1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Eo bàn dân thiên hạ ốm nhiều thế không biết? Spice, Thủy điên, Ngọn đèn mờ... hà hà, trong khi ta ngay tối hôm đi NinhBình về cho tới cả ngày sau mờ mắt để post ảnh cho cả nhà. Ngày hôm sau nữa thì chạy sô, buổi sáng đi đám ma, buổi trưa phỏng vấn (hà hà, lần này là truyền hình phỏng vấn tớ nhá, tớ k phải p.vấn đâu mà chỉ cần nói thui, dạo này hơi bị đắt sô với truyền hình đấy nhá), buổi chiều đưa bố vào viện vì có triệu chứng suy tim, mua cơm nước phục vụ bố rồi chạy về đón con gái lúc 18g00 ở lớp tin học, nấu cơm cho con ăn, buổi tối chờ Ngọn đèn mờ tới cóp ảnh rồi thì lại phải đi công chuyện tới khuya. Nửa đêm 3g30 sáng hôm nay bị mẹ dựng dậy kêu mệt, sáng đến cơ quan nháo nhào buôn dưa lê với sếp rồi vào bệnh viện Xanh Pôn, chạy khắp viện làm thủ tục, 10g40 ra nhà ăn mua cơm, bia phục vụ vợ chồng mẹ, rồi đi mua cơm, dép và cả bia hơi cho bố ở bệnh việt Việt Xô. Rồi lại chạy về bệnh viện Xanh Pôn lấy kết quả, chờ bác sĩ đi măm tới tận 12g30 mới có đơn thuốc lại phóng xe đi mua thuốc, rồi tiễn vợ chồng mẹ lên taxi ra về...
    Thế mà sao không ốm nhỉ??? Nhiều khi cũng phải cố gắng để không bị ốm mặc dù cũng muốn lắm cơ... Nhưng ốm thì chẳng ai lo cho bố, cho mẹ, cho con gái nên quyết định sẽ không ốm Giờ mới ngồi vào bàn để cày kéo đây. Cả nhà noi gương nhà tớ đi nhé.
    Thứ 7 này đi liên hoan thì chủ nhật lại giỗ mẹ "chồng tương lai", oài... Sao mình giỏi thế, xin 1 lời khen cổ vũ cái nhỉ?
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 26/11/2008
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    eo đọc em chóng hết cả mặt, tuyên dương chị ng phụ nữ đảm đang việc nước việc nhà, anh H mà ko nhanh tay là có ng ẵm mất chị H đới. lúc đấy đừng có mà nhé
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hic,chị có sửa chữa lại ko thì bẩu em nào,dỗi đấy nhá,kỉu nài thì t7 tới cho chị đảm nhiệm từ A-Z,em ứ đi nữa,ghét òi
    Mà hum vừa òi,chị sướng vì có cánh roài con nhớn chứ đâu như tụi em,chả có cánh mà dựa dẫm rùi lại con bé nữa chứ
    ôi,em đang hát bài " Ước rì......."

  4. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Hic,chị có sửa chữa lại ko thì bẩu em nào,dỗi đấy nhá,kỉu nài thì t7 tới cho chị đảm nhiệm từ A-Z,em ứ đi nữa,ghét òi
    Mà hum vừa òi,chị sướng vì có cánh roài con nhớn chứ đâu như tụi em,chả có cánh mà dựa dẫm rùi lại con bé nữa chứ
    ôi,em đang hát bài " Ước rì......."

    Thui mà dạo này hay "rỗi" thía không biết, không làm gì cũng lăn ra khóc như KA vậy. Chị chỉ giỏi chân chạy thôi, còn cái vụ nấu nướng thì chị "bó tay" mừ, địa điểm đó các người thích nấu gì thì nấu, không có gì ta nhịn cho cả nhà ăn mì là cùng chứ zề, ai mà chẳng có ưu điểm và nhược điểm mừ
    @ Spice : Em ơi, lão ấy mắt toét mừ iem!
    @ Môon : Cố lên em ơi! Mệt thì uống thuốc C của chị Ngọn đèn mừ đi nghe chị ấy "quảng cáo" thì có vẻ là "thuốc tiên" đấy, hichic, nếu không thì em uống 3B tổng hợp và nếu cần thì uống thuốc bổ của Nam Triều Tiên Ginseng gì đó tốt lắm, da dẻ sẽ hồng hào hơn đấy. Hôm đi với cả nhà thi thoảng nhìn mặt em cứ ỉu như bánh đa ngấm nước vậy. Lên nhà chị cho bánh đa vào lò sẽ hết ngay...
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Thui mà dạo này hay "rỗi" thía không biết, không làm gì cũng lăn ra khóc như KA vậy. Chị chỉ giỏi chân chạy thôi, còn cái vụ nấu nướng thì chị "bó tay" mừ, địa điểm đó các người thích nấu gì thì nấu, không có gì ta nhịn cho cả nhà ăn mì là cùng chứ zề, ai mà chẳng có ưu điểm và nhược điểm mừ
    @ Spice : Em ơi, lão ấy mắt toét mừ iem!
    @ Môon : Cố lên em ơi! Mệt thì uống thuốc C của chị Ngọn đèn mừ đi nghe chị ấy "quảng cáo" thì có vẻ là "thuốc tiên" đấy, hichic, nếu không thì em uống 3B tổng hợp và nếu cần thì uống thuốc bổ của Nam Triều Tiên Ginseng gì đó tốt lắm, da dẻ sẽ hồng hào hơn đấy. Hôm đi với cả nhà thi thoảng nhìn mặt em cứ ỉu như bánh đa ngấm nước vậy. Lên nhà chị cho bánh đa vào lò sẽ hết ngay...
    [/quote]

