1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    [red] Biết là cả nhà mong chờ ảnh lắm. hihi, nên ĐKL mệt ơi là mệt, sau mấy ngày trời vất vả, cũng cố gắng post một số ảnh và viết vài lời cho nhà mình. Cứ phải để nick ẩn và im thin thít trước 1 vài lời hỏi han để post cho xong. Mọi người vào nhà myhouse3c đọc đi nhá
    cóp tạm link cho Sapatina81.... (ôi trời chưa kịp nhớ) vào rồi mình sẽ xóa trên trang web này.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-YwoGzyA8Yq6LVf6xkErmJ6E-?cq=1
    Để chào mừng thành công của chuyến du hí Ninh Bình đầy ý nghĩa và đầm ấm, để chào đón 5 thành viên mới ra mắt lần đầu và lần thứ 2, 3c đã có 1 cuộc liên hoan thật vui vẻ và sôi động giữa các cựu thành viên cũ, thành viên mơi mới và thành viên mới toe. Để cuộc liên hoan lần này vui vẻ và chan hòa, phải cảm ơn bạn Ngọn đèn mờ (à quên Ngọn đèn sáng) và Tình nồng... cháy dở (à quên Tình nồng) đã lao tâm khổ tứ nấu ra một bữa ăn cực ngon cho cả nhà (Tuy rằng là lương thực lần này hơi bị nhiều, đặc biệt là món nước lẩu có tới 4 nồi nước lẩu to vật và một lô xích xông là rau, nấm, gà...). Cảm ơn TTK Linh80 không tới dự nhưng đã lo chu đáo món gà chủ đạo cho cả nhà. Cảm ơn bác August hôm nay rất chi là ga lăng đã xắn tay vào bếp cùng chị em làm món gà rán, thảo nào mà món gà hôm nay hết sạch sẽ. 14 thành viên chưa kể các thành viên nhí đã có 1 cuộc liên hoan hoành tá tràng, lẽ ra còn có 2 thành viên mới chưa hề ra mắt nhưng 1 bác nam thì bận việc đột xuất ở nhà máy, một bạn phóng viên truyền hình hứa mang 2 chai rượu vang đóng góp lại bị bận đi làm việc, bạn Lylam thì lại bị đi thi tại chức.. Túm lại là cả 3 người này hứa sẽ đền bù cho cả nhà vào kì off ẹp lần sau hoành tráng hơn.
    Sau bữa tiệc hoành tráng với món chủ đạo là gà, bò... các bố, các mẹ lên đường đi hát karaoke còn các con thì ở lại đại bản doanh nhà ĐKL để oanh tạc tiếp. Nên nửa đêm vẫn tỉnh như sáo sậu theo chân các mẹ ra về đầy hớn hở. Chỉ khổ cho nhà ĐKL và bác Perfect mặc dù đã được giúp đỡ dọn dẹp phần nào nhưng khi về vẫn phải giải quyết bãi chiến trường do các con và cả các bố các mẹ cùng góp mặt, để rồi 1g30 sáng bác Perfect mới lò dò ra về. Chưa bao giờ các mẹ có các con mà lại ham mê tới tận 12giờ đêm mới tập kết để đón lại các nhí, các nhí nhà ta được 1 trận chơUi chao, tớ mệt quá sau trận với 3c thì sáng sớm hôm sau tớ và đồng chí Perfect lại phải bận rộn với cuộc giỗ mẹ của anh ấy, làm cỗ bàn, đón khách, buổi chiều lại phóng xe đi thăm họ hàng ốm, rồi lên VĐ thăp hương cho mẹ anh ấy nhưng mà vui và phấn khởi. Bởi 1 lẽ có vất vả một chút, có mệt 1 chút nhưng bù lại thấy cả nhà 3c vui vẻ tưng bừng rạng rỡ khiến nhà tớ quên cả mệt mỏi...
    Có lẽ câu nói ấn tượng nhất trong cuộc ra mắt và những lời giới thiệu lần này là của bạn Ngọc Lan 73: Tớ vừa chia tay được 1 năm. Vừa cụt cánh làm tớ mất rất nhiều niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Tớ đến với 3c để được hòa mình vào những người bạn có chung một nỗi niềm để được chia sẻ, thông cảm. Còn việc mong có cánh ngay thì có lẽ tớ sợ lắm, chưa dám mọc cánh ngay cả khi cánh có sẵn... Bạn ơi, tâm trạng của bạn cũng là tâm trạng chung của nhiều người như chúng mình. Hiện giờ chúng ta hãy cứ vui vẻ và cười với nhau khi ở bên nhau nhé. Sau những ưu phiền, căng thẳng mệt mỏi thì đây là những lúc chúng mình được cười, được khóc, thậm chí được la lên, hét lên và cả nhảy nhót để xả stress nữa... Bây giờ ĐKL mới vào post ảnh cho cả nhà được. Có lẽ không gì hơn là để những bức ảnh nói lên tất cả không khí vui của nhà mình nhỉ ?
    Hôm qua mạng bị lỗi liên tục nên ĐKL post vào Myhouse3c từ 9giờ tối tới tận 12giờ đêm mới được chỗ ảnh. hihi, chúc cả nhà 1 tuần tốt lành nhé!
    Được dieukyla sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 01/12/2008
  2. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạ em chào cả nhà, Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.....
    Tình hình là hôm ọp vừa rùi Ban thư kí có 1sai sót nho nhỏ,đó là ko nhớ hum đấy là sinh nhật của c Nga. Sori chị nhé!!! Và vì thế iem sẽ có trách nhiệm là ghi lại tên,ngày tháng năm sinh và số đthoại của cả nhà. Mong cả nhà gửi lại cho em nhé để sẽ ko có thiếu sót như hnọ nữa. Cám ơn cả nhà.!

