1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi,CC nhà em cũng giống nhà chị, hay xỉn lắm,cái tật xấu nhất là khi xỉn là khạc nhổ linh tinh, em sợ lắm, toàn fải chuẩn bị sẵn cái khăn để khi nào thích khạc thì lấy cái khăn đó hứng,ko thì mai dọn mệt.
    Theo em, giải fáp là lấy thêm rượu cho ông uống say hết cỡ thì thui

  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ loveeverybody & every body: Lovee à, đừng nên lấy ngôi nhà tình nghĩa này để nói những suy nghĩ cá nhân của mình quá. ĐKL nghĩ rằng những người sáng lập ra nhà 3c đều mong muốn đây sẽ là ngôi nhà tình nghĩa và chia sẻ tình cảm chứ không phải là nơi để chỉ trích, bôi nhọ lẫn nhau. Mặc dù vậy em cũng có giọng văn khá là hài hước đấy nhưng hi vọng những nhân vật sắp tới của em sẽ không nhằm vào ai đó trong nhà của chúng tôi.
    @ NF: Hihi, chuyện của em thú vị thật mặc dù ai đọc cũng thấy quen quen...
  3. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    He he, bài của NL06 em nghe lâu rồi, nhưng em thích cái vụ ném đồng hồ vào tủ của chị hơn. Thôi để em kể nhá:
    Tối hôm ấy theo thường lệ sau khi cho con gái đi ngủ, nàng đánh răng rửa mặt rồi rón rén mắc màn. Chàng dán mắt vào cái màn hình máy tính: bùm, chat, hự ...
    Nàng nhẹ nhàng nhắc: đi ngủ thôi anh.
    Chàng trả lời: uh, đợi anh tý nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình. Nàng nằm nhìn trần nhà nghĩ ngợi vẩn vơ, ngắm nghía con thạch sùng.
    15 phút sau, nàng lại nhắc: anh có đi ngủ ko? Chàng: có, đợi anh tý. Nàng lại kiên nhẫn đếm mấy lỗ thủng trên màn.
    15 phút nữa trôi qua, chàng vẫn bất di bất dịch, nàng bắt đầu cáu: anh có đi ngủ ko thì bảo. Chàng cũng cáu lại: em ngủ trước đi. Nàng hết kiên nhẫn quay ra ôm cái gối bông và bắt đầu đếm 1,2,3, ... , 1008, 1009,...
    Anh có vặn bé cái loa lại được ko?
    Chàng ném 1 cái nhìn cau có về phía nàng rồi đứng lên lấy cái tai nghe cắm vào máy.
    Nàng lại tiếp tuc: 1010, 1011,...
    Tiếng đồng hồ vẫn đều đều: tích, tắc, tích, tắc, ...
    Thế này thì ko thể chịu được nữa rồi, nàng vùng dậy, phăm phăm lao đến chỗ ... cái đồng hồ, cầm lấy nó và ném vào góc tủ.

