1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic,bọn iem nào đc ai chăm sóc đâu mà chẳng hay ốm hả anh,anh thì được chăm sóc kĩ thế thì úm sao được. Kiểu này bọn em có khi cũng phải học tập anh làm sao để nhanh mọc cánh mới được.
    Hờ hờ, em chợt phát hiện ra là giải fáp để hết xì tress và hay úm là YÊU YÊU YÊU....---> Kiểu nài fải đăng tin tuyển người iu mất cả nhà ạ

  2. 18674

    18674 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không ai chăm sóc minh tôt bằng mình tự chăm sóc minh cả, Cũng chẳng ai chăm sóc con minh bằng minh tự chăm sóc cho no.
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tớ đi nghe Blue Jazz, rất rất cần xe ôm tình nguyện, có pác nào nhiệt tình không ợ???
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hê nhô cả nhà, ngày mới vui tươi
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi anh ạ,con cái thì đúng là ko ai chăm sóc con mình = mình,còn bản thân mình thì lại khác
    to cả nhà : Em chào cả nhà ngày mới ạ...Em có dự định là sáng CN tuần này sẽ tổ chức cho các con đi xem xiếc. Vậy bố mẹ nào cho các con đi thì đăng kí cho em nhé để em mua vé.(hi hi tình hình C ĐKLạ xin đc 7cặp vé cho chúng ta,thank chị nhìu nhìu
    Danh sách hiện tại là :
    1. Thuytien
    2. Lan80
    3. Xuxi
    4. ......

