1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên sự "dã man ngọt ngào" lại khiến người ta nhớ lâu hơn à sự "hiền lành ngọt ngào" đấy! Xui em Thuỷ đi học mà tớ đã miễn phí cho cậu dài dài bao lần rùi mà bạn vẫn cứ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi đấy!
    À, còn vụ bị mất rau ấy, nếu Bụt ở đó thì tới cuống rau cũng chẳng còn đâu
    @DKL : Hic, từ hồi chính thức trói buộc được Perfect , bạn iêu của mình nổi tiếng khiếp . Đường Tam Tạng sẵn sàng chịu trói trong sự " dã man ngọt ngào " của bạn iêu mình mà không tài nào thoát được lưới của nhện tinh tinh . Thế " hiền lành ngọt ngào " là câu giành cho ai đây ?
    @Perfect :
    Chắc là Bụt mà có gặp bạn iêu mình cũng khó mà thoát lắm , Perfect nhỉ ? Bác phát biểu cảm tưởng xem đã sẵn lòng cho câu nói mà em thấy ở nhà thờ người ta hay nói là " Anh có sẵn lòng yêu thương người phụ nữ này và nguyện sẽ che chở cho nàng đến cuối cuộc đời ko? chưa Bác ???"
  2. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ có 1 tháng là thế nào?Phải là mãi mãi.
    Chúc chị em luôn vui vẻ và may mắn như vầy mãi mãi nhá
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà,tình hình là rất tình hình,thể theo nguyện vọng của các thành viên trong nhà,cũng là để cám ơn "chú" phó nháy của nhà chúng ta cũng vất vả chụp cho các mẹ các con những tấm ảnh thật là đẹp và để chào mừng thành viên mới......
    THÔNG BÁO
    Vào hồi 18h ngày 29-11-2008 tại tư gia của chị ĐKL (địa chỉ thì mời cả nhà liên hệ với chị ĐKL hoặc là pm cho em) nhà chúng ta sẽ tổ chức 1buổi liên hoan hoàng tráng.(Đề nghị cả nhà mình đi đúng giờ nhá,đi muộn fút nào là fạt fút đấy nhá)
    Thực đơn : Lẩu Gà và thịt thỏ(dưng mà thỏ bị thịt mất òi,tiếc thía ko bít,hic hic,làm anh Perfect ko đc trổ tài thịt thỏ) và 1vài món nữa --->rất hấp dẫn đấy cả nhà ạ

    Danh sách thành viên tham dự cho đến thời điểm hiện tại mà em cập nhật được như sau :
    1. Dieukila
    2. Perfect
    3. Bé Minh anh
    4. anh_tuan_30
    5. ngondensang
    6. Bé An
    7. lan80
    8. Bé Chi
    9. Thuytien2004
    10. TTK (dập dòm)
    11. August
    12. mem mới
    13. mem mới
    14. Nangthuytinh36
    15. Haio
    16. anh T
    17. C Lan 73
    18. Lylam
    19.......

    Nhà mình ơi, đăng kí cho em tiếp đi nhé.........và 1điều ko thể thiếu đó là 1mình em chắc ko hoàn thành được nhiệm vụ nài đâu ạ,có gì mọi người chung tay júp em với nhé
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 27/11/2008
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 27/11/2008
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 28/11/2008
  4. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lời kêu cứu,à quên ,lời kêu gọi:
    @ Chị em :ai làm được việc gì thì xung phong cùng BTC nhé.
    Còn cánh đàn ông tụi anh chỉ biết ăn và nhậu thôi,cùng lắm thì làm chân sai vặt,xe thồ hàng hoặc àm xe ông miễn phí .
    @ Thủy tiên :thỏ thẻ thế nào,sao lại bị mất,anh chẳng hiểu gì ?
    Chúc mọi ngưòi ngủ ngon để mai đi làm rồi chiều về chuẩn bị công việc cho ngày ọp ẹp thứ 7.
  5. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau
    (St)

    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
    ..môi anh
  6. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà 1 ngày mới tốt lành
    Lạnh quá, ước gì có nồi lẩu ăn luôn buổi sáng
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Năm nay không hiểu sao gì chiếu vào ĐKL mà toàn gặp điều không may thôi. Hết mẹ vào viện rồi tới bố vào viện, rồi lại con ốm... Cho tới ngày hôm qua đầu tháng mới thấy có 1 vài tin vui vui nho nhỏ, có lẽ đúng như các thầy nói thì tuổi tớ thường vượng vào mùa đông... Tin mới nhất là đúng hôm mưa gió bão bùng to nhất ở HN tớ đi thi lớp Lý luận phê bình cùng 80 thí sinh và vừa được thông báo đứng đầu điểm cao nhất. Sướng quá nên vào thông báo với nhà mình tý coi như có thêm 1 tin vui nho nhỏ góp vào nhà.
    Chúc cuối tuần mọi người thật ngọt ngào nhé.
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    à mà tình hình rất là tình hình, ĐKL mà học thêm 1 khóa học về lý luận phê bình nữa thì chắc lại mắc thêm bệnh "ný nuận" nặng hơn, chắc nhiều người ghét mình lắm đây. Đặc biệt là anh chàng nhà tớ
  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị iu, MA lại ốm ah, MA cũng hayốm nhỉ, mà vừa mới ốm xong chứ. May mà vẫn có 1 tin vui kéo lại, thôi cố gắng nhé chị
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ ạ!!!!!!!!
    to August : cái vụ Thỏ thì anh fải gặp chị Ngondensang và anh Vertu nhá,em ko bít vụ này,chỉ bít là nhà ta ko có Thỏ để măm.Hết ạ!
    to chị ĐKL : em đã nghiệm ra rằng trong cái rủ sẽ có cái may,ko ai khổ hết cả cuộc đời cả. Vì vậy chúng ta hãy nỗ lực sống và vượt qua tất cả. Để chúc mừng về việc chị đạt điểm cao,iem thay mặt cả nhà xin tặng chị món quà là 1chồng bát đũa của cả nhà vào tối ngày mai. Nhất chị đới nhé,ko ai đc nhận quà nhìu như chị đâu
    Chiều nay em sẽ chốt lại số lượng người tham gia vào tối ngày mai và sẽ dự trù thực phẩm và fân công cho từng bác 1nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này