1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá mồ côi
    Đã bao lần tôi tự hỏi xem
    Em chứa gì trong đôi mắt mầu đen đó
    Phải mênh mông mắt em là quán trọ
    Tôi vụng về lữ khách ghé qua chơi
    Cứ mỗi lần nhìn thấy là vàng rơi
    Tôi lại thấy mắt em chạnh buồn và bối rối
    Phải chăng em thương chiếc lá vàng nông nổi
    Chẳng chịu theo mùa nên sống kiếp đơn côi
    Thấy em buồn tôi lại tự trách tôi
    Đuổi bắt mắt em những chiều rất vội
    Gió đi vắng nên gió ngừng không thổi
    Tóc dỗi hờn nên tóc chẳng bồng trôi
    Cô bé ơi sao cứ mãi ghét tôi
    Oan ức lắm kẻ tù nhân vô tội
    Nào ai bắt trái tim này nóng hổi
    Phải chịu im lìm như chiếc lá mồ côi.

    (ST)
    Được tinhlang70 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 05/12/2008
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC
    Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em
    Bởi tình yêu đầu nhiều đại khờ nông nổi
    Bởi những rung động đầu đời thường khó nói
    Cứ nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau
    Có thể anh ấy chẳng quên được chị đâu
    Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi mãi
    Song vẫn còn một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa nhung nhớ như thường
    Trách làm sao những lúc em giận hờn
    Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị
    Xin đừng trách em là người ích kỷ
    Cũng chỉ vì em yêu qúa đấy thôi
    Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
    Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những diều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em ko ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em,hồi hả với người
    Em sợ một ngày anh ko dám cho em
    Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày ko được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, vào thập kỷ cuối của thế kỷ 20, có 1 đôi uyên ương trai tài gái sắc yêu nhau, họ sinh
    ra dường như được dành cho nhau, thế gian có câu được vợ mất chồng nhưng câu nè không đúng đối
    với đôi uyên ương đó, Hai người mến mộ nhau và đến với nhau cùng với 1 tình yêu đầu đời, cái thứ tình
    yêu mà không 1 tình yêu nào khác có thể thay thế. Bên nhau họ có qúa nhiều điểm tương đồng, có quá
    nhiều thứ để có thể thông cảm, san sẻ, chàng chơi guitar bass thì nàng chạy Lead, chàng là cao thủ chess
    thì nàng nổi tiếng caro, nàng có bài thơ được bầu vào 100 bài thơ tình hay của thập kỷ 90 thì chàng là
    Nhóm trưởng một Nhóm bút có tiếng tăm, chàng cầm cọ thì nàng biết pha màu..
    Chuyện tinh yêu của họ đẹp quá, các nhà văn đều không dám viết vì sợ gãy ngòi bút, và mọi người đều
    chúc phúc cho đôi uyên ương đó.
    Nhưng họ đến với nhau vì có quá nhiều cái hợp nhau và cũng ra đi chính bởi những cái làm họ đến với
    nhau. Trong tinh yêu, các đôi chia tay đều vì lý do ko hợp nhau, nhưng họ thì ngược lai, dù rằng họ rất yêu
    nhau. Hai con mèo, con nào cũng thích ăn đầu, thì ai ăn đuôi???
    Sau mấy năm bên nhau với bao kỷ niệm và họ đã xa nhau với rất nhiều lý do khó nói, không biết có phải
    tình yêu đầu không đủ mạnh hay là không ai vượt qua được chính bản thân mình?? Sự kết thúc là bản nhạc
    ?oChia ly tình đầu? do chàng trai sáng tác đã làm thổn thức bao trái tim đa cảm?
    Nàng ra đi để quên mối tình đầu, trải qua bao thăng trầm nơi xứ người, Vào mùa hè năm ấy, nàng trở về
    Việt nam với 1 tâm hồn thanh thản, nàng chỉ về thăm quê và cũng không muốn gặp người ấy, nàng tự tin
    rằng mình đã không còn cảm xúc khi nhắc đến mối tình đầu.
