1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @Thuỷ tiên : Chị có hết các Vitamin tổng hợp C, B và 1 số nữa , riêng vitamin giống ĐKL (Vitamin A) là thiếu thôi . E muốn khoẻ như ĐKL phải vác sách sang học chị ấy . Nhưng nhân ấy khá " dã man " , chắc hắn đòi học phí cao lắm ( Nói xấu bạn iêu tí )
    Kê cho mọi người nghe 1 chuyện của mình .
    Sau khi đi Ninh bình về ,mình thèm rau xanh quá, biết là mới thoát khỏi lụtlội sau cơn mưa thế kỷ,con bé nghiến răng mua 1 mớ cải cúc non mởn và về nhà làm cho 4 chậu nước rửa sạch , định sáng hôm nay dậy sẽ nấu 1 nồi mì cải cúc và trứng, tưởng tượng đến vị ngon bất tận của nó , cùng với danh hiệu " hoa hậu ảnh " do bạn iêu trao tặng, cuộc đời thật " nên thơ '' .
    Nhưng tối hôm trước về ,con bé mệt quá , rửa rau xong ko kịp cho vào tủ lạnh thì mắt đã nhám tít vào rùi, có nghe tiếng chuột chạy nhưng chẳng thở mở ra để đưổi.Sang hôm sau thức dậy thật sớm định thể hiện tài năng bếp núc của mình thì ôi thôi, nhìn vào rổ rau chỉ còn toàn là cợng. Con bé ngồi khóctu tu khấn Bụt, Cả mấy tháng nay con mới có đủ xiền mua mớ rau ngon thế , Bụt nỡ lòng nà sai chuột chén hết của con.Bụt hiện lên vẫn cười khà khà ( rõ ghét ) bảo cái thời buổi thóc cao gạo kém, rau đắt hơn thịt thế này mà sao con dám hớ hênh ko cất cho cẩn thận , " rau để miệng chuột " có khác nào " mỡ để miệng mèo " , mất còn kêu ai, đến Bụt ta đến chậm đấy chứ nhìn thấy mớ rau ấy cũng chẳng đến lượt chuột , .Hỏi làm sao cứ có thói " rau để miệng chuột " thế mà ko giữ được cái cánh nào ?
    Nói xong thì Bụt biết mất mà chẳng dậy tiếp cách chống chuột giữ rau . Chắc là phải quay lại Ninh bình để tu tiếp
    Không biết ở đây có ai có giúp mình gặp lại được Bụt để có câu trả lời không
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chị em đi chơi về ốm hết thế này?chắc đi NB ăn chơi trác táng quá đây?
    Từ sáng đến giờ mới mò vào đc ttvn,chị em post bài tốc độ quá,anh vào chóng hết cả mặt vì độ cao
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Chị em đi chơi về ốm hết thế này?chắc đi NB ăn chơi trác táng quá đây?
    Từ sáng đến giờ mới mò vào đc ttvn,chị em post bài tốc độ quá,anh vào chóng hết cả mặt vì độ cao
    Tiếp thu ý kiến phê bình của anh , mà mọi người mới đi leo núi về nên tốc độ nó khiếp vậy đấy. Đấy là em còn Ôm sắc đấy, ko " ôm sắc" thì anh còn ko phân biệt dc đang ở trang nào đâu
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    công nhận,hum nay nhà mình hăng thật,hi hi,ngày nào cũng như ngày hum nay thì chả mấy mà nhà mình lại có nhà mới .
    to chị Ngondensang : iem công nhận nà mún khoẻ như chị ĐKl là chị iem mìn fải mang nắm xôi và quạt mo sang nhờ vả chị ĐKL dậy cho vài chiêu í nhể
    to Chị ĐKL : chị ui,chị chuẩn bị nhá để chị iem iem sang học tập đơi ạ,chị cbị sẵn giáo án nhá,mừ dậy ko nên thì nàm sao nhể???? mừ em vẫn dỗi đới,thù dai nắm í
    to bác August : bác nà bác hứa suông nắm,kiu là tối t7 anh sẽ đi,thía mà,chán bác ghê,bác ở nhà nại còn ko chăm sóc nhà cửa nữa chứ,để chị iem đi vìa mệt ơi nà mệt mà vưỡn fải csóc,dọn dẹp nại nhà cửa,mà chị iem úm hít rùi,bác đi thăm chị iem đi thui

  5. lylyrock

    lylyrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin nhắn người yêu cũ mà vui quá. Tưởng đã không còn nhớ giọng điệu cũ, nhưng sao khi nhận được tin anh, lòng e thấy rạo rực. Hẳn ngày xưa anh đa cho e nhiều ki niệm, nhiều nỗi nhớ nhung. Dẫu sao cũng cám ơn đời đã cho e một người đan ông, dẫu rằng chỉ trong khoanh khắc. Anh giờ ơ đâu, có phải chăng a đang bận chăm sóc một ng phụ nữ phương xa nào đó, vui cho hạnh phúc của anh. Khi nào tình cờ ngang qua, đừng quên ghé thăm người cũ anh nhé, cầu thang đó, ngôi nhà đó vẫn luôn hiếu khách đón chờ anh.
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cháu gái của chú hôm nay tâm trạng quá.
  7. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    morning
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Bác August: Hê hê, ghét bác nhé. Hẹn hò thứ 7 tới cổ vũ chị em thì mất dạng,trong khi có chàng đi mấy trăm km để tới NB cổ vũ chị em nhà mình, giờ lại còn bẩu các em ăn chơi trác táng nữa chứ. Các em của anh ăn chơi lành mạnh nhất quả đất nhé. Không những đi chơi với các con đã đành còn đi tới những địa danh văn hóa nổi tiếng chớ có phải chui vào sàn nhẩy hay bờ bụi đâu cơ chứ?
    @ Anh Perfect: "Anh mắt toét hay em mắt tinh nhỉ ????????????", hihi hồi bắt đầu chơi với anh mắt em đã tăng đi ốp nhưng vì ngại thay mắt kính tốn xiền nên thui. Giờ mà em đi thay mắt kính nhỉ? Biết đâu tường tận "chân tơ kẽ tóc" hơn lại có suy nghĩ mới mẻ hơn thì sao?
    @ Ngọn đèn sáng: "E muốn khoẻ như ĐKL phải vác sách sang học chị ấy . Nhưng nhân ấy khá " dã man " , chắc hắn đòi học phí cao lắm ( Nói xấu bạn iêu tí )". Nói đúng đấy! Tuy nhiên sự "dã man ngọt ngào" lại khiến người ta nhớ lâu hơn à sự "hiền lành ngọt ngào" đấy! Xui em Thuỷ đi học mà tớ đã miễn phí cho cậu dài dài bao lần rùi mà bạn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi đấy!
    À, còn vụ bị mất rau ấy, nếu Bụt ở đó thì tới cuống rau cũng chẳng còn đâu
    @ Tình nồng... cháy dở: Bi giờ mới biết là em giận vì bị gọi là "Thủy điên", à nhầm Thủy Tiên... Cái này em phải giận Perfect nhé vì hắn đặt cho em 1 biệt hiệu quá ư là ....đúng!
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hê nhô cả nhà,ngày mới tháng mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ nhé cả nhà.......
    to chị ĐKL : hum nay 01 nhá,nên em chửa sử ní chị đâu đấy,tạm tha!

  10. frendlyman

    frendlyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 1, chúc thành viên 3c 1 tháng gặp nhiều may mắn và vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này