1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 4 (Chim cụt cánh) - Hội của những người đã ly hôn - Ngôi nhà của tình yêu thương và trác

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Monkey2004, 26/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, cho em tham gia 1 chân nhé !
    Chúc cả nhà vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta khi sinh ra trên cõi đời này đều phải trãi qua những kho khăn trong cuộc sống.Đó có thể là mỗi giao tiếp,là khó khăn về vật chất,khó khăn về tinh thần.Nhưng điều khó khăn nhất là ta đã không thắng được chính ta.Thắng được cái tôi mà ta tưởng chừng như nó là hoàn thiện.
    Câu chuyện sau đây sẽ cho ta một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống.Đó là cách chúng ta hoàn thiện về nhân cách của mình.
    Chuyện kể rằng có một cậu bé rất nghịch ngợm và ngổ ngáo.Nhiều lần gia đình rất phiền lòng về những lỗi lầm và hành động mà cậu gây ra.Một hôm cha cậu bé gọi cậu ấy đến và dặn rằng: Khi nào con thấy mình không kiên nhẫn và bình tĩnh được thì hãy đóng một cái đinh vào hàng rào kia.Ngày đầu tiên cậu bé đóng được 27 cái đinh,nhưng các ngày tiếp theo thì số lượng đinh được giảm dần.Đến một ngày cậu bé thông báo với bố là cậu không còn phải đóng cái đinh nào nữa.Bố cậu khen rằng rất tốt và cậu bé cũng hiểu rằng tự kiếm chế mình vẫn dễ hơn là phải đóng đinh.
    Hôm sau cha cậu bé lại bảo: nếu khi nào con thấy mình kiên nhẫn thì hãy nhỗ những cái đinh ở hàng rào kia ra.Cậu bé đã thực hiện điều đó và một ngày kia cậu bé thông báo với cah mình là cậu đã nhổ hết đinh ở hàng rào.
    Cha cậu mới dẫn cậu ra hàng rào và bảo rằng: mặc dù con đã nhỗ hết đinh ra hàng ra khỏi hàng rào.Nhưng con nhìn xem trên hàng rào kia vẫn đễ lại những dấu vết.Cho dù con đã nhỗ hết nó ra.Trong cuộc sống cũng vậy,mặc dù những lỗi lầm của mình có thể được tha thứ.Nhưng vết thương lòng thì vẫn còn mãi.Vết thương về lời nói cũng đau như nỗi đau về thể xác vậy.Chúng ta cũng nên nhìn nhận lại những lời nói và hành động của mình khi chỉ trích hay có những lời nói khoét sâu vào nỗi đau của người khác.Có thể lời nói của bạn được tha thứ nhưng vết đau thì vẫn còn mãi.Đó là thông điệp của cuộc sống gửi đến chúng ta.

  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trung Thu giành cho các con Yêu
    Trăng 14 của Đêm Rằm tỏa ánh sáng dịu dàng, mang bóng dáng của chú Cuội ngồi gốc cây đa. Đêm Trung thu giành cho lứa tuổi nhi đồng của các con được các Bố các Mẹ tổ chức cho các Con rất đầm ấm và vui vẻ.
    Trong khuôn viên rộng rãi của ngôi nhà mang màu xanh Hòa bình dịu mát của TTK. Cây thông đã được trang trí đèn và bóng,các Bố cá Mẹ đang cặm cụi trang trí, bổ hoa quả, xếp bánh ngọt, thổi bóng và chuẩn bị quà cho các con Yêu.
    3C năm nay có 1 MC Minh Anh rất xinh xắn và đáng yêu ( con Mẹ Hiền )lộng lẫy trong chiếc váy màu hồng, là MC- và làn người nổi bật trong đêm Trung thu . Mặc dù không được chuẩn bị trước vì thời gian của mọi người đều eo hẹp nhưng cô bé Minh Anh đã làm rất tốt vai trò MC của mình.
    Mở màn với màn bắn pháo hoa và mở Sâm Banh của TTK và các Bố trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người. Những bông pháo hoa lấp lánh rơi trong tiếng chúc tung của mọi người giành cho nhau .MC Minh anh kể cho cả nhà nghe 1 câu truyện về Chú Cuội ngồi gốc cây Đa. Mời mọi người vỗ tay cùng hát bài " Rước đèn Ông Sao" và Bài hát " cháu lên Ba".Quà Trung thu được các Bố mẹ chuẩn bị rất đẹp cho các con , bên ngoài được thắt bằng nơ xinh xắn. Bên hộp bánh Trung thu, đĩa bánh ngọt hình con thú , và hoa quả các Bố các Mẹ rất hạnh phúc bên các con.
    Trò chơi đố chữ với những câu đó thông minh và dí dỏm cho các Con về các con vật.Mình nhớ nhất được câu " Bố Mẹ và con ai ngoan hơn" được con trai ( con trai duy nhất trong các con của đêm Trung thu) trả lời " con ngoan Hơn" và cho mọi người cừoi nghiêng ngả"
    Sau nữa là trò chơi nối từ theo vòng tròn của MC Minh Anh " Cháu sẽ đưa ra 1 từ gồm 2 chữ ví dụ " Tình yêu " thì người sau sẽ lấy từ Yêu trong từ Tình yêu của người trước để làm chữ đầu của từ sau . VD người thứ 2 sẽ phải nói " Yêu đương " và tiếp như thế. Ai bị chậm hoặc nhắc người khác sẽ bị uống nước phạt. Mình mắc tội nhắc bài đồng đội phải uống nước phạt 2 lần, hihi .
    Trò chơi này là vui và lâu nhất.
    MA còn yêu cầu Bố Hòan mẹ Hiền nhảy Slow. Con gái mẹ Hiền bạo và giỏi thật.
    Rồi các con ôm quà chụp ảnh trông đáng yêu thế.Con gái Tuệ Anh, An Khanh,Thủy và Sakur­a chụp ảnh rất đáng yêu. Mình rất yêu trẻ con và rất thích chơi cùng chúng( trẻ con quá).
    Bên các Con làm các Bố các Mẹ trẻ thêm mấy tuổi.
    Yêu các Con và cảm ơn các Bố mẹ. Cảm ơn những giây phút hạnh phúc và đáng yêu của cuộc đời .