    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 04/12/2008
  6. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to cả nhà : Em chào cả nhà ngày mới ạ...Em có dự định là sáng CN tuần này sẽ tổ chức cho các con đi xem xiếc. Vậy bố mẹ nào cho các con đi thì đăng kí cho em nhé để em mua vé.(hi hi tình hình C ĐKLạ xin đc 7cặp vé cho chúng ta,thank chị nhìu nhìu
    Danh sách hiện tại là :
    1. Thuytien
    2. Lan80
    3. Xuxi
    4. Moon
    5......
    Được moon1979 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 04/12/2008
  7. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại ko thể cho con gái đi xem xiếc cùng các anh các chị và các em rồi.Ốm.
    Chúc mọi người bữa trưa ngon miệng
  8. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tranh luận của mình trên 1 trang web thấy tâm đắc cóp lại về nhà mình làm "của riêng", hic hic
    Chẳng cái gì bằng của "riêng mình"
    Biết là hôn nhân tập 2 sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Thứ nhất là việc nuôi dạy và ứng xử giữa con của hai người. Thứ hai là việc phát triển gia đình sau này sẽ sống và ở ra sao. Thứ ba là ứng xử như thế nào với ông chồng cũ, bà vợ cũ của vợ (chồng) mình.... Ôi nhiều trắc trở và rất dễ dẫn tới cảnh ngang trái lắm cơ...
    Thế nhưng nếu cứ vật vờ sống một mình thì khổ lắm. Cái gì cũng phải lo một mình và nhỡ mình lăn quay ra ốm thì ai sẽ lo cho con mình và mình nhỉ? Thứ hai, có người đàn ông ở trong nhà sẽ giúp cho người phụ nữ an tâm hơn với những việc mà phụ nữ phải bó tay như điện, nước, đồ đạc hỏng (vẫn biết là phụ nữ đều có thể làm được, không làm được thì có thể làm bằng tiền) nhưng rõ ràng có 1 người giúp đỡ trực tiếp hay hơn là phải chờ đợi hay sao?
    Có 1 bộ phận bạn gái nữa lại muốn chỉ yêu, cặp bồ và sẽ sống độc thân nuôi con. Liệu khi đã quá lứa, về già rồi thì những mối tình kiểu này có tồn tại được hay không nhỉ? Đó là chưa nói rằng người phụ nữ ly dị sẽ bị quấy rối liên tục bởi những lời đề nghị quan hệ tình cảm (nếu tỉnh ra thì biết là đàn ông thường lợi dụng những chị em ở hoàn cảnh này để có những quan hệ ********, giải trí chứ thực sự ít có những tình cảm bền vững). Và ở thời điểm này thì ít có những mối quan hệ yêu giữa hai người độc thân lắm mà thường là người này, hay người kia có vợ, có chồng rồi. Lý do cặp bồ là để san sẻ tình cảm, những bức xúc về người bạn đời của mình không đáp ứng được. Túm lại là mình không ủng hộ quan điểm yêu chỉ để yêu mà không cưới. Nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống của người Việt Nam.
    Còn nói riêng về cánh đàn ông thì sao nhỉ? Từ ngày có "ta" về bọn chúng sẽ có những bữa cơm thơm ngon hơn, sẽ được mặc những bộ quần áo phẳng phiu hơn và sẽ được dựa vào một vòng tay êm ái ngọt ngào của "ta" Có vợ sẽ bớt đi cảnh bê tha nhậu nhẹt tùm lum (đỡ tốn xiền hơn), đỡ vật vờ cái cảnh phải đi cưa gái hàng đêm lọ mọ ra về (có tuổi rồi làm gì có sức mà đi nữa)...
    Bạn Hạnh Carmen có viết trả lời bài này là: Có nguời nói sống 1 mình là không vật vờ, không phải ngwời dàn ông nào cũng biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình nhw sửa điện, đồ đạc hỏng và còn phá thêm, đàn ông có vợ rồi càng lôi thôi lếch thếch, rồi đổ đốn, rồi đi tìm cảm giác lạ...
    Đúng là có những ngwời đàn ông vô trách nhiệm như vậy không phải chỉ ở tập 2 mà cả ở tập 1, dẫn tới biết bao cuộc ly hôn. Những gì mình viết là nhìn thấy cảnh của những ngwời phụ nữ sống độc thân. Còn nếu muốn không gặp những cảnh nhw bạn Hạnh Carmen nói và gặp được nhwxng gì mà ĐKL đưa ra thì tựu chung mỗi con ngwời cần phải tỉnh táo hơn. Còn chuyện của những mối tình già thì đwơng nhiên là phải ủng hộ rồi nhwng bạn Hạnh lại hiểu nhầm giữa chuyện tình già của nhwxng ngwời già và chuyện của những ngwời ăn chơi tẹt ga, chán chê mê mỏi không cần có cuộc sống gia đình, lúc đó họ có ân hận cũng muộn, bởi vì những con ngwời không có ý thwsc cầu thị ngay từ khi trẻ thì về già họ vẫn chỉ thế mà thôi! Hãy nhìn bài viết ở nhiều góc độ chứ đừng nên nhìn thiển cận ở 1 góc nhìn.
    Sorry cả nhà spam 1 bài viết tranh luận về hoàn cảnh của nhà mình tí nhể, để thúc mọi ngwời nhanh nhanh mọc cánh để những mùa đông giá lạnh sẽ có vòng tay sưởi ấm
  9. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    "Con có nguyện suốt đời chung thuỷ với người mà con sẽ nhận làm vợ, chăm sóc yêu thương cô ấy ngay cả khi cô ấy đã già và đau yếu ...." "Có, con sẽ làm"
    Khi gặp 1 chàng nào, các chị em cứ tự đặt ra hoàn cảnh như vầy nè: bạn có còn yêu thương chàng ngay cả khi chàng ốm đau, cáu gắt thậm chí không còn khả năng làm chồng không??? Nếu "yes" thì ổn rồi, bạn yêu chàng.
    Nhưng cũng phải chất vấn chàng câu trên nhé.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sống 1mình vật vờ thì khổ nhưng nếu mà ng bạn đời của mình ko hiểu và cách sống khác mình thì có 2mình càng khổ hơn. Tập 2 thì có nhiều vấn đề lắm ạ, em cũng sợ...sợ nhiều lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này