1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Up kế hoạch Giáng Sinh và Tết Tây đê
  2. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    @ Moon1979: Có gì đâu, đó là những việc trong tầm tay của chị mừ. Thực lòng cũng thấy vui khi mình làm được điều gì đó cho 3c.
    @ Thủy tiên: Ô la la, nếu là sự thật thì mừng quá em ơi! Mong cho em có tình yêu đẹp nhé! Dưng mà thấy lạ vì cái kiểu "khoe ông ổng" của em... Nên mới bán tín bán nghi đới!

  3. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghi nàng Tình nồng lắm, nhưng nếu điều đó là sự thật thì chị nhỉ
  4. moon1979

    moon1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vâng, điều đáng quý ở tấm lòng của chị ấy ạ! Sáng chủ nhật bác chả xem mà lặn lội đến rạp xiếc đón các con vào xem... Em thấy áy náy lắm! Lại còn chuyện giấy mời cho các lần sau nữa chứ....Chả bít nói gì là cảm ơn chị ĐKL thật nhìu ....

    Được moon1979 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/12/2008
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Dạ iem chào cả nhà buổi chiều ạ!!!
    chuyện này thì fải từ từ chứ ạ,vẫn trong vòng bí mật,hì hì

    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 08/12/2008
  6. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Trịnh Công Sơn
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
  7. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    1 vài ngày nữa sẽ có lịch cho noel và tết tây chị ah, thú vị lắm
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Lần này TTK làm kế hoạch nhá,tớ bận ôn thi hết tuần cơ!!!(trốn việc tí,hi hi)
    Chúc cả nhà ngủ ngon ạ.........​
  9. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    oki tớ sẽ lên chương trình hoành tráng
    ngày mới làm việc tốt nhé cả nhà iu quý
  10. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Noel ấm cúng và tết tây sôi động
    I>Chương trình Noel:
    1. Cả nhà sẽ vào nhà thờ để cho các con, các bố và các mẹ được hưởng không khí đón Noel của những người theo đạo. Chúng ta sẽ cho các con chụp ảnh bên các cây thông Noel và dạo chơi quanh nhà thờ, nghe những bài hát thánh ca? (Dự kiến nhà thờ Hàm Long rất đẹp và không đông như ở Nhà thờ lớn).
    2. Vì trời lạnh nên BTC đã tìm 1 địa chỉ thật ấm cúng và sang trọng ngay cạnh nhà thờ để chúng ta tổ chức cùng vui, hát và chơi các trò chơi cùng các con. Các bố, các mẹ sẽ chuẩn bị quà riêng cho từng con để ông già Noel sẽ phát quà tặng cho các con (Vụ lo quần áo, mũ mão cho ông già Noel thì trợ lý phải lo, chú Haio hợp nhất với vai trò ông già vì năm ngoái chú đã đảm đương rất tốt, cái này phải nhờ trợ lý ?ođo? quần áo cho ông già sao cho thật vừa vặn, dự phòng nếu ông già năm sau béo hơn, phúc hậu hơn thì vẫn vừa. Vụ hát nhờ PTTK bác August nhé. Bác nhớ đặt sớm ko hết phòng), các mẹ sẽ chuẩn bị trước một số đồ nhắm và bánh kẹo, hoa quả, shampanh và mọi người sẽ cùng thổi những chùm bóng bay làm sao cho chúng ta có 1 bàn tịêc ngọt thật hoành tráng (tài khéo tay bày biện của các mẹ thì ai cũng rất rành rồi), ngoài nước ngọt, bia của nhà hàng. Sau chương trình của các con thì là chương trình karaoke để tìm ra giọng ca vàng của Noel (Để tìm ca giọng ca vàng thì mỗi người sẽ lần lượt thể hiện 1 bài mà mình tâm đắc)
    II>Chương trình tết tây:
    Du hí Đồ Sơn. Chúng ta sẽ đi trong 2 ngày vào dịp tết tây (tức 1 và 2.1.2009). Nhờ nhà ta có 1 thành viên mới rất chi là nhiệt tình lại là 1 nhà nhiếp ảnh đa di năng sẵn sàng chụp tẹt ga miễn phí là người ở Hải Phòng làm hoa tiêu. Nên năm nay nhà ta sẽ đi chơi du hí ở Đồ Sơn. Kế hoạch này rất chi là hấp xờ dẫn: Ngắm biển vào trời lạnh (ý tưởng này rất lạ và lại vô cùng lãng mạn), sẽ ăn những món đồ biển đặc sản của Đồ Sơn vừa ngon, vừa rẻ? Vì từ Hà Nội tới hải Phòng liên tục có xe khách và rát tiện lợi nên cả nhà sẽ tập trung ở bến xe và đi xe khách tới Hải Phòng, tập trung ở nhà anh Tuấn và sẽ được bố trí đưa ra Đồ Sơn ăn nhậu, ngủ nghỉ.
    Với những kế hoạch đầy hấp dẫn này, cả nhà mình đăng kí đi nhé để Ban thư kí còn có kế hoạch dự trù trước. Nào cả nhà cùng đăng kí.
    1-Mẹ con TTK đăng kí 2 suất ?
    2-
    3-
    4-
    Mọi người update danh sách cho em nhé, thanks cả nhà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này