1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ặ bÂy giỏằ em mỏằ>i biỏt vỏằƠ này, ko phỏÊi em 'Âu nhĂ. Em ko có ẵ kiỏn ỏĂ bỏằYi vơ em thỏƠy thỏằc ra vỏôn 'ỏằ này rỏƠt khó nghâ và khó nói. Em nghâ 'Ây là vỏƠn 'ỏằ nhỏĂy cỏÊm và tỏ nhỏằ<, 'ỏằ nghỏằ< mỏằi ngặỏằi post bài vỏằ vỏƠn 'ỏằ này nên suy nghâ kỏằạ.
  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
    Biết lấy lại những gì đã mất,
    Biết rút gần khoảng cách của yêu, tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập cồn cào không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi khi đi rồi
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 22/10/2008
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và tốt lành
    Tôi là 1 người tham gia vào 3C trong hòan cảnh sau hơn 10 năm có 1 cuộc sống gia đình với rất nhiều sự cố gắng của bản thân giành cho gia đình , nhưng vẫn tan vỡ . Sau đó em trai tôi vì muốn chị có thể tìm lại cho mình 1 người bạn tri kỷ nên đã cho tôi đường link để làm quen với các bạn đồng cảnh, và tìm được những người bạn để chia sẻ buồn vui sau cú sốc do ly hôn, và bước vào 3C, người làm tôi có sự thiện cảm và thân thiện để gắn bó các bạn là Hiền đan. Tôi thực sự rất yêu quí con người cô ấy.Sau đó tôi có thêm 1 số bạn khác, người tôi có thiện cảm người không, nhưng phần lớn là tôi yêu quí các bạn.
    Chắc trong mỗi chúng ta , nhất là những người đã từng có 1 gia đình hạnh phúc không ai muốn làm tan vỡ nó, nhưng có lẽ do tuổi trẻ bồng bột, do thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống, do điều kiện xa cách chia ly chúng ta đã ko giữ dc nó, và có thể còn do sự tách động bên ngoài xã hội đang đi lên mà vì bận nhiều việc chúng ta đã ko thể giữ lửa hạnh phúc cho gia đình mình.Nhưng chính vì vậy đáng lẽ ra chúng ta phải biết bảo vệ , thương yêu, tôn trọng nhau, thì chúng ta lại châm biếm,soi mói nhau.Tôi dùng từng "soi mói " có thể hơi nặng, mọi người bỏ qua cho. Nhưng như trường hợp anh Tuấn là TTK , tôi thấy anh ấy làm rẩt tốt, rất nhiệt tình. Vì thực ra mang cái tiêng TTK , anh ấy chẳng có lợi gì về kinh tế như các chức vụ mà các bạn biết ngoài xã hội hiện nay, lại " trăm dâu đổ vào đầu tằm" , con người ko ai là hòan thiện cả, nếu anh ấy còn chút thiều sót về điều gì các bạn nên góp ý nhẹ nhàng , động viên và khuyến khích để anh ấy còn làm.
    Xét về điều kiện anh ấy có nhà rộng rãi để thỉnh thỏang tổ chức cuộc vui cho các bạn, mà anh ấy cũng là người rộng lượng , chín chắn cả về mặt tuổi tác, suy nghĩ . Vậy các bạn còn yêu cầu gì hơn? Nếu bạn nào đó có ý kiến đóng góp để cho những buổi sinh họat của chúng ta tốt hơn thì các bạn nên có ý kiến nhẹ nhàng, còn phần lớn nhóm nhỏ của chúng tôi đang ủng hộ cho anh ấy.
    nếu tôi phát biểu có gì chưa đúng , mong các bạn bỏ qua cho
  4. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    up
    Được loveeverybody sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/10/2008
  5. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy em đã nhắn tin báo cáo với anh T tình hình chat room,mà cũng thuyết phục anh ý làm tiếp, nhưng vẫn còn chờ anh ý quyết định, mọi ng hãy để anh ý suy nghĩ. nhưng chắc chắn 1 điểu anh T ah, mọi ng ủng hộ anh và mong anh làm tiếp.
  6. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà : Hôm nay Trưởng lão Vertu đã đọc hết 17 trang họp room của nhà mìnhkhiếp quá ! Dài hơn cả biên bản của cuộc họp quốc hội Thật là buồn ! Khi thấy nhà ta cứ "Vạch áo cho thiên hạ xem lưng"
    Theo thiển ý của Vertu , chuyện này nên Stop tại đây và rút kinh nghiệm để không bao giờ tái diễn nữa .
    @ August : Anh mong em "Chín bỏ vào mồm" mà bỏ qua vụ này , tiếp tục "Vác tù và hàng tổng" cho cả nhà 3c được nhờ . Đúng như mong muốn của cả nhà mình .
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người vẫn tín nhiệm August làm TTK.
    Nhưng do tôi mệt mỏi quá rồi,tạm thời nghỉ ngơi dưỡng già chút,vậy mọi người tìm ai đó làm TTK đi nhé.
    Chúc tất cả 3c đoàn kết hơn nữa.

  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  9. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - tự do - hạnh phúc
    -----
    Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008
    Thông báo khẩn
    (V/v : Bầu Tổng thư ký mới)
    Kính gửi : Các thành viên nhà 3c
    Tôi : Trưởng lão Vertu gửi tới toàn thể các thành viên nhà 3c thông báo có nội dung như sau:
    Hiện Cựu TTK August đã tuyên bố từ chức với lý do rất ?omệt mỏi? và ?obất lực? ( Kém tắm!!!), nhà 3c đang rất nguy cấp vì thiếu 1 đầu tầu gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm để đảm đương vị trí Tổng Thư ký. Chúng ta đang rất cần một tân TTK vừa có đức, vừa có tài, vừa có tâm, vừa có huyết, và có nhiều tiền thì càng tốt (đạt tiêu chuẩn làm thủ tướng)?để đứng mũi chịu sào. Đồng thời chúng ta cũng sẽ phải củng cố lại ban lãnh đạo nhà 3c cho có ?onếp?, có ?otẻ?, có già, có trẻ, có TTK thì phải có Phó TTK và trợ lý TTK? Nên sau khi xem xét nguyện vọng và đề nghị của nhiều thành viên, trưởng lão đành mạn phép cả nhà đề nghị 1 buổi tối off ở Cây đa (cạnh Cung Thiêu nhi HN) vào 20giờ ngày Thứ 7 (tức 25.10.2008) để chúng ta cùng họp bàn bầu ra một Ban lãnh đạo mới đầy nhiệt huyết, khơi dậy luồng sinh khí mới cho cả nhà.
    Rất mong tất cả các thành viên của nhà 3c đều có mặt. Nếu ai không tới sẽ mất quyền lợi ứng cử làm ?oTTK? cũng như cũng mất luôn quyền lợi bầu. Rất mong mọi thành viên đều có mặt đông đủ, đúng giờ. Đến muộn cũng mất quyền lợi bình bầu luôn (hihi, để tránh tình trạng cho người tới đúng giờ phải dài cổ chờ người tới muộn nhé!!!).
    Trưởng lão Vertu
    (Đã ký)

    Được perfect8866 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 22/10/2008
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác bỏ cái tiêu đề này đi nhé. Chẳng ra làm sao cả.
    Bác không biết tiêu đề của hội à????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này