    hờ hờ,vưỡn chưa thèm sửa nhá,vưỡn dỗi!

  7. perfect8866

    perfect8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà ! Chúc cả nhà đừng Ôm sắc ốm nhé, những ai đã chót "Ôm" rồi thì mau không "Ôm" nữa
    @ Dieukyla : Anh mắt toét hay em mắt tinh nhỉ ????????????
    Được perfect8866 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/11/2008
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Eo bàn dân thiên hạ ốm nhiều thế không biết? Spice, Thủy điên, Ngọn đèn mờ... hà hà, trong khi ta ngay tối hôm đi NinhBình về cho tới cả ngày sau mờ mắt để post ảnh cho cả nhà. Ngày hôm sau nữa thì chạy sô, buổi sáng đi đám ma, buổi trưa phỏng vấn (hà hà, lần này là truyền hình phỏng vấn tớ nhá, tớ k phải p.vấn đâu mà chỉ cần nói thui, dạo này hơi bị đắt sô với truyền hình đấy nhá), buổi chiều đưa bố vào viện vì có triệu chứng suy tim, mua cơm nước phục vụ bố rồi chạy về đón con gái lúc 18g00 ở lớp tin học, nấu cơm cho con ăn, buổi tối chờ Ngọn đèn mờ tới cóp ảnh rồi thì lại phải đi công chuyện tới khuya. Nửa đêm 3g30 sáng hôm nay bị mẹ dựng dậy kêu mệt, sáng đến cơ quan nháo nhào buôn dưa lê với sếp rồi vào bệnh viện Xanh Pôn, chạy khắp viện làm thủ tục, 10g40 ra nhà ăn mua cơm, bia phục vụ vợ chồng mẹ, rồi đi mua cơm, dép và cả bia hơi cho bố ở bệnh việt Việt Xô. Rồi lại chạy về bệnh viện Xanh Pôn lấy kết quả, chờ bác sĩ đi măm tới tận 12g30 mới có đơn thuốc lại phóng xe đi mua thuốc, rồi tiễn vợ chồng mẹ lên taxi ra về...
    Thế mà sao không ốm nhỉ??? Nhiều khi cũng phải cố gắng để không bị ốm mặc dù cũng muốn lắm cơ... Nhưng ốm thì chẳng ai lo cho bố, cho mẹ, cho con gái nên quyết định sẽ không ốm
    Bái phục bạn iêu của mình[:Đúng là có động lực thúc đẩy . Không gì bằng có Vitamin " anh iêu " bên cạnh.Tớ có đem Vitamin C của tớ ra dùng rùi, nhưng ko bằng Vitamin A của bạn..Nên nó chưa khỏi hẳn, mà chẳng có ai bóp đầu, đấm lưng như bạn iêu cả, nên nó lâu khỏi là đúng rùi
  9. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, Ngọn đèn mừ là chị ML ah chị? Thứ hai e đã phải mua Enervon C roài chị ạ vì thấy mình yếu quá....Cảm ơn chị nhìu nhìu. Chị cố gắng giữ gìn sk nhé để còn lo việc nhớn nữa
    Được moon1979 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 26/11/2008
    Được moon1979 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 26/11/2008
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Bái phục bạn iêu của mình[:Đúng là có động lực thúc đẩy . Không gì bằng có Vitamin " anh iêu " bên cạnh.Tớ có đem Vitamin C của tớ ra dùng rùi, nhưng ko bằng Vitamin A của bạn..Nên nó chưa khỏi hẳn, mà chẳng có ai bóp đầu, đấm lưng như bạn iêu cả, nên nó lâu khỏi là đúng rùi
    [/quote]

    chị ui, kỉu này em cũng fải dùng Vitamin mất roài,mờ chị có vitamin tổng hợp ko ạ,iem có khi fải dùng vitamin tổng hợp liều cao ý ợ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này