1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, mưa với cả gió,đi làm ngại quá cả nhà ạ, trời này chỉ thích ở nhà ôm con gái và ngủ........
  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Chúc 1 ngày mưa nhưng trong lòng thật ấm áp
    Nhà tớ dậy từ 6g30 dục con gái ăn sáng rồi chở con gái đi học, đi chợ mua cho 1 lô thức ăn và hoa quả "ế" vì chẳng ai đi chợ cả nên các bà bán hàng cứ ép tớ mua rẻ Xong rùi về nhà nhận được 1 cuộc gọi nhỡ của chàng từ cơ quan. Hic, nếu không phải đi họp báo lúc 9g ở Đài THVN thì nhà tớ chắc cũng ngủ tiếp.
    Muốn ngủ quá vì đêm qua mưa to ào ào, cứ bị đánh thức liên tục. Trông tớ zậy mà còn sợ ma nữa. Sợ quá đi
  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ối mưa to lắm ah, em ngủ say như ...., hiiii, chẳng biết gì hết, chỉ biết khi chuông báo thức kêu, mưa gió nhỉ, chỉ muốn nằm ôm miss.
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Công nhận đã lâu rồi mới mưa nhưng trận mưa hôm nay khiếp quá.Đã lạnh lại cả sấm chớp kinh hoàng luôn.
    Mình thì chưa thấy trong lòng ấm áp gì cả, mà hôm qua lại ngủ 1 mình nên càng thấy lạnh.Hic, đang có nhu cầu tìm 1 cái chăn 37 độ để ko cảm thấy cái lạnh của mùa đông Hà nội đang đến.Và nhìn các bà bầu cũng thầm ghen tị là ko biết bao giờ mình có điều kiện để cho thể áp dụng những kinh nghiệm chăm sóc sách vở của mình cho 1 baby nữa.
    Mặc dù thấy rằng chăm 1 đứa to đùng như con gái mình cũng thấy khó rùi.
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ chip - coi : nếu con em có biểu hiện còi xương thì nên dùng thêm dầu cá , bổ xung Vita min A em ạ. Ngày xưa thì chị cho con chị uống Philatốp cũng tốt lắm , bây giờ chắc có dầu gấc và nhiều thuốc khác tốt hơn ấy,
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Em không vào được mạng ngày mai vì nghỉ làm
    Gửi lời chúc mừng Sinh nhật con gái Tuệ Anh vào ngày mai ( ngày 1/11) . Chúc Tuệ Anh một sinh nhật vui vẻ. Chúc Tuệ anh sang tuổi mới mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, đáng yêu, học giỏi
  7. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn ghê
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho mình hỏi một chút nhé. Mình đang ở trong tình trạng sống ly thân thì có được tham gia vào hội không?, mình chưa thể li dị vì mình lấy chồng nước ngoài, nếu mình li dị thì mình phải rời xa con mình (có thể là mãi mãi). Mình ở nơi đất khách quê người, không bạn bè thân không người thân, mình luôn cảm thấy buồn và trống vắng. Nếu được tham gia vào hội, được gặp gỡ tất cả mọi người cùng chung tâm trạng, được cùng nhau chia sẽ thì tốt biết mấy....
    Nếu được mình sẽ tâm sự hoàn cảnh của mình sau. Rất mong được sự thông cảm của mọi người.
  9. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc rằng đa số mọi người rất thông cảm cho hoàn cảnh éo le của bạn và cầu chúc cho bạn sớm đưa ra lựa chọn đúng và tốt nhất có thể cho cuộc sống phía trước. Nếu bạn để ý thì ngay trang đầu chúng tôi đã khuyến cáo về nguyên tắc gia nhập cộng đồng 3C. Sở dĩ như vậy bởi chúng tôi muốn 3C gồm những người đồng cảnh ngộ để dễ sẻ chia tâm sự. Bạn đang ly thân thì có thể gia nhập một số hội khác gần tương tự nhưng điều kiện gia nhập hợp với hoàn cảnh hiện tại của bạn ví như Vầng trăng khuyết (VTK) bên Webtretho.

    --------personal thought and emotion----------
    My dear friend,
    Thanking the God for letting me meet you and your presence in my mind has a special power to warm my lonely soul up. Thinking of you and expecting to have your heart is providing me with exeptional pleasant feelings. I am always on your side, regardless of the changing world, keeping you in my soul and imagination with due respect and sympathy, and encourage you to seek a truly-defined happiness !

    Được phamhoangtb sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 01/11/2008
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng SN bé TA nhé, chúc TA thềm 1 tuổi nhiều niềm vui, học giỏi, xinh đẹp nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này