  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới tuần mới chúc tất cả mọi người vui vẻ và ấm áp trong những ngày chớm đông này
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một ngày tốt lành
    Mình rất vui là hôm off nhà DKLạ ,mọi người lại đầm ấm và vui vẻ đến vậy .Nếu phải nấu nướng có vất vả một chút chắc cũng không bằng tấm lòng và sự nhiệt tình của nhiều bạn từ rất xa cũng về chung vui và sự cởi mở , thân thiện của các thành viên .. Để thấy được là sự quí mến của bạn bè giành cho nhau ko kể khoảng cách và thời gian . Nể phục nhất vẫn là bạn Nam bạn của bạn Hiền và phó nháy đẹp trai ( cũng nhà bạn Hiền ), chắc là nếu ko có sự yêu quí mọi người , ko ai lại dám trời lạnh rét như thế này vượt cả 1 chặng đường xa chỉ để về dự 1 bữa Lẩu
    đến tận 1 giờ đêm .Sự lãng mạn và dũng cảm vậy làm cho mọi người cảm thấy là mình vẫn còn rất trẻ và lòng nhiệt tình rất nhiều. Mong rằng chúng ta luôn giành cho nhau những tình cảm chân thành và nồng ấm như vậy .
    Mình thì mình nghĩ rằng mọi sự đều trôi đi theo thời gian , nhưng tình cảm tốt đẹp mà mọi người giành cho nhau thì luôn ở
    lại trong trái tim của mỗi chúng ta .

  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hic,chán đời quá cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......
    Em sắp toi tu toi rùi

    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 01/12/2008
  6. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nào cùng xây nhà cao cao với các bạn Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

    Ô hay nhỉ? Bạn này dạo này viết hay thế
    @ Tình nồng cháy dở... Hihihi, tình hình là rất tình hình rùi, trợ lý kiêm Thủ quỹ nhà mình hôm trước chắc ăn phải con gà rù hoặc gà toi nên tâm trạng quá! Khi làm đầu bếp thì hào hứng thế, vậy mà giờ lại thấy bùn bùn thế nào ấy nhỉ? Vui lên nào . Em iu à, chị còn nhiều nỗi lo hơn em rất nhiều lần đấy. Mọi sự trước mắt vô vàn những khó khăn : Công việc, bố mẹ, con và cả tình cảm nữa... Hôm trước chị còn không kể rằng mẹ chị và ông chồng kế của bà lang thang 2 tiếng đồng hồ trước cổng bệnh viện vì ghi nhầm số điện thoại của chị để chị chạy như cờ lông công mới tìm nổi 2 người. Ngày hôm qua cả 1 ngày bị mẹ uy hiếp kêu mệt, kêu choáng, buồn nôn và đòi ra cấp cưu tiếp, chị phải gọi điện thoại cho bao nhiêu người hỏi triệu chứng, rồi gọi cho mấy bác sĩ, thậm chí còn cãi nhau với bà bác sĩ làng ở chỗ bà vì tội chuyên dùng thuốc bổ tiêm cốt lấy nhiều tiền. Sáng đi dự lễ trao huân chương sao vàng phỏng vấn bằng điện thoại ghi âm thì bố gọi tới 4 lượt để lấy tiền chụp cắt lớp ci ti... Buổi tối người mệt rã rời vẫn cố để đi xem. Sáng và tối từ hôm nay sẽ liên tục phải đi xem. Còn nhiều điều đau đầu nữa mà khó chia sẻ lắm... Em có 1 cô bé xinh đẹp, đáng iu, 1 công việc ổn định và có mẹ làm hậu thuẫn, còn chị, chỗ dựa duy nhất lúc này của chị chính là bản thân mình, và bao nhiêu người khác đang phải ăn theo mình nữa... Nếu không cố gắng khỏe, cố gắng vui thì rồi mọi cái sẽ tan nát và bế tắc lắm... Đôi lúc cũng muốn gào lên, hét lên nhưng rồi chị lại nghĩ nếu mình để cho những khó khăn, những chướng ngại đó đè bẹp mình thì còn gì là mình nữa. Cố lên em nhé!
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    tại em đang cháy dở nên dở thế đấy chị ạ,em đã và đang cố gắng mừ,tại trời lạnh quá nên tâm trạng hâm hâm tí. Rồi sẽ qua thôi mà.........

  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà yêu quý, mấy hôm em bận ko vào xây nhà cùng mọi ng được, bây giờ em xây tiếp đây. Ốm vẫn chưa khỏi, cv cuối năm lại bận, mờ cả mắt, nhưng vẫn ko bg quên nhà mình.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    Có thật ko đấy,nghi lắm í. Mà hình như,hình như,bạn mình sắp.....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này