1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, bạn hãy tin rằng: một tình yêu mất đi có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội để chọn lựa một tình yêu mới xứng đáng hơn, ít sai lầm hơn. Một lần chia tay là một lần đau đớn, nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc những tình cảm đã qua vì tôi tin vào một tình yêu mới sẽ đến. Thời gian sẽ là phương thuốc nhiệm màu để chữa lành tất cả mọi vết thương. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim đau khổ, trả lại cho nó khả năng yêu thương như thuở ban đầu.
    Chính vì thế chẳng dại gì mà vò võ sống và ở một mình các em ah
    __________________
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với anh, hiiiii, cả nhà nghe bài " hãy yêu như chưa yêu lần nào" đi.
    chúc cả nhà ngủ ngon với những giấc mơ đẹp
  3. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Đúng là sống 1mình vật vờ thì khổ nhưng nếu mà ng bạn đời của mình ko hiểu và cách sống khác mình thì có 2mình càng khổ hơn. Tập 2 thì có nhiều vấn đề lắm ạ, em cũng sợ...sợ nhiều lắm
    [/quote]
    Nếu ai cũng sợ như Thủy tiên và rồi chẳng dám đi tiếp, thì ngay cả những người lần đầu tiên cũng gặp phải nỗi sợ đó. Nếu không đi sao biết điểm tới? Mình sẽ đi, sẽ tìm... Nếu cuộc đời này không cho mình may mắn hơn thì đó là số phận của mình nó thế. Còn nếu không, tại sao lại không thử vận may cho mình cơ chứ? Mỗi 1 lần vấp ngã lại khiến cho mình càng trở nên rắn rỏi và lại ngẩng cao đầu đi tiếp. Nhất quyết không chỉ là cây liễu mà sẽ hiên ngang như cây tùng, cây bách
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    hế nhô ngày mới, lại sắp hết tuần nhanh quá cơ, chúc cả nhà ngày mới làm việc may mắn, trong đó có em
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Vâng,em sẽ yêu như chưa yêu lần nào
  6. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm người đó đã
    Rồi yêu như điên
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    @Tình nồng : Sau vụ Lẩu của em , chị lại tăng cân roài. Lần sau ko được đầu độc chị yêu "tốt bụng " của em bằng cách món rau mầm và nấm ngon như thế ( Nói thế thôi , chứ lần sau cứ thế )
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ moon : Mấy hôm nay tin tức của em thế nào ko thấy gì cả . Em uống C có thấy tác dụng ko ? Chị dạo này bận quá ,ko DT, ko nick của em . Có gì tin lại cho chị nhé
  9. mom269

    mom269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, em đã tìm được rùi ạ, đang mài kưa và đang kưa, Cả nhà vào chúc mừng và động viên em nhá
    to C ngođensang : của ngon vật lạ mời thử các bác dùng thui, cũng là 1cách để quảng cáo sản phẩm,có khi sau này các bác cứ gọi em liên tục í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này