đây!
    @anh phamhoangtb: có lẽ anh nói đúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này