1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
    Anh đã đi rồi mùa hạ héo trên cây
    Rắc sắc nhớ cuối mùa còn sót lại
    Nắng úa xiên ngang qua một thời bé dại
    Vạt áo nào che kín được tình chung .
    Còn chút gì để nói nữa không
    Cái nông nổi của một thời khờ khạo
    Cùng nhau đi trong một đêm giông bão
    Thôi ngủ đi nào đêm nhé thôi ngủ đi .
    Mai Hương
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 17/11/2008
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    thôi, em xin mọi người, nói nhiều thế chưa đủ buồn ah các chị. ai có chuyện riêng muốn nói xin ra yahoo hay pm cho nhau. mọi chuyện đã xảy ra rồi, bg cũng ko thể giải quyết đc gì hết.
  3. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị ĐKL ah,
    CHị dành thời gian nghỉ ngơi đi, không cần copy lại đâu nếu thích thì để em nhờ anh admin bên kia khôi phục lại những baì đã xóa, copy sang đây nữa cũng được. Copy cả những bài có mấy nick lạ post và cho biết luôn thực chất nó là cùng một người.
    Chị có vẻ thích dùng từ "vô văn hoá" với cả "bất lực" nhỉ.
    Được newlife06 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/11/2008
  4. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan ah, nể chị nhiều tuổi hơn tôi không muốn nói nặng lời. Chị chưa bao giờ là bạn thân của tôi thì không có quyền nhận xét về tôi như thế. CHị vẫn ức vì vụ anh H đấy ah. Tôi thậm chí còn khó chịu vì bị quấy nhiễu mà chị lại hiểu sai rồi, tôi cũng biết anh đấy cứ để ý ai là chị ghét người đó. Thôi thì thông cảm với chị.
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    @ Cả nhà: Chúc mọi người ăn trưa vui vẻ nhé!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 19/11/2008
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @New file : Thích chọc ngoáy mọi ngưòi thì e hơi nhiều quá rồi , hết vụ anh Tuấn , bây giờ đến DKL
    KO vào 3C nữa, e nên sang Chimcutcanh mà chọc ngoáy ngưòi khác đi nhé. Đừng có nhẩy vào chuyện của người khác như thế!
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 17/11/2008
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ NF : Khong phải là bạn thân nhưng những gì mà em biểu hiện ra cũng đủ để chị và mọi người nhà 3c biết em là người sống "đẹp" như thế nào
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 17/11/2008
  8. newlife06

    newlife06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự anh ta nói thế thật thì anh ta có vấn đề. Còn chị dựng chuyện thì tôi không chấp. Tôi vẫn có nick của anh ta đấy, chị có cần đối chứng 3 mặt một lời về việc này không. Vụ này anh Tuấn cũng giúp tôi xử lý để khỏi bị quấy nhiễu đó. Sao chị không quên đi mà sống cho thanh thản nhỉ, biết bao giờ mới thoát được chuyện tình này.
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Lòng buồn như lá cuối thu
    Như mưa cuối hạ lời ru đêm tàn
    Ai buồn ai có thở than
    Tôi buồn như gió giăng màn cuối đông
    Mai Hương
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 17/11/2008
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Có phải...
    Có phải chăng yêu là thương nhớ
    Là đợi chờ một bóng hình xa xăm?
    Là mơ ước những chuyện xa vời
    Là những gì không có trong thực tế.
    BICHHOP@SG.NETNAM.VN
    Được ngondensang2007 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 17/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này