1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3C tầng 5 (Chim cụt cánh) - Ngôi nhà của tình yêu thương và trách nhiệm!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 29/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bé Tuệ Anh, chúc bé ngoan, hoc giỏi
    hic, nhà em ngập đến đầu gối,mẹ con em vừa fải ra ngoài cơ quan trú tạm mấy hôm vậy,từ bé đến lớn giờ mới thấy trận mưa khủng khiếp đến vậy
  2. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mưa mau tạnh để hai mẹ con thuỷ tiên sớm trở về ngôi nhà thân thương của mình. Em thấy ở CQ buồn thì gọi mọi người đến off cho vui nhé Mà thế giống đi du lịch nhỉ .
    Hưởng ứng nhà mình tụ tập_Có gì mọi người nhắn tin nhé 0989986268
    --------personal thought and emotion----------
    Thanking the God for letting me meet you, my dear friend. Your presence in my mind has a special power to warm my lonely soul up. Thinking of you and expecting to have your heart is providing me with exeptional pleasant feelings. I am always on your side, regardless of the changing world, ]keeping you in my soul and imagination with due respect and sympathy, and encourage you to seek a truly-defined happiness!
    Được phamhoangtb sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 01/11/2008
  3. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Hà nội mới được tắm trận thoả thuê, nước lênh láng, tràn ngập đến tận các ngõ ngách sâu nhất. Cả Hà nội như trong ngày hôi "ngồi xổm", giờ mới thấy giá trị của nhà mặt đường, bố mẹ con cái, mỗi ngườii một cái ghế đẩu, thế là ngồi xổm kêu trời. Hôm qua nhà e đi làm từ 8h30 sáng, đến 5h chiều vẫn không tới được văn phòng, được một hôm gác đường ngắm người đi lại. Khổ thân các bác tài, thỉnh thoàng lại thấy phi vèo chai lavie ra đường, chắc mót quá làm đại, cũng may các bác còn có chỗ, không biết các bà tài xế thì thế nào nhỉ ???. Cũng là kinh nghiệm để biết lần sau khi mưa lụt sẽ đi đâu về đâu. Uất ức cho ông trời, tối nay tụ tập nhậu nhẹt mừng ngày mưa "dai như đỉa" đi cả nhà ơi.
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    mưa to gió lớn, đi làm mạng thì chập chờn,out in liên tục, nhà mất điện, đi về đâu hỡi em . tối nay mưa gió thế có bác nào muốn lai rai giống bác sakura ko?
  5. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây, cũng muốn lai rai tụ tập nhậu nhẹt đây.Mưa buồn quá,chả đi đâu được.Nhậu đeeeeeeeeê!!!!Lâu lắm rồi chả uống rượu!
  6. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    À tiện nhà mình xây tầng mới, iem xin đề nghị các bác lưu tâm giúp iem điều này với ạ.Rằng thì là nhà iem là cathn75 ạ, không phải cathnga đâu ạ.Các bác đừng nhầm nhà iem với bác ấy nữa nhá.NHỡ ra bác ấy buồn, mà nhà iem thì ngại lém ạ.Hì hì.
  7. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Sáng nay ĐKL đi thi từ rất sớm. Chưa có 1 kỳ thi nào mà thí sinh vất vả như lần này, lội nước, đội mưa bão tới phòng thi. hội đồng trông thi sung sướng, hồ hởi ra tận cổng chờ đón từng thí sinh bước vào cứ như vớ được 1 con gà béo vậy. hichic. Kỳ thi dự tuyển để vào lớp lý luận phê bình và tác giả SK. (Tình hình vì nhà em cần phải bổ sung kiến thức ný nuận để về lý sự cùn với đ.c Perfect...hihi). Lẽ ra em không đi học đâu nhưng sự có mặt của em làm cho các thầy giáo phân khởi và có khí thế để dậy dỗ cái loại học sinh có thì ầm ĩ, không có thì buồn như nhà em
    Thấy ý kiến của Phó TTK Phạmhoangtb, Cath75, Sakura, Tình nồng... quả là thú vị nhỉ. Tại sao chúng ta không thử sưởi ấm cái mưa rét bằng cách ngồi bên nhau. Vấn đề là ở đâu cho tiện nhỉ?
    Nhà của ĐKL ở đầu Liễu Giai giáp Đội Cấn nếu đi đường Hoàng Hoa Thám thì sẽ không bao giờ bị ngập. Có điều là hơi xa các bạn 1 chút, nhất là cánh ở Gia Lâm.
    Nếu phía Gia Lâm có nhà bạn nào gần thì để mọi người tới cũng sẽ đỡ cho 2 cán bộ chủ chốt của nhà mình là Linh80 và thuytien.
    Hướng thứ 3 là nhà mình lại tập hợp ở Cây Đa, có điều là ban lãnh đạo có thể thủ sẵn bò khô, mực nướng, bim bim ... và 1 chai rượu để tới đó thì khề khà. Nếu làm ở nhà thì cũng k cần phải cầu kỳ, mua một ít mực nướng, bim bim, những gì có thể ăn mà không cần làm, cộng với mì gói là ok rồi nhỉ?
    Vài lời đóng góp, mọi người cùng trao đổi nhé, tối tới nơi rùi
  8. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đi nhậu đê cả nhà ơi, mọi người hôm nay đi chơi đâu hết rrồi nhỉ, tưởng tượng một cái bàn ấm cúng, trong một cái quán ấm cúng, bên bếp lửa ấm cúng, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, ngoài trời mưa rả rích, trong nhà thoả thíchđánh chén, nhâm nhi miếng thịt gà thơm thơm, tợp vài hụm rượu nhạt, ôi thèm quá. Hôm trước sakura có măm măm ở cái quán xalộ4, thấy ngon ra phết. Mọi người thấy thế nào??? Đi nhé !
  9. sakura3c

    sakura3c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới. Chúc nhà mới xây thật nhanh, thật tốt, thật tiện nghi để các bố, mẹ và các con có nơi trú ngụ ấm áp khi đông về, mát mẻ khi hè tới.
    @haiyentina: Chào mừng bạn tới với diễn đàn của nhà 3c. Việc chia sẻ và đóng góp (online) xây dựng nhà 3C ngày một tốt đẹp hơn theo tôi rất được khuyến khích. Cá nhân tôi và các bạn 3C có thể giúp bạn được nếu không đi ngược lại với quyền lợi của các thành viên cũng như với tôn chỉ và mục đích nhà 3c ( là: Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm)
    Rất mong cả nhà ta dành thời gian chia sẻ với bạn haiyentina, một người phụ nữ đang sắp li hôn và xa con đang ở hải ngoại???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này