    copy lại bài viết trong Blog của em vào ngaỳ Rằm Trung thu của 3C.
    Cả nhà xem chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho các con vào tháng 11 vui vẻ như thế nhé
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Gửi đôi mắt nai
    Trần Minh Phi - Lam Trường
    Chiều nay tôi như mây trên trời bay lãng du
    Một mình ngồi mơ đôi mắt nai
    Hôm qua em đi xa rồi buồn vắng chút hương ngọc lan
    Những trang giấy thơm trắng em cài còn đây
    Những cây bút bi ghi thơ tình vẫn xanh
    Bánh xe vẫn lăn, lăn trên đường nhà em
    Cánh tay vẫn ôm bao kỷ niệm xanh khó quên
    ĐK:
    Anh gửi hết thơ tâm hồn
    Cho màu mắt nai hiền...
    Em còn nhớ hay quên rôì
    Ôi màu mắt nai hiền...
    Chiều nay sân mưa... mưa mưa nhiều. Không có em
    Giận hờn làm anh xa cách thêm
    Chia tay, chia tay em không còn
    Hạnh phúc vỡ tan thành mưa...
    Sáng trưa suốt đêm em đi về lòng anh
    Cũng như búp bê ôm cây đàn ngẩn ngơ
    Hỡi đôi mắt nai em bây giờ ở đâu?
    Nhớ không, nhớ không bao kỷ niệm xanh khó quên

  5. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy không thoải mái vì mọi người dùng diễn đàn để làm nơi công kích cá nhân (cụ thể là tôi, và những người khác nữa vẫn phải vui lòng ngậm bồ hòn làm ngọt). Lớn tuổi rồi, chịu khó nghĩ đi một tí.
    Tôi không thể là người ít chữ, "thất học" vì như vậy tôi mang tội "bất hiếu".
    Tôi cũng không thể nhận tôi nhiều chữ vì như vậy mang tội "bất kính" với các bậc tiền bối, cao nhân.
    Tôi bực bản thân tôi vì tôi cứ phải tỏ thái độ giận dữ của mình với những người đàn ông tự cao tự đại. Có gì mong cả nhà thông cảm.
    Có 2 người phụ nữ chỉ vài tháng trước đây còn làm ầm 4rum lên vì cái xã hội bất công, bây giờ thì lại thấy nó thật vui quá!
    Ôi, con người ta, thật không làm sao mà hiểu nổi.
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...?
    Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bài này của ĐKL hay quá,ý nghĩa nữa.
    Chúc nhà 3c có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ ngọt ngào nhé
  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà cuối tuần ngọt ngào
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ nga nguyên : mọi người đang cố gắng để cho 3C vui vẻ. em nên đọc lại những lời mình viết để cho lịc h sự hơn .
  10. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp ghê không biết tân TTK sẽ là ai nhỉ? Chắc hẳn mọi người cũng như mình đều mong 1 người trong chúng ta mạnh dạn nhận chức vụ này. Nó chỉ hơi vất vả khi phải hô hào mọi người thôi mà, chỉ là 1 trưởng nhóm bạn để tập hợp những tấm lòng đến với những tấm lòng thôi.
    Chúc cho hôm nay, ngày mai và những ngày nối tiếp chúng mình sẽ có được một không khí thật vui vẻ, đầm ấm và chia sẻ.
    Nào, khởi hành thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này