    Hề hề, câu chuyện của em đến đây là hết, em xin thân ái chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, ý quên, ngủ hết rồi còn đâu. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ, mai em đi Lạng Sơn, hẹn gặp lại cả nhà tối thứ 7.
  4. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nhân vật em viết là dựa trên sự gợi ý của anh T đấy ạ. Theo đúng tinh thần funny and short nên không có ý chỉ trích hay bôi nhọ, chỉ là thư giãn chút thôi. Trước khi post đã qua kiểm duyệt của anh T rồi ạ.
    Được loveeverybody sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 17/10/2008
  5. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, chỉ kể chuyện của mình chứ không kể chuyện của người khác nhé!
    Nếu muốn kể chuyện của người khác phải được sự đồng ý của chủ nhân, còn trả tiền bản quyền nữa chứ, em mãi không nhớ được điều này ah Carmen!
    Được newlife06 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 17/10/2008
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vote bài này * vì chỉ giỏi viết về người khác là hay
    @Lovee:tuy đã qua kiểm diệt rồi,nhưng anh vẫn cứ thấy là hơi nói xấu anh tẹo.Tóm lại là em nói vẫn cứ đúng .
    Được august70 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 17/10/2008
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    @ bác TTK: chuyện này em Carmen modify nhiều để nói xấu em, giảm khả năng cạnh tranh của em trong 3C đó.
    Anh không cần thêm mắm thêm muối đâu. Thực tế còn dữ dội hơn nhiều ...he he he.
  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp nhau và hôn nhau đi. ?" Tôi bất chợt chuyển đề tài tán gẫu.
    Anh hỏi tôi, Hôn thế nào???
    Tôi chỉ cách cho anh rằng: mình đi uống thứ gì đó, rồi trong lúc đang vui vẻ anh sẽ nói rằng, anh cá 100k rằng, anh có thể hôn em mà không chạm vào môi em.
    Anh hỏi sau đó thì sao???
    Tôi nói anh cứ hôn tôi, còn tôi lấy 100k.
    Anh bảo sao lấy nhiều thế, ôi! đồ ki bo.
    Chúng tôi bỏ máy tính ra ngoài đi chơi. Trời mùa thu về đêm mát se lạnh. Sóng nước vỗ dưới chân chúng tôi rồi anh hôn tôi không theo kế hoạch. Bỗng dưng chuông điện thoại của tôi reo.
    Đang ở đâu thế, tao gọi tới nhà mà ko gặp
    Đang đi chơi
    Đi với zai à??? Zai thế nào???
    Phải, câu sau ko trả lời đc, vì ko biết trả lời thế nào. Cúp máy.
    Im lặng một lúc bỗng dưng anh hỏi.
    Em bôi gì ở môi thế???
    Em không bôi gì.
    Cái vòng mọi hôm đeo đâu???
    Tôi tròn mắt ngớ người ra một lúc, tôi chưa bao giờ đọc truyện và xem một bộ phim nào có đoạn này cả. Không biết tôi có phải hỏi anh rằng anh đi giày mũi vuông hay tròn không??? Nhưng mà thấy ngồ ngộ!

    Các bác nào sau này định hôn thì nhớ tắt điện thoại nhé. Chuyện của em có chỗ nào quen quen thì các bác cứ ?ongả mũ? là OK.
  9. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng đầu tiên em thích, rất cá tính và bất ngờ.
    Đoạn sau thì em sẽ không ngớ người như chị vì đấy là sự quan tâm tối thiểu đối với những người bạn thân, đối với người yêu.
    Được loveeverybody sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 17/10/2008
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ha ha, hay nhẩy! Chỉ có điều đọc xong cũng thấy thắc mắc là vì sao chàng lại có cái cảm giác nàng bôi gì ở môi? Không biết son môi của nàng có mùi gì hay tối hôm đó nàng ăn bún đậu chấm mắm tôm nhỉ? hihi...
    Chuyện của tớ này, ngắn cực luôn, nó xuất phát từ nụ hôn zai của Nga. Nụ hôn đầu tiên
    Nụ hôn đầu tiên của tớ giành cho người yêu (cũng chính là CC), ui chao cả nhà biết không nó đầy mùi nước mắm tỏi mà lúc đó tớ phải nín thở để khỏi phải bật ra câu: Hôm nay anh ăn món gì thế mà nụ hôn có mùi mắm tỏi.. Và lúc đó sau khi hôn anh ta hỏi mình: Em thấy hôn có thích không? Nụ hôn cũng có mùi vị riêng đấy! . Tớ chỉ biết nói câu: ứ ừ, em chẳng thích hôn! (Nói như vậy mình sẽ không mang tội nói dối và cũng không làm đối phương phải phật lòng vì nghĩ rằng mình giả bộ không thích mà thôi! Nhiều khi trong cuộc sống mình nói thật, chê thẳng vào mặt, chửi thẳng vào mặt vậy mà họ vẫn cứ tưởng là đùa, rồi cười hô hố...
    Trở lại cái ấn tượng của nụ hôn đầu cho tới giờ đã khiến tớ giờ luôn phải oánh răng hoặc nhai món kẹo cao su trước khi hun đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này