1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh nhật Monkey. Chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất khi bước sang tuổi mới, may mắn và nhiều thành công
    @ cả nhà : Hôm SN tháng 9, 10 em bận đột xuất không đi dc, mọi người lượng thứ cho nhé.
    @ TTK : cho em đăng ký buổi hát Karaoke tối nay, .
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chúc mừng sinh nhật chị monkey2004, chúc chị mãi luôn trẻ đẹp xinh tươi và sẽ có nhiều niềm vui mới.....
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thông báo hoãn off Karaoke tối nay vì chỉ có 2 chị em đăng ký đi.Vậy chúng tôi không thể tổ chức đưọc với số lượng ít như vậy.
    Xin lỗi 2 chị em đã đăng ký nhé,để bữa khác bù vậy.

    Được august70 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 20/10/2008
  4. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh rất thích những thu vàng rợp nắng
    Nhưng nếu trời ... không nắng cũng ...không sao

    Được august70 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/10/2008
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nhà mình mới có vụ hay hay nhỉ . Không hiểu cái bác kia có phải là đàn ông ko??? nếu phải đề nghị TTK (chưa đc từ chức nhé) tổ chức một buổi "choảng nhau" cho chị em xem cho vui đê (cho ra chất đàn ông tí). Thắng thua thế nào, chị em phân xử. Hì, cả nhà đừng ném đá em nhé.
  7. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thân mến. Vấn đề trên đây hòan toàn là cuộc nói chuyện bày tỏ quan điểm cá nhân, nó không nên được post lên đây. Mong mọi người đừng tranh luận trên này!
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    [purple]
    hic hic, cả nhà ơi, sao lại thế, em nghĩ rằng anh Tuấn đã là 1ng TTK nhiệt tình và tâm huyết với cả nhà mình,có lẽ người ta hiểu lầm thôi anh ạ. Anh Tuấn hãy tiếp tục làm TTK nữa đi anh, em nghĩ mọi ng ai cũng đồng ý đấy ạ[/purple]

  9. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh TTK à, e chẳng rõ nội tình thế nào nhưng thực tình e hiểu làm TTK đứng mũi chịu sào chẳng dễ dàng gì. Nói và hưởng ứng thì dễ chứ đứng ra tổ chức nếu không có lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm vì mọi người thì dù thế nào cũng chẳng đảm đương được đâu.
    Thôi thì chín bỏ làm mười anh à. Lúc nóng giận thì dễ "nói sai chủ trương đường lối" lắm. Tâm trí nóng giận thì mất đi lý trí mà. Nếu lòng anh đã quyết thì chả hiểu 3C liệu còn tồn tại được không Mong rằng anh tiếp tục ở lại với 3C để duy trì "ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm" giúp mọi người gặp cảnh éo le vơi bớt nỗi buồn trong cuộc sống đầy phức tạp này.
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Nếu cuộc đời em vắng anh
    Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
    Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào
    và không gian dường như nhỏ lại
    Gió lạnh hơn, trời bỗng như hanh hao...
    Nếu một ngày em không nghĩ đến anh
    Tim bức bối một nỗi niềm khôn tả
    Chân vùng vằng bước đi trên triền đá
    Giấu tiếng thở dài vào lạc lõng chơi vơi
    Mây đang lững lờ trên bầu trời cao vợi
    Nghĩ suy gì ngưng trôi tựa ngẩn ngơ
    Sóng đang rì rào cũng trở nên im ắng
    Thả lại trong em khoảng lặng đến nao lòng...
    Nếu một ngày anh nói không yêu em
    Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
    Dẫu lúc quay đi nước mắt sẽ tràn mi
    nhưng em muôn đời không để anh nhìn được
    Bởi nước mắt mà anh...
    có đôi khi phải chảy ngược trong lòng
    Nếu một ngày anh nói không yêu em
    Em vẫn sẽ mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc
    Vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đi
    Vì đã từng yêu anh như thế
    Bởi tình yêu mà anh
    chẳng hối tiếc bao giờ
    Và...
    sẽ là mãi mãi...


    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 22/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này