    Nhưng trái đất thì tròn mà VN thì nhỏ, khi nàng gặp cô em kết nghĩa mà nàng rất yêu quý, và nàng cũng
    gặp chàng mà trong 1 tình huống cả 3 người không hề muốn. và không như dự tính của nàng, khi gặp lai
    người xưa, nàng đã không thể điều khiển được cảm xúc của mình, bao kỷ niệm xưa sống dậy, nàng mới
    cảm thấy như thật sự đã đánh mất điều quý giá nhất, lúc này nàng cảm nhận được rằng mình đã trở thành
    Người đến trước. Nhưng chú mèo thích ăn phần đầu đã tìm được con mèo thích ăn phần đuôi. Người đến
    sau không tài giỏi như nàng nhưng cô ấy có thể cho chàng những cài mà nàng chưa hề cho. Bên chàng,
    Người đến sau có thể làm số 2 chứ không như nàng ngày xưa là 2 số 1. Nàng nhìn thấy hạnh phúc bình
    yên và thanh thản của chàng bên người đến sau và sự xuất hiện của nàng đã làm xao động sự bình yên
    đó.
    Với những tình cảm rối bời, những tư tưởng giằng xé, nàng không biết mình nên làm jì. Bài thơ Viết cho
    người đến sau đã ra đời trong hoàn cảnh đó và được đăng trên 1 diễn đàn thơ và đã gây ra rất nhiều ý
    kiến khác nhau về nội dung, có ý kiến thì khuyên nàng hãy lấy lại những jì đã mất vì tình yêu đầu là 1 tình yêu
    bất diệt, có người thì trách móc nàng sao trở lại để ảnh hưởng hạnh phúc người khác, lại có ý kiến hãy để
    quá khứ ngủ yên?
    Với lối kể chuyện nhẹ nhàng như 1 lời tự sự, bài thơ đi vào long người ngay khi đọc lần đầu, ngay từ khổ
    thơ đầu tiên đã cho người đọc có thể biết tác giả rất thẳng thắn khi vào đề mà không úp mở:
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Trong tình huống nè thì thẳng thắn là 1 điều rất đáng quý, từ ?oChị? rất tự tin nhưng cũng chân thành, chị
    cũng đã từng là người yêu anh ấy, và chị cũng rất hiểu anh ấy, hiểu cả những cái vụng về? Người đến
    sau có thể là tình địch của nàng nếu trong trong tim nàng tình yêu chưa chết, nhưng ở đây, cô ấy là em của
    nàng, chính vì thể nàng tâm sự như dốc hết cõi long mình, nàng kể về mối tình xưa cho em nghe, những
    cũng không tránh khỏi sự thật là nàng bối rối, không giấu diếm những tình cảm cá nhân:
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    ??.
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    ..........
    Nói về Người đến sau, từ nhỏ cô cũng là 1 fan hâm mộ đôi uyên ương kia, lớn lên cô đươc tiếp xúc với
    anh ấy nhiều hơn, và từ hồi chưa là gì của nhau, bên anh cô cảm thấy được 1 cảm giác tự tin, 1 cảm giác
    được che chở và cô thấy anh cũng rất vui khi 2 người bên nhau. Khi Chị ấy ra đi, cô với anh là 2 người
    bạn thân, nhưng với bản tính của 2 người thì họ sinh ra không phải là bạn, giữa họ là 1 sự hoà hợp nhịp
    nhàng rất ăn ý, họ là 2 nửa khác nhau để tạo nên 1 thể thống nhất, bù lấp những khuyết thiếu của nhau để
    tạo nên 1 sự hoàn hảo. Và đôi Âm Dương song kiếm đã hợp bích.
    Sự tự tin quyết đoán và tài ba của anh cùng với vẻ đẹp dịu dàng, sự hiểu biết sâu sắc của cô tạo nên 1
    tình yêu kiểu mẫu mực. Bên anh, cô luôn thể hiện là số 2 bên cạnh số 1 vĩ đại là anh, nhung hơn ai hết, anh
    đã hiểu trong anh cô mãi là số 1. Tình yêu của họ không sôi động ồn ào nhưng thời gian đã nói lên được
    giá trị của một tình yêu chân chính.
    Đến với anh, cô hiểu quá khứ của anh, cô yêu anh nên cô yêu tất cả những gì là của anh, kể cả kỷ niệm.
    Trong tình huống khó xử nhất của 3 người, cô vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người yêu, trách nhiệm của
    người em với 1 người chị, điều đó khiến cho người chị phải lung túng. Cái khéo của cô đã thành công khi
    người đến trước phải dốc bầu tâm sự những lời chân thành.
    Khi cô đọc được những lời tâm sự của người chị, do hiểu người yêu mình cũng bối rối, hơn ai hết cô biết
    rằng mình là người phải lên tiếng. Sự lên tiểng của cô là sự khẳng định mạnh mẽ tình yêu của 2 người,
    Người đến trước thẳng thắn và chân thành bao nhiêu thì sự thẳng thắn của cô cũng không hề kém nhưng
    lại rất nhẹ nhàng.
    Lời thơ của cô gái rất êm dịu, và cô đã nói hộ luôn cho anh những điều có thật mà anh ngại nói, cô hiểu
    anh và không hề trách anh, cô cho rằng những chuyện như thế là tự nhiên, chắc chắn trong cô không vui
    nhưng cô thật rộng lượng, chính cái rộng lượng bao dung đó mà cô mãi mãi có anh:
    Bởi tình yêu đầu nhiều đại khờ nông nổi
    Bởi những rung động đầu đời thường khó nói
    ?.
    Song vẫn còn một chút gì đọng lại
    Một chút ngày xưa nhung nhớ như thường
    Thật là cảm phục khi đọc những vần thơ đó, tôi cũng tin rằng anh khi đọc anh cũng cảm thấy thanh thản và
    thầm cám ơn cô rất nhiều. Khi yêu, ai cũng ích kỷ, điều đó đúng. Nhưng cô ích kỷ một cách có hiểu biết, có
    văn hoá và khôn khéo, một kiểu ích kỷ của riêng cô để gìn giữ tình yêu của mình. Để có 1 tình yêu đẹp đã
    khó, nhưng gìn giũ và phát triển tình yêu còn khó hơn nhiều, bằng trái tim yêu của mình, cô đã làm được
    điều đó. Trái tim yêu của cô được thể hiện:
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    (Diêm - Nguyễn Kim Anh)
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    (Tự hát ?" Xuân Quỳnh)
    Bài thơ của cô súc tích, ngắn gọn nhưng không hề thiếu ý, cô vẫn mong rằng bên cạnh hạnh phúc của cô
    và anh sẽ là hạnh phúc của chị ấy:
    Rồi mai đây trên khắp nẻo đường đời
    Chị sẽ gặp ai kia có thể hơn anh ấy
    Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy
    Để anh ấy sống với mình và sống với em thôi .
    Cô yêu, nhưng yêu bằng trái tim và lý trí, cô yêu các kỷ niệm của anh nhưng cô sống vì hiện tại và tương
    lai. Tình yêu cần đi suốt cuộc đời chứ không phải là khoảnh khắc nào đó...
  6. tinhlang70

    tinhlang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ô hô,có người vào đối thơ với tớ,nhưng tớ cạn thơ để đối lại mất roài
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không đối nữa vì cũng hết thơ rồi.
    chúc tất cả mọi người ngủ ngon.
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 05/12/2008
  8. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn mhtn, đọc hay lắm, có ý nghĩa.
    Chúc cả nhà ngủ ngon, bg em mới khò đây, chúc cuối tuần vui nhé cả nhà.
    Thôi em ngủ mai 6h dậy rồi
  9. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà buổi trưa ấm áp ạ, chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ....
    Hẹn gặp lại cả nhà vào tối nay nhé
    Tối nay ai làm xe ôm cho em ko nhỉ??????????Lạnh quá cơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này